Chương 167

Nội mạc tình báo tòa nhà Tự Do

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sử dụng —— 【Thẻ tình báo —— Nội mạc】 (cấp Thanh Đồng). Mục tiêu —— Tình báo chi tiết về 【Đại Sát Chiêu Phế Thổ —— Săn Đuổi Lúc Nửa Đêm】. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tấm 【Thẻ tình báo —— Nội mạc】 cấp Thanh Đồng tan biến khỏi Vận Mệnh Chi Thư. Trên giá trưng bày tạp chí lập tức xuất hiện một cuốn sổ tay có màu sắc loang lổ và một chiếc USB còn dính những vệt máu khô. "Thế mà lại có tới hai món đồ tình báo, không hổ là thẻ bài cấp Thanh Đồng." Vu Uyên thầm vui mừng trong lòng. Hắn cầm lấy cuốn sổ và USB, sải bước về phía chiếc máy tính xách tay. Chỉ còn đúng một ngày nữa là tới kỳ thử thách Phế Thổ, hắn buộc phải nắm rõ mọi tình hình bên trong ngay trong hôm nay. Khi USB vừa được cắm vào, một tệp video hiện lên trên màn hình, Vu Uyên trực tiếp nhấn mở. Đoạn phim vừa bắt đầu, một người đàn ông đã xuất hiện trước ống kính, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu và cấp bách. Gã tỏ ra vô cùng hoảng loạn, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa phòng phía sau, hoàn toàn thiếu đi cảm giác an toàn. 【Chết tiệt, hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi loại virus bí ẩn kia xuất hiện. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, tốc độ tiến hóa của đám kẻ bị nhiễm này nhanh đến mức đáng sợ. Rõ ràng vài ngày trước, chúng vẫn chỉ là một lũ cử động chậm chạp, cảm quan đần độn, nhưng ngay hôm nay chúng tôi đã đụng phải một con "Tật Hành Giả" cực kỳ giỏi ẩn nấp và di chuyển nhanh như chớp. Warren đã bị nó cắn chết rồi.】 【Tôi đã mất liên lạc với tổng bộ, rõ ràng là tôi đã bị bỏ rơi. Tôi rất sợ hãi, nhưng tôi biết mình phải làm điều gì đó.】 Vừa nói, người đàn ông vừa giơ ra một bản vẽ tay, trên đó vẽ một sinh vật hình người nhỏ thét, mặc áo khoác jacket, dáng vẻ khô héo như xác chết, bên cạnh có ghi chú: Tật Hành Giả. Sau đó, cứ cách vài ngày, người đàn ông lại đưa ra một bản vẽ mới để giới thiệu trước ống kính. 【Hôm nay là ngày thứ 9 từ khi virus bùng phát, một loại kẻ bị nhiễm tinh anh mới đã xuất hiện, tôi gọi chúng là "Tiêm Khiếu Giả". Chúng có thể phát ra những tiếng thét chói tai và tạo ra một luồng cuồng phong ngắn ngủi trong phạm vi hai mét quanh thân, cực kỳ khó đối phó. Chúng cũng rất dễ nhận diện, trên người đã biến dị ra những vật chất màu đỏ, trông giống như những người đàn bà mặc váy dài đỏ rực.】 【Hôm nay là ngày thứ 23, loại tinh anh mới mang tên "Độc Dịch Phun Trào" đã lộ diện. Nó thật sự quá đỗi xấu xí, nhìn thoáng qua cứ như một sản phụ mang thai tám chín tháng, bụng to vượt mặt, hành động chậm chạp. Nhưng tuyệt đối đừng coi thường chúng, miệng của chúng có thể phun ra dịch độc có tính ăn mòn cực mạnh, khoảng cách tấn công xa nhất có thể lên tới mười lăm mét.】 .......... 【Ôi trời đất ơi, cái thứ gì thế kia? Một gã khổng lồ cao tới hai mét rưỡi, trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. Còn thứ gã mặc trên người là gì vậy, đồ bảo hộ bóng bầu dục sao? Chết tiệt, gã thấy tôi rồi, gã đang lao thẳng về phía tôi...】 【Khụ khụ, tôi không xong rồi. Tuy may mắn thoát được nhưng tôi sắp chết tới nơi rồi, cái gã to xác lúc nãy chắc chắn là kẻ bị nhiễm cấp Thủ Lĩnh, tốc độ tiến hóa của chúng quá nhanh. Tôi sẽ để lại toàn bộ những vật phẩm đặc biệt thu thập được trong thời gian qua vào văn phòng giám đốc tại khu làm việc tầng 7 của tòa nhà, cái két sắt ở đó chắc chắn sẽ bảo quản tốt những thứ này.】 【Tôi không chắc sau khi chết mình có biến thành đám kẻ bị nhiễm kia không. Để đảm bảo đồ đạc còn nguyên vẹn, tôi sẽ rời khỏi đây và canh giữ bên ngoài văn phòng. Nếu bạn thấy một kẻ bị nhiễm mặc áo khoác vàng, xin hãy kết liễu tôi, tôi không muốn trở thành cái dạng quỷ quái đó rồi đi lang thang khắp nơi đâu.】 【Thảm họa này đến quá kỳ quái và chóng vánh, không ai biết virus từ đâu ra, cũng chẳng ai hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Sự lây lan của virus đã không thể ngăn cản, lẽ nào nền văn minh của chúng ta sẽ bị hủy diệt dưới tay loại virus này sao?】 Tiếng nói của người đàn ông tắt lịm, đoạn video cũng kết thúc. Vu Uyên tận mắt chứng kiến người đàn ông đó thay đổi từ sự hoảng loạn, ngơ ngác, kinh hãi lúc ban đầu, dần trở nên trầm ổn, bình tĩnh, sáng suốt, rồi cuối cùng là sự thản nhiên đối mặt với cái chết, cùng những suy tư lo âu về sự diệt vong của văn minh. Cảm giác như hắn vừa chứng kiến trọn vẹn một cuộc đời lột xác của người đàn ông này, cô độc, bất lực nhưng vẫn ẩn chứa một tia hy vọng le lói. Màn hình máy tính đã tự động tắt đen, nhưng Vu Uyên vẫn ngồi lặng lẽ ở đó, hồi tưởng lại những lời nói của người đàn ông. Vu Uyên không khỏi suy nghĩ: "Văn minh hủy diệt... Lẽ nào bản đồ cảnh vật xuất hiện trong Đại Sát Chiêu Phế Thổ đều có liên quan đến những thế giới đã bị hủy diệt?" Hắn chợt nghĩ đến thế giới mình đang sống. Biết đâu vào một ngày nào đó trong tương lai, nơi đây cũng sẽ trở thành một bản đồ trong Đại Sát Chiêu Phế Thổ. Rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần, tự giễu một tiếng: "Giờ mình đúng là rảnh rỗi quá mức rồi, mấy chuyện cao siêu thế này cứ để sau này hãy giải mã vậy!" Ánh mắt hắn chuyển sang cuốn sổ tay trên bàn. USB đã cung cấp thông tin về năng lực của một số kẻ bị nhiễm đặc biệt, vậy cuốn sổ này sẽ mang lại điều gì? Vừa mở ra, Vu Uyên đã bị thu hút bởi vài tấm sơ đồ giới thiệu các tầng lầu. —— 【Sơ đồ cấu trúc tầng lầu tòa nhà Tự Do】 B1: Bãi đỗ xe Tầng 1, tầng 2: Trung tâm mua sắm Tầng 3: Bệnh viện Maria Tầng 4: Trạm phát thanh Tầng 5: Công trường đang sửa chữa Tầng 6, tầng 7: Khu vực văn phòng