Chương 276
Xếp hạng lại tăng cao — hạng 2479, 【Chủ Nghĩa Khuếch Trương】
Đăng ngày 30/08/2026
19
【Ting... Chúc mừng người chơi ID: Nơi trú ẩn Ngư Uyên đã mở khóa — Văn minh Vạn Bang Hiệp Ước】
【Đạt được thành tựu: Tái Tạo Văn Minh】
【Nhận được điểm thành tựu: 20000】
【Đang đánh giá xếp hạng Nơi trú ẩn Ngư Uyên: Tiềm lực nơi trú ẩn tăng vọt... Cập nhật bảng xếp hạng: Hạng hiện tại 2479 (↑2020 bậc)】
"Văn minh Vạn Bang Hiệp Ước..."
Lần dung hợp Văn minh cốt lõi này giúp thứ hạng của nơi trú ẩn thăng tiến vượt xa những lần trước đó.
Đây mới chỉ là giai đoạn hắn vừa mới bắt đầu dung hợp mà thôi.
Ngoài phần thưởng 20000 điểm thành tựu, thành tựu 【Tái Tạo Văn Minh】 còn mở khóa một bảng điều khiển riêng biệt mang tên 【Quản Lý Văn Minh】, có cấp độ tương đương với các bảng mẹ như 【Chiến Đấu】 và 【Sinh Tồn】.
Vu Uyên mở bảng 【Quản Lý Văn Minh】 ra, bên trong chia làm ba giao diện chính: 【Tổng Quan Văn Minh】, 【Tiêu Điểm Văn Minh】 và 【Nghiên Cứu Sản Xuất】.
Hắn mở giao diện 【Tổng Quan Văn Minh】 trước.
Một bản đồ hoàn chỉnh của thành phố Lục Sâm hiện ra trước mắt Vu Uyên, phần lớn các khu vực đã được thắp sáng, nhưng vẫn còn một số nơi bị bao phủ bởi lớp sương mù đen mờ ảo.
Hắn lập tức hiểu ra, lớp sương mù này chẳng khác gì "sương mù chiến tranh" trong các trò chơi.
Những khu vực được thắp sáng chính là những nơi hắn từng đặt chân đến.
Trong đó, hiển thị đầy đủ nhất chắc chắn là khu Đông, bao gồm cả Khu phố số 1 đều ở trạng thái sáng rõ. Tuy nhiên, vì có Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn nên Vu Uyên chưa từng trực tiếp đến Khu phố số 1.
Hắn đoán việc khu vực này được thắp sáng có thể liên quan đến Carmen và tiểu đội Sói Xám, bởi vì bọn họ đều được tính là người cùng phe với hắn.
Tiếp theo là khu Nam và khu Bắc, hai nơi này Vu Uyên cũng thường xuyên qua lại. Riêng khu Bắc, nhờ có Chu Nguyên nên mức độ thắp sáng chỉ đứng sau khu Đông.
Nơi có vùng sáng ít nhất là khu Tây và Khu trung tâm, nhưng lúc này hai khu vực đó cũng có một vài điểm mà hắn chưa từng tới nhưng vẫn hiện rõ.
Đây chắc hẳn là công lao của Chu Nguyên.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Hoang mạc phía Bắc. Rõ ràng hắn mới chỉ đến đó một lần, nhưng trên bản đồ, khu vực này đã hiển thị sáng tới 60%.
Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là thành quả của gã Hans kia.
Cả vùng hoang dã phía tây cũng vậy, trước đây đó vốn là địa bàn hoạt động chính của tiểu đội Sói Xám.
"Nói cách khác, chỉ cần là thành viên thuộc phe cánh của tôi, những nơi họ từng thám hiểm qua đều sẽ tự động được đưa vào phạm vi khám phá của văn minh."
Hiểu rõ điều này, Vu Uyên tiếp tục nhìn xuống các thông tin bên dưới.
