Chương 272

Tình báo khẩn cấp của Carmen, giao dịch vật tư

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bên trong Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Khi Carmen xuất hiện tại văn phòng cục trưởng, Chỉ huy quan Lão Khắc và Cục trưởng Hogge mới vội vã chạy tới. "Carmen, mau đem những gì cậu vừa nói kể lại cho cục trưởng nghe một lần nữa." "Rõ!" Carmen nhìn về phía Hogge. "Thưa cục trưởng, sau lần tiêu diệt kẻ cải tạo cơ khí trước đó, tôi đã ủy thác cho Hắc Nham thương hội tiến hành điều tra thế lực đứng sau Nhà tù Bạo Đồ. Ngài cũng biết việc mua bán tình báo luôn là trụ cột của thương hội này, họ sở hữu rất nhiều mạng lưới thông tin bí mật." "Ngay vừa rồi, Hắc Nham thương hội đột nhiên liên lạc với tôi. Họ đã tra ra thông tin về tổ chức đứng sau Nhà tù Bạo Đồ, đồng thời còn phát hiện một chuyện khác liên quan mật thiết đến chúng ta, tình hình vô cùng khẩn cấp. Họ hỏi tôi có muốn mua thông tin này hay không." "Tôi không dám chậm trễ, lập tức báo cáo lại với Chỉ huy quan Lão Khắc!" Tâm trạng của Hogge vẫn chưa ổn định hẳn. Ông ta vừa mới hoàn thành đợt thuần hóa dã tính của ngày hôm nay, vẫn chưa thể kiểm soát hiệu quả bản năng thú tính trong người. Lúc này nghe thấy lời Carmen nói, ông ta lập tức ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu xám như loài sói dữ nhìn chằm chằm vào Carmen. "Cậu nói cái gì? Đã có manh mối về thế lực đứng sau Nhà tù Bạo Đồ rồi sao?" Bị Hogge nhìn chằm chằm, Carmen có cảm giác như mình sắp bị xé xác đến nơi, lòng thầm run rẩy. Gã không dám do dự, lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng Hắc Nham thương hội nói rằng tình báo khẩn cấp này liên quan đến sự sinh tồn của Hắc Thuẫn chúng ta, họ yêu cầu phải trả bằng hai xe tải vật tư mới chịu giao dịch. Hơn nữa tình báo này có tính thời hiệu cực cao, giao dịch chỉ có hiệu lực trước khi trời sáng." "Chuyện này hệ trọng, số lượng vật tư yêu cầu lại quá lớn nên tôi không dám tự quyết định, đành phải lập tức báo cáo với ngài." Hogge liếc nhìn thời gian, hiện tại đã là ba giờ rưỡi sáng, thời gian này phải sau bảy giờ trời mới bắt đầu sáng. Nói cách khác, chỉ còn lại ba tiếng rưỡi nữa, hèn gì Carmen lại sốt sắng như vậy. Hogge suy tính về tính khả thi của chuyện này. Ông ta biết danh tiếng của Hắc Nham thương hội, tình báo họ bán ra luôn xứng đáng với cái giá đưa ra. Nghĩ đến bộ khung xương cơ khí mạnh mẽ và các cơ quan cải tạo trên người kẻ cải tạo cơ khí kia, Hogge lập tức hạ quyết tâm. Ông ta nhìn sang Lão Khắc. "Lão Khắc, ông đi chuẩn bị vật tư đi, trong vòng nửa giờ phải làm xong tất cả." Sau đó ông ta lại quay sang Carmen. "Cậu lập tức liên lạc với Hắc Nham thương hội, tin tức này tôi mua. Hai xe tải vật tư sẽ xuất phát sau nửa giờ nữa, nhưng tôi muốn biết trước một phần tình báo." Khi Hogge ra lệnh, hai người kia đã đứng bật dậy. Vừa nghe lệnh ban xuống, họ liền lập tức thi hành. Lão Khắc cầm lấy bản danh sách vật tư mà Carmen đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đi thu xếp. Carmen thì lấy ra một chiếc máy bộ đàm, nhìn về phía Hogge. "Cục trưởng, đây chính là máy bộ đàm dùng để liên lạc với Hắc Nham thương hội." Sau đó, Carmen trực tiếp dùng máy bộ đàm nói trước mặt Hogge: "Còn đó không?" Rất nhanh, giọng nói của một thanh niên truyền đến. "Tất nhiên rồi. Sao nào Chỉ huy quan Carmen, các anh có giao dịch tin tức này không? Thời gian không còn nhiều đâu." Carmen thấy Hogge không có động thái gì phản đối mới tiếp tục hỏi: "Giao dịch này chúng tôi đồng ý. Dự kiến hai xe tải vật tư sẽ xuất phát sau nửa giờ nữa, nhưng cục trưởng của chúng tôi hy vọng được biết trước một phần thông tin..." Máy bộ đàm rơi vào im lặng ngắn ngủi, dường như đối phương đang suy tính và cân nhắc lợi hại. Carmen nhìn Hogge, nhưng Hogge không nói gì, đôi mắt như sói của ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bộ đàm trong tay Carmen, lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, vài phút sau, giọng nói kia lại vang lên. "Haiz... được rồi! Tôi tin tưởng vào sự uy tín của Cục trưởng Hogge cũng như nhân phẩm của Chỉ huy quan Carmen. Đã vậy thì tôi sẽ cung cấp trước một phần thông tin vậy." Hogge khẽ gật đầu với Carmen. Ông ta lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc máy ghi âm, bật chức năng ghi âm rồi