Tầng 8: Bệnh viện chỉnh hình Maria Tầng 9: Công trường đang sửa chữa Tầng 10: Phòng tập thể hình Tầng 11: Quán bar Tầng 12, tầng 13: Sòng bạc Tầng 14: Sảnh khách sạn Tầng 15: Phòng khách sạn —————————— Ánh mắt Vu Uyên hơi sáng lên, thứ này quá tốt! Đối với hắn, tầm quan trọng của bản đồ vượt xa mọi thứ khác. Lật tiếp cuốn sổ, phía sau lần lượt xuất hiện bản đồ mặt bằng của từng tầng. Từ vị trí thang máy đến lối cầu thang bộ, khu vực của từng phòng, hướng đi của hành lang, từ tầng hầm B1 đến tầng 15, mười sáu bức bản đồ được vẽ vô cùng rõ ràng. Vu Uyên lập tức dùng đồng hồ định vị để quét toàn bộ những bản đồ này. Khi tia sáng quét qua trang giấy, tâm trạng của hắn càng thêm kích động. Sau khi quét xong, Vu Uyên không kìm được mà lật xem những dòng ghi chép phía sau. 【Không ngờ sau 2 năm kể từ khi tòa nhà Tự Do thất thủ, đám kẻ bị nhiễm ở đây đã tiến hóa đến mức độ này. Nhưng mình buộc phải lấy được một món đồ năng lượng cao mới có tư cách tiến vào khu tập trung của những người sống sót. Tòa nhà Tự Do là nơi thích hợp nhất.】 【Theo mình biết, tầng 3, 5, 7, 8, 12 và 14 của tòa nhà Tự Do đều từng xuất hiện ánh sáng vàng, đó là dấu hiệu của khu vực linh tính. Ở khu vực linh tính hầu như đều có xác suất xuất hiện vật phẩm năng lượng cao, cây cung phức hợp năng lượng cao trong tay Jenny chính là tìm thấy ở một khu vực linh tính...】 【Lão Neil nói tầng 15 trở lên của tòa nhà Tự Do đã sụp đổ hoàn toàn, còn lối đi giữa tầng 7 và tầng 8 cũng bị cắt đứt. Mỗi khi có người tiến vào đều sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở khu vực từ B1 đến tầng 7 hoặc từ tầng 8 đến tầng 15. Đúng là có chút kỳ lạ...】 【Kệ nó đi! Dù sao cũng chẳng ai ngờ được, năm xưa mình từng làm bảo vệ tuần đêm ở tòa nhà Tự Do suốt 8 năm trời! Tình hình ở đó mình nắm rõ như lòng bàn tay...】 【Cuối cùng cũng quay lại tòa nhà Tự Do rồi, ở đây thế mà lại xuất hiện rất nhiều rương báu...】 【Ai mà tin được trong những chiếc rương này lại có trang bị và nguyên liệu linh tính chứ, thật không thể tin nổi...】 【Chết tiệt, nhớ lại bộ dạng con kẻ bị nhiễm bụng to lù lù đi về phía mình hôm qua là lại thấy buồn nôn. Mụ ta muốn làm gì chứ, đứa trẻ đó không phải của tôi đâu...】 【Ồ, còn gã to xác ở tầng 7 nữa, cái áo khoác vàng trên người gã có vẻ không tầm thường! Thể hình đó chắc chắn là kẻ bị nhiễm cấp Thủ Lĩnh rồi...】 【Trời ạ! Hôm qua mình đã tìm thấy khu vực linh tính ở tầng 3, đó là phòng thí nghiệm máu của bệnh viện. Cửa sổ bị linh tính bao phủ, hoàn toàn không thể phá hủy, muốn vào chỉ có cách tìm được chìa khóa tương ứng. Mình đã thấy chiếc chìa khóa trên người một kẻ bị nhiễm mặc áo blouse trắng, đáng tiếc mụ ta là cấp tinh anh, cái kim tiêm đó to thật đấy...】
Nội mạc tình báo tòa nhà Tự Do — Sống Sót Nơi Phế Thổ Bắt Đầu Từ Cống Ngầm — Xem Truyện Chữ