【Văn minh: Vạn Bang Hiệp Ước】
【Lãnh tụ: Vu Uyên】
【Vật mang Văn minh cốt lõi: Nơi trú ẩn Ngư Uyên】
【Chủng tộc chủ thể: Nhân loại】
【Thế giới văn minh cốt lõi: Thế giới Vạn Bang Hiệp Ước】
【Khu vực kiểm soát: Nơi trú ẩn Ngư Uyên (100%), thành phố Lục Sâm (5.7%), Hoang mạc phía Bắc (0.9%)】
【Thế lực kiểm soát: Tiểu đội Sói Xám (100%), Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn (11.4%), Dạ Oanh (37.1%), Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang (5.3%), Hắc Nham thương hội (78.1%), Pháo Đài Rực Cháy (4.5%)】
【Loại năng lượng văn minh: Điện năng, địa nhiệt năng】
【Sinh thái văn minh: Cướp bóc, nuôi trồng sơ khai, trồng trọt sơ khai】
——————————
Thông tin trên màn hình quang học ảo cực kỳ chi tiết và toàn diện, giúp Vu Uyên có cái nhìn khách quan hơn về sức mạnh mà mình đang nắm giữ.
Mức độ kiểm soát khu vực và thế lực rõ ràng được quyết định bởi tầm ảnh hưởng của Carmen, Mona và Chu Nguyên trong tổ chức của họ.
Sở dĩ chỉ số của Chu Nguyên cao như vậy, có lẽ liên quan đến việc ông ta đã thuyết phục được hội trưởng Hắc Nham thương hội.
Chuyện này Chu Nguyên đã báo cáo với hắn từ trước.
Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Carmen và Mona đối với Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn và Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang lại thấp hơn so với dự tính của hắn.
Vấn đề này chắc hẳn nằm ở chỗ những kẻ như Hogge, Miller hay Hàn Nha.
"Đợi sau khi giải quyết xong bọn Hàn Nha, để xem các chỉ số này có thay đổi gì không!"
Vu Uyên cũng là lần đầu tiếp xúc với hệ thống này nên mọi thứ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu.
Nhưng điều này mang lại cho Vu Uyên một lợi ích rất lớn.
Đó là thông qua sự biến động của các chỉ số kiểm soát thế lực, hắn có thể suy đoán được sự thay đổi địa vị của Carmen hay Mona trong tổ chức của họ.
Nếu Hogge định ra tay với Carmen, chỉ số kiểm soát Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn của Carmen chắc chắn sẽ biến động. Khi đó, hắn có thể kịp thời cảnh báo hoặc hỗ trợ.
Sau đó, Vu Uyên chuyển sang xem trang 【Tiêu Điểm Văn Minh】.
Trang này chia làm ba nhánh: Chiến tranh, Chế độ và Công nghệ.
Mỗi phân loại đều hiển thị theo cấu trúc cây, kéo dài lên phía trên.
Ở phía dưới cùng là một dãy số — Điểm văn minh: 126 điểm.
"Hóa ra công dụng thực sự của điểm văn minh là ở đây!" Vu Uyên chợt hiểu ra.
Trước đây, mỗi khi hắn tiêu diệt một sinh vật linh tính chưa từng gặp, Văn Minh Đồ Giám sẽ mở khóa một trang mới và tặng hắn 1 điểm văn minh.
Suốt thời gian qua, ngoại trừ 100 điểm thưởng từ nhiệm vụ sự kiện văn minh, hắn cũng chỉ tích lũy được thêm 26 điểm.
Hắn vốn chẳng biết dùng chúng vào việc gì.
Mãi đến khi nhận được 【Kỳ quan — Bức Tường Vinh Quang Của Kẻ Thắng Cuộc】, yêu cầu xây dựng có nhắc đến việc tiêu tốn điểm văn minh.
Thật không ngờ, tác dụng của điểm văn minh chỉ thực sự lộ rõ khi người chơi sở hữu một nền văn minh của riêng mình.
Vu Uyên nhìn vào tầng đầu tiên của cây 【Chiến Tranh】, trên đó đã có ba biểu tượng tiêu điểm.
