Chương 148
Kế hoạch của Miller, hướng đi mới của Mona
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn.
Carmen và Nhị Tiểu bị gọi dậy từ sáng sớm, bọn họ đã túc trực sẵn trong căn phòng này để chờ đợi.
"Đại ca?"
Nhị Tiểu rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng, nhưng gã chỉ thấy Carmen khẽ lắc đầu ra hiệu giữ im lặng.
Đúng lúc này, từ ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân rõ mồn một.
Cánh cửa bị đẩy ra, Chỉ huy quan Lão Khắc bước vào, vẫy tay ra hiệu cho hai người Carmen:
"Hai cậu đi theo ta!"
Cả ba cùng đi tới văn phòng của Cục trưởng Hogge.
Carmen tinh mắt nhận ra trong phòng, ngoài Cục trưởng Hogge, còn có một người khác đang hiện diện.
Đó là một người đàn bà.
Ả mặc một chiếc áo choàng đen dài che kín toàn thân, trên mặt còn trùm một lớp khăn voan đen bí ẩn.
Thấy hai người Carmen bước vào, ả phóng tới một ánh mắt dò xét đầy sắc lạnh.
Cục trưởng Hogge cũng quay sang nhìn người đàn bà kia, lên tiếng:
"Ngài Zoe, chính là hai người này đã mang hài cốt của Lawris về, ngài có thể trực tiếp thẩm vấn."
Nói xong, ông ta đưa mắt ra hiệu cho Lão Khắc.
Lão Khắc lập tức hiểu ý, liền nói:
"Carmen, ngài Zoe đây đại diện cho ngài Miller đến đây. Lát nữa ngài Zoe hỏi gì, các cậu cứ việc mô tả lại nguyên văn mọi chuyện đã xảy ra, không được giấu giếm."
Dù đây là lần đầu nghe thấy cái tên Miller, nhưng Carmen lập tức nhận ra ngay, đây chính là nhân vật tầm cỡ đứng sau lưng Lawris. Vị đại nhân vật này đến để truy tra chân tướng cái chết của thuộc hạ.
Gã cũng hiểu rõ, cuộc tranh giành quyền lực tại Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn đã chính thức bắt đầu!
"Rõ!" Gã nhìn về phía Mona (đang trong thân phận Zoe).
"Thưa ngài Zoe, tôi là kẻ hành pháp Carmen, rất vinh hạnh được gặp ngài."
"Kẻ hành pháp Carmen, nghe nói chính anh là người đã mang hài cốt của Lawris về phải không?"
"Vậy anh có thể kể lại chi tiết tình hình lúc đó được không?"
"Dĩ nhiên là được!" Carmen lộ vẻ mặt như đang hồi tưởng, bắt đầu thuật lại.
"Đầu tiên là chiếc xe bọc thép vũ trang của Chỉ huy quan Lawris bị xe tăng của Nhà tù Bạo Đồ tấn công..."
Trong phòng chỉ còn lại tiếng kể của Carmen, những người khác đều giữ thái độ lắng nghe và suy ngẫm.
Một lúc lâu sau, khi tiếng của Carmen vừa dứt, Mona khẽ gật đầu.
"Nghĩa là, khi anh nhận ra có điều bất thường và chạy đến nơi thì Lawris đã mất tích. Lần theo dấu vết truy đuổi, đến khi các anh tìm thấy thì chỉ còn lại một cái xác bị thiêu cháy."
"Đúng vậy, chúng tôi cũng phải dựa vào chiếc băng tay rơi ở bên cạnh mới xác nhận được đó là Chỉ huy quan Lawris."
Nghe đến đây, Mona đã chìm vào suy tư.
Chỉ huy quan Lão Khắc lúc này mới lên tiếng:
"Thưa ngài Zoe, chúng tôi cũng đã kiểm chứng rồi, đó đúng là xác của Lawris, hiện giờ phần tàn tích vẫn còn nằm trong túi đựng xác..."
"Được rồi! Tôi cần mang hài cốt này về, phiền Cục trưởng Hogge sắp xếp cho."
Nói đoạn, ả đứng dậy đi theo Lão Khắc rời khỏi phòng.
Đợi đến khi bóng dáng hai người họ biến mất hẳn, Hogge mới quay sang nhìn Carmen, khẽ gật đầu hài lòng.
"Chuyện của cậu ta đã nghe Lão Khắc báo lại rồi, làm tốt lắm. Nhớ kỹ, bất kể là ai hỏi, cứ giữ nguyên lời khai như vậy!"
Carmen nghiêm mặt, đứng thẳng người nhìn Hogge:
"Thưa Cục trưởng, những gì thuộc hạ vừa kể hoàn toàn là sự thật, không sai một chữ."
Hogge nghe vậy thì khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Được rồi, lui xuống đi! Những việc tiếp theo Lão Khắc sẽ sắp xếp cho cậu."
"Rõ, thưa Cục trưởng!"
Nhìn bóng lưng Carmen và Nhị Tiểu rời đi, nụ cười trên mặt Hogge dần tan biến, thay vào đó là ánh mắt âm trầm và đầy toan tính.
