Chương 273
Ngày thứ 45 kỷ nguyên Phế Thổ, đại chiến sắp nổ ra
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bên trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của vườn thú John Clark.
"Hy vọng tin tình báo này sẽ giúp ích được cho các người..."
*Cạch*——
Tiếng máy ghi âm tự động tắt sau khi đoạn băng kết thúc.
"Đại lục Terra... Hội Tiên Phong Cơ Khí..." Miller lẩm bẩm cái tên này, sau đó khẽ lắc đầu: "Ta hoàn toàn không có ấn tượng gì, có lẽ là một tổ chức mới được thành lập sau thời kỳ Phế Thổ."
Lão quay sang nhìn Hogge.
"Việc điều tra Nhà tù Bạo Đồ tiến triển đến đâu rồi?"
"Thưa truyền giáo sĩ Miller, tôi đã phái người đến đó, nhưng vẫn chưa có tin tức gì truyền về." Hogge cung kính đáp lời.
Nhóm của Hàn Nha đưa mắt nhìn nhau, sau đó Hàn Nha lên tiếng:
"Chúng ta không thể cứ thụ động chờ đợi như vậy, cần phải sớm chuẩn bị thôi. Bốn kẻ cải tạo cơ khí, cộng thêm hai tên chấp hành quan mạnh mẽ hơn, điều này đã tạo ra mối đe dọa cực lớn đối với chúng ta rồi. Những loại vũ khí thông thường hay đám bạo đồ hạng xoàng không thể đối phó nổi bọn chúng, chỉ có thể tung các vật thí nghiệm ra thôi."
"Còn nữa, lần này ai sẽ là người chỉ huy?"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, Zoe tiến lên một bước nói: "Hay là để tôi đi! Vật thí nghiệm cần phải được chỉ huy ở cự ly gần. Cho dù tôi có bị phát hiện thì với tốc độ của mình, tôi vẫn có thể rút lui nhanh chóng, hơn nữa..."
Y liếc nhìn Miller một cái rồi tiếp tục:
"Nếu các vật thí nghiệm tiêu diệt được đám cải tạo cơ khí kia, tôi cũng có thể mang xác chúng về ngay lập tức. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân khiến các thí nghiệm cơ khí của mình luôn thất bại. Đặc biệt là hai tên chấp hành quan đó, rõ ràng chúng ở cấp bậc cao hơn, chắc chắn sẽ nắm giữ nhiều bí mật hơn."
"Ngoài ra, việc chúng ta huy động lượng lớn vật thí nghiệm sẽ khiến phòng ngự trong vườn thú bị bỏ trống. Vừa hay Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn cũng không có lợi thế khi đối đầu trực diện với kẻ cải tạo cơ khí, họ có thể giúp canh giữ vườn thú."
Nghe Zoe nói vậy, bốn người nhóm Hàn Nha lại âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Hàn Nha bước lên, lắc đầu từ chối: "Vẫn là bốn người chúng ta đi thì hơn! Zoe mới hoàn thành cải tạo không lâu, việc khai phá cơ thể vẫn còn thiếu sót, vết thương lần trước đã nói lên vấn đề đó rồi. Kẻ địch lần này rất mạnh, có bốn người chúng ta trấn giữ, cộng thêm sức tấn công của đám vật thí nghiệm, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì."
"Ngài Hàn Nha..." Zoe nhíu mày định nói tiếp.
"Hửm?"
Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đột ngột của Hàn Nha, những lời định nói của y liền nghẹn lại nơi cổ họng.
Y không nói thêm gì nữa, lẳng lặng lùi lại đứng sau lưng Miller.
"Về đề nghị để Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn hỗ trợ phòng thủ vườn thú, ta thấy khả thi đấy." Hàn Nha nhìn về phía Hogge.
"Không vấn đề gì, Hắc Thuẫn luôn sẵn sàng chờ lệnh." Hogge gật đầu xác nhận.
Lúc này Hàn Nha mới quay sang nhìn Miller và vị Thánh Đồ đang ngồi ở vị trí cao nhất.
"Thưa ngài Thánh Đồ, ngài thấy sao..."
Thánh Đồ uể oải xua tay.
"Được rồi, cứ làm theo ý ngươi đi!"
Khóe môi Hàn Nha khẽ nhếch lên, gã vừa định quay người rời đi thì giọng nói của Thánh Đồ lại vang lên lần nữa.
"Có điều... lần trước Lục Y cũng thề thốt với ta là sẽ chiếm được Nhà tù Bạo Đồ, kết quả lại bị bọn chúng đánh ngược vào tận vườn thú. Hàn Nha... ta hy vọng lần này ngươi làm tốt hơn hắn."
Sắc mặt Hàn Nha hơi khựng lại, gã mỉm cười gật đầu: "Tôi hiểu rồi, thưa ngài Thánh Đồ."
Chứng kiến cảnh này, Zoe đứng sau lưng Miller âm thầm gửi một tin nhắn cho Vu Uyên.
【 Lang Mẫu: Kế hoạch đã thành công! 】
————————————
Lúc này tại nơi ẩn náu, mọi người đang thức trắng đêm để sắp xếp vật tư.
"Nào, đem đống đồ hộp này xếp vào góc kia đi, cứ chồng thẳng lên là được..."
"Mấy bao bột mì và gạo này thì để cạnh đống đồ hộp..."
"Dale, ông thu dọn đống hạt giống này đi... Từ giờ chúng ta sẽ không thiếu hạt giống nữa đâu..."
Nanh Độc, Y Sinh, Marciel và Dale lúc này đã có chút chết lặng.
