Chương 166
Đại Sát Chiêu Phế Thổ —— Săn Đuổi Lúc Nửa Đêm
Đăng ngày 30/08/2026
19
【Mục Tin Tức Khu Phố】
Phẩm chất: Thanh Đồng
Mức độ nguy hiểm: Cao
Ngày hôm qua, Nhà tù Bạo Đồ đã dàn dựng thành công việc rò rỉ vị trí của vài trạm gác làm mồi nhử.
Cái bẫy nhắm vào Carmen đã được giăng ra, chỉ còn chờ gã sa lưới.
Để đảm bảo hành động lần này thành công tốt đẹp, Baku đặc biệt giấu hai thực thể cơ khí cải tạo do nhân vật bí ẩn chi viện vào trong đội ngũ, quyết tâm thực hiện một đòn kết liễu.
————————
【Mục Tin Tức Khu Phố】
Phẩm chất: Nham Thạch
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Mấy ngày nay, Liên minh May ở Khu Tây đã chủ động liên lạc với các thế lực bạo đồ khác trong nội thành, bọn họ cảm thấy không thể cứ tiếp tục chờ đợi một cách vô nghĩa như thế này được nữa.
Hiện tại, Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang đang một mình xưng bá, lại có thêm sự bảo vệ vũ trang từ Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn, điều này đã tạo ra mối đe dọa cực lớn đối với các thế lực khác.
Bên cạnh đó, sự liên minh mạnh mẽ giữa Nhà tù Bạo Đồ, Pháo Đài Rực Cháy và Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao cũng khiến bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề.
Dù hiện tại hai phe liên minh lớn này đang đối đầu gay gắt, nhưng chẳng ai dám đảm bảo sau này bọn họ có quay sang thôn tính những thế lực nhỏ lẻ như mình hay không.
Vì vậy, sau khi thương thảo, Liên minh May ở Khu Tây, thương đội Hắc Nham ở khu Bắc, Liên minh Nghị hội Lục Sâm ở Khu trung tâm và Hội Anh Em Răng Vàng ở khu Nam đã chuẩn bị thành lập 【Liên minh Kháng chiến Vành đai khu Đông】.
Mục đích là để ứng phó với tình hình sinh tồn và nguy cơ chiến tranh ngày càng nghiêm trọng.
——————————
【Tin Tức Đời Sống Khu Phố】
Phẩm chất: Thanh Đồng
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Theo dữ liệu giám sát từ vùng biển Lục Sâm, thời gian gần đây liên tục xuất hiện các sinh vật khổng lồ dưới đại dương. Dựa trên lời kể của những người chứng kiến, các quái vật biển này có hình thù kỳ dị, kích thước dao động từ mười mấy đến hơn hai mươi mét.
Bọn họ khẳng định chắc chắn rằng đó không phải là cá mập lớn hay cá voi hay bất kỳ loài sinh vật biển quen thuộc nào.
Một nhân chứng còn quả quyết rằng, một trong số những sinh vật khổng lồ đó trông giống như một con rùa biển, lúc bấy giờ nó đang tấn công mấy con tàu chở hàng đang di chuyển.
——————————
Trong ba mẩu tin tức này, ở mẩu tin đầu tiên, Vu Uyên đã gửi cảnh báo cho Carmen và cũng sớm nhận được phản hồi xác nhận từ gã.
Điều này giúp Vu Uyên thở phào nhẹ nhõm.
Carmen cũng mang đến cho hắn một tin tức khá thú vị.
Đó là sáng ngày hôm qua, khi gã báo cáo việc tiêu diệt huyết nô với Phó cục trưởng Hogge, gã đã đặt bốn chiếc răng của huyết nô ngay trước mặt ông ta.
Carmen khẳng định rằng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã đã cảm nhận được hơi thở của cái chết và sự bạo ngược tỏa ra từ người Hogge. Dù luồng khí tức đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng nhờ sự quan sát tỉ mỉ, gã vẫn kịp nhận thấy.
Đọc đến đây, Vu Uyên đã hoàn toàn chắc chắn rằng sau khi tiêm thuốc cải tạo gen Sói Xám, bản chất của Hogge đã không còn thuộc về loài người nữa mà đã bước vào phạm trù người sói. Vì vậy, khi nhìn thấy răng của huyết nô và cảm nhận được hơi thở Huyết tộc trên đó, ông ta mới không khống chế nổi sự xung động do linh tính mang lại.
Phát hiện này càng khiến Vu Uyên kiên định với ý định không bao giờ tiêm thuốc cải tạo gen.
Hắn có thể sử dụng một số loại thuốc hoặc đạo cụ đặc biệt để gia tăng thực lực, nhưng tiêm loại thuốc có di chứng rõ ràng như thế này thì đầu óc hắn vẫn chưa hỏng đến mức đó.
Tình hình sau đó thì không cần nói cũng biết, bốn chiếc răng huyết nô đã bị Hogge thu giữ. Rõ ràng sự xung động đột ngột kia cũng đã khiến chính Hogge phải chú ý.
Tuy nhiên, vì Vu Uyên đã xác nhận được Hogge có phản ứng với Huyết tộc nên mục đích của hắn đã đạt được, hắn cũng chẳng buồn để tâm đến mấy chiếc răng đó nữa.
Ngược lại, hai mẩu tin sau trên báo mới thực sự đáng quan tâm.