"Lục Y vừa mới chết, ngài Miller đã không đợi nổi rồi. May mà cái chết của Lawris cũng làm rối loạn nhịp độ của lão ta, hay là... mình đầu quân cho lão?"
"Thái độ vừa rồi của mình, chắc hẳn Zoe đã nhìn ra ý đồ. Giờ thì phải xem ý của cô ta và ngài Miller thế nào đã!"
***
Mona mang theo hài cốt của Lawris quay trở về Vườn thú John Clark.
Truyền giáo sĩ Miller đã đợi cô ở phòng thí nghiệm vật thể sống trên người từ trước.
Lúc này tại phòng thí nghiệm, hàng chục nhân viên kỹ thuật đang bận rộn điều chỉnh thiết bị và khôi phục dữ liệu.
"Thầy!"
Mona bước đến sau lưng Miller, khẽ gọi.
"Con về rồi à, tình hình của Lawris thế nào?"
Truyền giáo sĩ Miller quay người lại nhìn đứa học trò đắc ý nhất của mình, ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
"Hài cốt của Lawris con đã mang về rồi, có thể tiến hành kiểm tra linh tính bất cứ lúc nào."
"Con có nhận định gì về cái chết của Lawris?"
"Nhận định của con sao..." Mona lộ vẻ suy nghĩ.
"Con cảm thấy, khả năng cao là do Hogge ra tay..."
"Tại sao?"
"Thưa thầy, bình thường việc chỉ huy tác chiến luôn do Lão Khắc đảm nhiệm, Lawris trước giờ chỉ phụ trách thẩm vấn và phòng thủ doanh trại. Trận chiến quan trọng như vậy mà lại để Lawris ra trận, điều này rõ ràng không hợp thói thường!"
"Quan trọng hơn là Lawris đã tiêm thuốc cải tạo gen rồng đất, khả năng tái tạo của hắn đủ để sống sót trong hầu hết mọi môi trường. Thế nhưng hài cốt của Lawris lại bị người ta dùng xăng thiêu chết, tứ chi còn bị chặt đứt toàn bộ. Nếu chỉ để giết người thì cần gì phải tốn công như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất..."
"Đó là kẻ địch biết rõ những phương pháp thông thường không thể giết nổi Lawris, chỉ có cách này mới triệt hạ được hắn hoàn toàn... Mà Hogge chắc chắn là kẻ có nghi vấn lớn nhất, bởi vì sau lưng ông ta có..."
Mona không nói hết câu, nhưng Miller đã hiểu ý cô.
Trước đây Hogge có Lục Y chống lưng, mà chỉ có Lục Y mới có khả năng nắm rõ điểm yếu của thuốc cải tạo gen rồng đất.
Miller nở nụ cười mãn nguyện:
"Tốt lắm, phân tích của con rất sắc sảo!"
"Tuy nhiên lần này thái độ của Hogge rất thấp thỏm, ông ta dường như có ý định muốn dựa dẫm vào thầy."
Miller lộ ra nụ cười đầy thú vị:
"Hắn ta sao? Thú vị đấy, chuyện này ta sẽ cân nhắc."
Thấy vậy, Mona không nói thêm về chủ đề đó nữa.
"Vậy thưa thầy, hài cốt của Lawris có cần kiểm tra nữa không?"
"Không cần đâu! Một kẻ thất bại thì không đáng để lãng phí tài nguyên. Có điều, vì cái chết của Lawris mà quân cờ của ta ở Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn đã bị xáo trộn, sau này ta sẽ tính cách khác."
"Còn về phần con..."
"Chúng ta đã tìm thấy một vũng máu gần lối đi hầm máy ngầm, qua xác nhận thì đó là máu của Lilith, có lẽ nàng đã gặp nạn rồi."
"Hiện tại thực lực của chúng ta đã bại lộ, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu trọng điểm của các thế lực khác tại thành phố Lục Sâm. Dù tạm thời đã uy hiếp được bọn chúng, nhưng Nhà tù Bạo Đồ sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."
Gương mặt truyền giáo sĩ Miller thoáng hiện lên vẻ tàn độc.
"Thời gian tới, toàn bộ khu Đông chắc chắn sẽ biến thành một chiến trường cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng thời đó cũng là cơ hội của chúng ta."
"Thưa thầy, ý thầy là?"
"Lilith đã chết, ta định để con tiếp quản Dạ Oanh. Hãy huấn luyện đám đàn bà, đàn ông đó thành những sát thủ thực thụ, giống như cách con đã giết lũ lưu dân năm xưa vậy. Sau đó, ta muốn họ tản ra khắp khu Đông, trở thành những đôi tai và lưỡi dao sắc bén hiện diện ở khắp mọi nơi."
"Việc này, ta tin là chỉ có con mới làm được!"
Miller nhìn Mona bằng ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng tuyệt đối.
"Ta muốn thực hiện một nghi lễ không bao giờ kết thúc tại khu Đông này..."