Cách đây không lâu, họ vừa mới dọn dẹp xong một đống ngũ cốc, cám và một ít nhu yếu phẩm. Kết quả là chưa đầy hai tiếng sau, Vu Uyên lại mang về đầy một phòng vật tư, mà toàn là hàng đóng gói nguyên kiện, bao bì chỉnh tề.
Nanh Độc và Y Sinh thì còn đỡ, vì thông qua nhóm chat của đội Sói Xám, họ biết đây là đồ giao dịch từ Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Nhưng Dale và Marciel thì sắp phát điên vì sung sướng rồi.
Hiện tại, hai phần ba diện tích đại sảnh tầng một đã chất đầy vật tư.
Vu Uyên nhìn mọi người đang bận rộn, thầm nghĩ trong đầu: "Sau khi tầng một đầy, tầng hầm thứ hai vẫn còn 200 mét vuông có thể chứa đồ, chắc là đủ rồi. Chỉ có điều... sao mấy bản vẽ xây dựng kho bãi lớn lại khó tìm thế nhỉ!"
Đúng lúc này, tin nhắn của Mona cũng gửi tới.
Đến đây, ba quân cờ Chu Nguyên, Carmen và Mona đều đã bày bố xong xuôi. Chỉ còn chờ đại chiến chính thức khai hỏa.
Mọi người trong nơi ẩn náu bận rộn cả đêm, dù trước đó hưng phấn vì có nhiều vật tư, nhưng giờ xong việc, ai nấy đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Tất cả tranh thủ nghỉ ngơi đi, vẫn còn một trận chiến lớn đang chờ chúng ta đấy!"
Theo tiếng gọi của Vu Uyên, mọi người đều trở về phòng của mình.
——————————————
7 giờ sáng, Vu Uyên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Hắn chỉ mới ngủ chưa đầy ba tiếng.
Nhưng nhờ hiệu quả phục hồi của Khu nghỉ ngơi, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, tất nhiên trong đó cũng có công lao từ hiệu ứng phục hồi nhanh sau khi cơ thể được cường hóa.
Còn các khoang cư trú đơn của nhóm Nanh Độc cũng có tác dụng phục hồi thể lực và tinh thần nhanh chóng, nên lúc này tất cả đều đã dậy và bắt đầu công việc trong ngày.
Nanh Độc và Marciel đang chuẩn bị đồ ăn.
Vu Uyên đi tới trước giá trưng bày tạp chí, xem xét tờ báo của ngày hôm nay. Hắn khá coi trọng trận chiến này, phải đảm bảo mọi hành động hôm nay đều nằm trong tầm kiểm soát.
【 Nhật báo thành phố Lục Sâm 】
Ngày: Ngày thứ 45 kỷ nguyên Phế Thổ
Thời tiết: Nắng chuyển nhiều mây, 2 giờ chiều có bão sét xoáy.
Nhiệt độ: 5 độ C ~ 12 độ C
Nhà xuất bản: Tòa soạn Vận Mệnh Phế Thổ
——————————
【 Chuyên mục Tin tức phố phường 】
Phẩm chất: Thanh Đồng
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
4 giờ sáng nay, bốn kẻ bí ẩn đã lặng lẽ tiến vào Nhà tù Bạo Đồ. Sau khi bàn bạc với Hắc Hỏa, bọn chúng quyết định chiều nay sẽ đột phá mạnh mẽ vào Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang từ phía tây vườn thú John Clark, cố gắng bắt giữ và tiêu diệt các cấp cao chủ chốt của hiệp hội trong thời gian ngắn nhất.
————————————
【 Chuyên mục Tin tức phố phường 】
Phẩm chất: Thanh Đồng
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Đêm qua, Cá Voi Lưng Gù đã thực hiện một cuộc giao dịch bí mật với Hắc Nham thương hội. Hắc Nham thương hội cung cấp thông tin quan trọng về một tổ chức mang tên "Hội Tiên Phong Cơ Khí". Cá Voi Lưng Gù chịu trách nhiệm phục kích và cướp bóc đoàn xe vận tải vật tư của tổ chức này.
Tuy nhiên, người đứng đầu Cá Voi Lưng Gù lại muốn giữ chân toàn bộ những kẻ cải tạo cơ khí của Hội Tiên Phong Cơ Khí tại thành phố Lục Sâm, đặc biệt là hai tên chấp hành quan. Hắn quyết định phái ba trong số sáu Khổ Tu Giả vừa đến thành phố đi phục kích đoàn xe ở hoang mạc phía Bắc, ba người còn lại sẽ mai phục gần vườn thú John Clark.
Bọ ngựa bắt ve, hắn muốn làm chim sẻ đứng sau. Mục tiêu duy nhất của hắn là giết chết hai tên chấp hành quan của Hội Tiên Phong Cơ Khí.
————————————
【 Chuyên mục Tin tức phố phường 】
Phẩm chất: Thanh Đồng
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang đã biết được thế lực đứng sau Nhà tù Bạo Đồ sẽ tập kích họ vào hôm nay. Sau khi thảo luận, bốn truyền giáo sĩ do Hàn Nha đứng đầu đã nhận nhiệm vụ ngăn chặn này.
Cửu Phong, với tư cách là Thánh Đồ của hiệp hội, hiểu rõ nhất suy nghĩ của bốn người Hàn Nha. Nhưng thực tế, lão đã biết về tổ chức "Hội Tiên Phong Cơ Khí" từ lâu, và biết chắc bốn người Hàn Nha không phải đối thủ của bọn chúng. Lão muốn mượn cuộc xung đột này để trừ khử bốn người Hàn Nha.
"Đợi bốn đứa các ngươi chết rồi, mới đến lượt ta ra tay..."