Vu Uyên không ngờ rằng những thế lực bạo đồ còn lại cũng chọn cách liên minh để chống lại mối đe dọa từ Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang và liên quân ba phe.
Nói cách khác, kể từ bây giờ, cục diện các thế lực bạo đồ tại thành phố Lục Sâm đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn là kiểu mạnh ai nấy trị, thù địch lẫn nhau như trước, mà đã trở thành cuộc va chạm giữa ba liên minh bạo đồ hùng mạnh.
Ừm... giống như... Tam Quốc vậy?
Vu Uyên hơi ngẩn người.
Đừng nói nha, nhìn qua đúng là có chút phong vị đó thật.
Cái tên 【Liên minh Kháng chiến Vành đai khu Đông】 không biết là do vị thiên tài nào nghĩ ra, suýt chút nữa làm Vu Uyên tưởng mình lạc vào phim Siêu đại chiến Thái Bình Dương!
Vu Uyên bĩu môi lẩm bẩm chê bai.
Thế nhưng hắn không tin những gã xảo quyệt kia lập liên minh chỉ đơn thuần để tự vệ.
Nói trắng ra, tự vệ chỉ là mục đích cơ bản nhất, bởi vì đối mặt với hai gã khổng lồ, nếu không hợp tác thì kết cục duy nhất là bị nuốt chửng.
Hai con voi đánh nhau thì chẳng con nào thèm để ý xem đã giẫm chết bao nhiêu con kiến dưới chân cả.
Vu Uyên quyết định sau này sẽ tìm cách đào sâu tìm hiểu tình hình của cái liên minh mới này, biết đâu lại có chỗ để lợi dụng.
Còn về mẩu tin cuối cùng trên báo.
Vu Uyên biết rõ con quái vật biển giống rùa kia mười phần thì có đến tám chín phần chính là Rùa Nước Bắn Tia Nê Tư.
Và những con tàu chở hàng bị nó tấn công rất có thể là người của Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao.
Bọn họ dám đánh cắp trứng của Rùa Nước Bắn Tia Nê Tư, nó không đánh bọn họ thì đánh ai.
Chỉ là, ngoài con rùa đó ra, những sinh vật khổng lồ khác lại là thế nào?
Vu Uyên day day thái dương.
Thành phố Lục Sâm hiện giờ đã loạn, loạn cào cào cả lên rồi, từ trên mặt đất xuống đến lòng đất, từ lục địa ra đến biển khơi, đâu đâu cũng hỗn loạn.
Thời gian trôi tới 8 giờ sáng, chỉ còn đúng 24 tiếng nữa là đến lúc bắt đầu "Thử thách Phế Thổ".
Trên màn hình quang ảo lập tức hiện ra thông tin liên quan đến Đại Sát Chiêu Phế Thổ sẽ mở cửa vào 8 giờ sáng mai.
【Đại Sát Chiêu Phế Thổ — Săn Đuổi Lúc Nửa Đêm】
Thời gian bắt đầu: 8 giờ sáng mai.
Thời gian diễn ra hoạt động: 5 ngày.
Địa điểm bản đồ: Tòa nhà Tự Do.
Thời gian mỗi ván: 5 tiếng.
Chế độ thoát hiểm: Khoang thoát hiểm.
Giá trị vật tư bản đồ: Cực cao.
Số lượng người chơi mỗi ván: 8 người.
Loại sinh vật trung lập: Kẻ bị nhiễm.
Trang bị được phép mang vào: Vũ khí cận chiến, cung, nỏ, vật phẩm ném tự chế, súng tự chế, giáp tự chế.
Trang bị cấm mang vào: Súng quân dụng cơ khí, chất nổ, giáp quân dụng.
——————
Vu Uyên nhìn thông tin dự báo trước mặt mà nghệt mặt ra.
Không ngờ còn có cả giới hạn trang bị.
Vừa vào trận đã tước đi ưu thế hỏa lực của hắn rồi.
"Săn đuổi lúc nửa đêm, vậy thời gian trong bản đồ chắc chắn là đêm khuya. Nếu vậy thì ưu thế của mình vẫn khá rõ ràng."
Vu Uyên bắt đầu phân tích tình hình.
"Địa điểm là trong một tòa cao ốc tên là Tòa nhà Tự Do, mỗi ván có tám người, cộng thêm sinh vật trung lập là kẻ bị nhiễm, lại còn có khoang thoát hiểm."
"Đây chẳng phải vẫn là lối chơi loot đồ, đánh nhau rồi rút lui sao?"
Vu Uyên lập tức nắm bắt được tinh túy của Đại Sát Chiêu Phế Thổ.
Hiểu theo cách này, hắn liền nhận ra điểm mấu chốt của hoạt động.
Phải nói là, dù muốn khô máu hay làm "chuột nhắt" lén lút nhặt bảo vật thì đều có đất diễn cả.
Trên bảng điều khiển ảo cũng hiện lên một thông báo nhắc nhở.
【Phát hiện ID người chơi: Ngư Uyên ẩn náu đã thoát khỏi giai đoạn bảo vệ tân thủ, đủ điều kiện tham gia, bạn có muốn tham gia 'Thử thách Phế Thổ' lần này không?】
Đối với thông báo này, dù Vu Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định chọn phương án chắc chắn hơn.
Hắn mở Vận Mệnh Chi Thư ra, chọn kích hoạt tấm thẻ bài màu xanh lá kia.
"Một hoạt động có giá trị vật tư cực cao thế này, cũng đáng để sử dụng tấm thẻ này rồi!"