đặt trước mặt Carmen. Carmen hiểu ý ông ta. "Được! Anh nói đi..." Dứt lời, gã đã đặt máy bộ đàm cạnh máy ghi âm. "Tổ chức đứng sau Nhà tù Bạo Đồ tên là Hội Tiên Phong Cơ Khí. Họ không phải tổ chức của đại lục chúng ta, mà là một tổ chức giáo đoàn quân sự đến từ đại lục Terra..." Trong bộ đàm, giọng người thanh niên chậm rãi giới thiệu các thông tin tình báo. Hogge chăm chú lắng nghe, đôi khi lộ ra vẻ suy tư. Nhưng khi nghe thấy Hội Tiên Phong Cơ Khí này lại chiếm giữ hơn một nửa diện tích của một đại lục khác, Carmen rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt Hogge thoáng qua sự chấn kinh và khao khát. "Tóm lại, Hội Tiên Phong Cơ Khí này vô cùng lớn mạnh và nguy hiểm..." Giọng nói trong bộ đàm đột ngột dừng lại, Hogge khẽ nhíu mày. Carmen đang định hỏi thì Hogge đã nhanh tay giật lấy máy bộ đàm. "Sao không nói tiếp? Sau đó thì sao?" Giọng của Hogge lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. "Cục trưởng Hogge?" Đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười ngạc nhiên. "Thưa cục trưởng, phần tình báo còn lại, sau khi tôi nhận được vật tư đương nhiên sẽ lập tức dâng lên. Tôi đảm bảo đó là chuyện liên quan đến sự sống còn của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn và Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang các người..." Nói xong câu này, máy bộ đàm không còn truyền ra âm thanh nào nữa. Hogge đặt máy bộ đàm xuống, ông ta đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống đoàn xe đã bắt đầu bốc xếp vật tư dưới lầu. "Carmen, bảo tất cả mọi người ra phụ một tay, tôi muốn thấy tình báo trong thời gian nhanh nhất..." "Rõ!" Carmen nhận lệnh rời đi. Dưới sự nỗ lực của tất cả bạo đồ, hai xe tải vật tư lớn đã bốc xếp xong xuôi và bắt đầu rời khỏi Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Trên ghế lái của xe tải, một bóng người quay đầu nhìn Carmen, khẽ gật đầu một cái rồi nhấn mạnh chân ga, lao về phía khu Bắc. Đó chính là Đầu Sói. Khoảng mười lăm, hai mươi phút sau. Trước mặt Carmen xuất hiện một dòng chữ hư ảo. 【Đầu Sói: Vật tư đã bàn giao thuận lợi, đang trên đường trở về, có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.】 Cùng lúc đó, chiếc máy bộ đàm trên bàn Hogge lại vang lên giọng nói của thanh niên kia. "Đã nhận được vật tư, hợp tác vui vẻ." "Tình báo đâu?" Hogge hỏi. "Được rồi, vào vấn đề chính thôi. Nhà tù Bạo Đồ vừa mới đón thêm ba kẻ cải tạo cơ khí và một chấp hành quan. Cộng thêm một chấp hành quan và một kẻ cải tạo cơ khí trước đó, hiện tại Nhà tù Bạo Đồ đang có hai chấp hành quan và bốn kẻ cải tạo cơ khí. Theo tình báo của tôi, sáu người này sẽ tiến hành tập kích Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang vào chiều nay..." Người thanh niên nói ra thông tin Hội Tiên Phong Cơ Khí sắp tấn công Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hogge và Lão Khắc lập tức biến đổi. "Chấp hành quan là cái gì? Tin này có chắc chắn không?" "Chấp hành quan là danh hiệu dành cho những chiến binh cơ khí cấp cao hơn kẻ cải tạo cơ khí trong Hội Tiên Phong Cơ Khí, thực lực vượt xa kẻ cải tạo cơ khí thông thường. Giờ thì Cục trưởng Hogge đã hiểu tại sao tôi nói tình báo này có tính thời hiệu rất mạnh rồi chứ?" "Sáu người này đột kích, nếu không có chuẩn bị thì chẳng thế lực nào chống đỡ nổi đâu. Tất nhiên, nếu biết trước thì lại là chuyện khác." Trong bộ đàm, thanh niên khẽ cười. "Cũng may là Cục trưởng Hogge có tầm nhìn rộng rãi, hy vọng tình báo này giúp ích được cho các ông." Cuộc gọi kết thúc, Hogge nhìn chằm chằm máy bộ đàm, ánh mắt lóe lên bất định. Lão Khắc nhìn thần sắc của Hogge, khẽ hỏi: "Cục trưởng... tôi đi tập hợp nhân thủ nhé?" Hogge cầm lấy máy ghi âm đi ra ngoài. "Carmen, cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, lập tức trinh sát Nhà tù Bạo Đồ. Lão Khắc đi với tôi đến vườn thú một chuyến, ngay lập tức..." "Rõ!" Một phút sau. Carmen nhìn đoàn xe rời khỏi sở cảnh sát, đôi mắt khẽ nheo lại. Gã gửi cho Vu Uyên một tin nhắn. 【Cô Lang: Kế hoạch thành công, Hogge đã đến vườn thú, nhưng tôi đoán ông ta sẽ đi xác minh tính chính xác của tình báo.】 Vài giây sau. 【Lang Sào - Vương: Yên tâm! Có thể bắt đầu bước kế tiếp rồi.】
Tình báo khẩn cấp của Carmen, giao dịch vật tư — Sống Sót Nơi Phế Thổ Bắt Đầu Từ Cống Ngầm — Xem Truyện Chữ