— 【Chủ Nghĩa Khuếch Trương】: Sau khi giết người chơi khác sẽ nhận được phần thưởng điểm văn minh, đồng thời có thể ghi lại tọa độ thế giới riêng biệt của người chơi đó. Tiêu tốn điểm sinh tồn có thể tiến hành chinh phục và cướp bóc thế giới đó.
— 【Chủ Nghĩa Cô Lập】: Khi người chơi khác chủ động phát động chiến tranh xâm chiếm hoặc chiến tranh văn minh nhắm vào phe ta, họ sẽ phải tiêu tốn gấp đôi tài nguyên mới có thể tấn công thành công, đồng thời không thể khóa vị trí tọa độ nơi trú ẩn của phe ta.
— 【Chủ Nghĩa Hòa Bình】: Từ bỏ chiến tranh và bạo lực, phe ta không thể chủ động phát động chiến tranh xâm chiếm hay chiến tranh văn minh, người chơi khác cũng không thể phát động chiến tranh xâm chiếm với chúng ta.
(Ở tầng tiêu điểm này, người chơi chỉ được phép chọn một trong ba.)
Vu Uyên nhìn ba biểu tượng này, khẽ nhíu mày.
Rất đơn giản, tầng này chính là lựa chọn phương hướng phát triển cho văn minh về sau.
Ba loại chủ nghĩa tương ứng với ba chiến lược khác nhau.
Lựa chọn đầu tiên mà Vu Uyên loại bỏ chính là 【Chủ Nghĩa Hòa Bình】. Bản thân hắn mang tính cách của loài sói, từ khi vào vùng hoang mạc đến nay chưa đầy hai tháng, hắn có thể tiến xa đến mức này hoàn toàn dựa vào liều mạng và cướp bóc.
Không phải nói 【Chủ Nghĩa Hòa Bình】 không tốt, có lẽ nó hợp với những người chơi thích an phận thủ thường, nhưng nó không hợp với tính cách của Vu Uyên.
Còn về 【Chủ Nghĩa Cô Lập】, thực chất nó là sự kết hợp giữa khuếch trương và hòa bình.
Nó không quá cực đoan như 【Chủ Nghĩa Khuếch Trương】, cũng không tách biệt hoàn toàn như 【Chủ Nghĩa Hòa Bình】.
Hắn vẫn giữ được quyền phát động chiến tranh, nhưng nếu người chơi khác muốn tấn công hắn thì phải trả giá đắt hơn, điều này vô hình trung làm tăng chi phí tấn công của đối thủ.
Trước đây chỉ cần một khối 【Chiến Tranh Lệnh】, giờ đây lại cần tới ba khối, chưa kể điểm sinh tồn tiêu tốn để mang theo trang bị và người tùy tùng khi xâm nhập thế giới.
Đó đều là những chi phí thực tế.
Bất kể kẻ nào định tấn công Vu Uyên đều phải chấp nhận "chảy máu" một khoản lớn trước, tự nhiên bọn họ sẽ phải cân nhắc lợi hại xem có đáng để ra quân hay không.
Nhưng theo Vu Uyên thấy, tiêu điểm này tuy có điểm sáng nhưng vẫn quá bị động.
Cái gì cũng biết một chút thì cái gì cũng không tinh, đạo lý này áp dụng ở đây cũng rất hợp lý.
Hơn nữa, khả năng quan trọng nhất của nó là ẩn giấu tọa độ nơi trú ẩn thì Chi Chi đã làm được rồi, năng lực bị trùng lặp.
Chọn nó không mang lại nhiều ý nghĩa.
Hắn nhìn vào thông tin chức năng của 【Chủ Nghĩa Khuếch Trương】, trong lòng đã có quyết định.
"Nếu không đi xâm chiếm thì còn gọi gì là chiến tranh xâm chiếm văn minh nữa... Hơn nữa, còn cách phát triển nào nhanh hơn việc xâm lược và cướp bóc chứ!"
————————
(Anh em, ba chương đã lên! Chiến tranh văn minh sắp bắt đầu rồi!)