Chương 277
Văn minh Vạn Bang Hiệp Ước mạnh mẽ, quyết tâm của Vu Uyên
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cần đến 5 điểm văn minh mới có thể kích hoạt Tiêu Điểm sao?"
Vu Uyên nhìn vào điều kiện mở khóa của 【Chủ Nghĩa Khuếch Trương】, không hề do dự, hắn trực tiếp tiêu hao 5 điểm văn minh để chọn kích hoạt.
Trước đây khi giết nhiều người chơi như vậy, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc cho những vật tư mà bọn họ để lại trong thế giới riêng.
Nhưng lúc đó cũng là chuyện bất khả kháng, muốn tiến vào thế giới riêng của người chơi khác, con đường duy nhất là phát động chiến tranh xâm chiếm.
Thế nhưng cùng với cái chết của những người chơi đó, tọa độ thế giới thuộc về họ cũng bị thất lạc theo.
Cho dù Vu Uyên có muốn phát động chiến tranh thì cũng chẳng có mục tiêu để nhắm tới.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Thông qua 【Chủ Nghĩa Khuếch Trương】, sau khi giết chết người chơi, hắn có thể trực tiếp thu được tọa độ thế giới của họ và ghi chép lại. Sau đó, chỉ cần tiêu hao điểm sinh tồn là có thể mở ra thông đạo thế giới, tiến vào thế giới của đối phương để cướp bóc tài nguyên.
Bảo sao Vu Uyên không khỏi kích động cho được.
Cùng với việc tiêu điểm 【Chủ Nghĩa Khuếch Trương】 được kích hoạt, các biểu tượng tiêu điểm tầng thứ hai cũng lập tức hiện ra, lần này có tổng cộng bốn biểu tượng.
——【Lệnh Động Viên Chiến Tranh】: Khi phát động chiến tranh xâm chiếm hoặc chiến tranh văn minh đối với người chơi khác, điểm sinh tồn tiêu hao giảm 20%; sĩ khí tăng 20%, và sĩ khí sẽ không bao giờ thấp hơn 50%.
——【Cướp Bóc Quân Sự】: Đánh bại người chơi khác hoặc phát động chiến tranh vào thế giới người chơi, toàn bộ chiến lợi phẩm và tài nguyên thu hoạch được tăng thêm 20%.
——【Thống Trị Quân Sự Hóa】: Trực tiếp tiến hành kiểm soát quân sự đối với khu vực hoặc thế giới bị chinh phục, dùng vũ lực để duy trì trật tự và trấn áp phản kháng. Có thể đảm bảo độ trung thành cơ bản của nhân lực và thế giới tại khu vực đã chinh phục trong thời gian ngắn, bảo đảm sự ổn định trật tự tối thiểu.
——【Trạng Thái Chiến Tranh Quân Sự】: Khi phát động chiến tranh xâm chiếm hoặc chiến tranh văn minh đối với người chơi khác, có thể bỏ qua 1 giờ chuẩn bị chiến tranh, trực tiếp tiến vào trạng thái xâm chiếm hoặc chiến tranh văn minh.
Khá lắm!
Đây chính là giá trị của Văn minh cốt lõi phiên bản nâng cấp sao?
Quá mạnh mẽ rồi!
Hơn nữa 【Chủ Nghĩa Khuếch Trương】 quả không hổ danh là tiêu điểm văn minh mang tính chủ động xâm lược.
Cả bốn tiêu điểm văn minh cấp hai đều tràn đầy tính tấn công.
Phải biết rằng, người chơi muốn xâm chiếm kẻ khác, ngoài việc cần tiêu hao 【Chiến Tranh Lệnh】 để phát động, thì toàn bộ trang bị, vật phẩm, và người đi theo mà bản thân mang sang đều phải tiêu hao điểm sinh tồn tương ứng.
Phẩm chất càng cao, công năng càng mạnh thì điểm sinh tồn cần tiêu hao lại càng lớn.
Đây cũng là lý do khiến một số người chơi càng đánh càng nghèo.
Nhiều người chơi kỳ cựu khi xâm chiếm người chơi mới thường cố gắng chỉ mang theo những vật tư thiết yếu nhất để tranh thủ thu về lợi ích tối đa.
Nhưng cũng chính vì thế mà không thiếu những tấm gương người chơi lão luyện bị lật thuyền trong mương.
Nếu nói một cách kỹ càng, cơ chế này đối với những người chơi có thứ hạng thấp cũng được coi là một phương thức bảo vệ.
【Lệnh Động Viên Chiến Tranh】 đã giải quyết rất tốt vấn đề này.
Nhưng điều Vu Uyên coi trọng hơn cả chính là hiệu ứng về sĩ khí ở phía sau, trong phần tiêu điểm cũng có giải thích chuyên biệt về 【Sĩ khí】.
Sĩ khí cao hơn 80% sẽ kích hoạt hiệu ứng 【Sĩ Khí Như Hồng】, tốc độ tấn công, khả năng phản ứng và sức chịu đựng tinh thần đều tăng thêm 15%.
Sĩ khí thấp hơn 50% sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các hiệu ứng như đào ngũ, tan rã hoặc đầu hàng.
Có thể thấy tầm quan trọng của sĩ khí lớn đến mức nào.
Hiệu ứng của 【Lệnh Động Viên Chiến Tranh】 này cơ bản đã tương đương với việc khóa mức giới hạn cho quân đội của Vu Uyên. Chỉ riêng hiệu ứng này thôi đã khiến thẻ cấp Hoàng Kim 【Thiên tượng — Sự viện trợ của cặp song sinh bí ẩn】 đáng đồng tiền bát gạo rồi.
Đây chắc chắn là hiệu ứng vượt cấp chỉ xuất hiện ở Văn minh cốt lõi.
Ba hiệu ứng tiêu điểm phía sau cũng cơ bản đều liên quan đến chinh phục và cướp bóc.
Tuy nhiên, lần này Vu Uyên không tiếp tục mở khóa tiêu điểm 【Chiến tranh】 nữa.
Thay vào đó, hắn chuyển tầm mắt sang tiêu điểm 【Chế độ】 ở bên cạnh.
Cũng giống như tiêu điểm 【Chiến tranh】, sau khi mở ra, tầng thứ nhất của 【Chế độ】 cũng có ba lựa chọn khác nhau.
——【Pháp Điển】
Công năng: Thành viên của Văn minh Vạn Bang Hiệp Ước sùng bái lý tính, trật tự và công chính. Độ công nhận đối với văn minh/lãnh tụ tăng 20, hiệu suất thực thi pháp lệnh tăng 20%.
——【Tôn Giáo】
Công năng: Thành viên của Văn minh Vạn Bang Hiệp Ước sùng bái tín ngưỡng, phục tùng và cứu rỗi. Xem lãnh tụ văn minh như thần minh, độ trung thành không thấp hơn 50, bài trừ bất cứ dị tộc nào, lực tấn công tăng 10%.
——【Khế Ước】
Công năng: Thành viên của Văn minh Vạn Bang Hiệp Ước sùng bái tự do, thương thảo và lợi ích. Sẽ dùng phương thức dân chủ để xây dựng một văn minh hoàn toàn mới, tốc độ phát triển văn minh tăng 30%.
(Tại tầng tiêu điểm này, chỉ có thể chọn một trong ba hạng mục.)
***
"Pháp điển, tôn giáo, khế ước..."
Nếu nói điều gì có lợi nhất cho Vu Uyên thì không gì khác ngoài 【Tôn Giáo】, nhưng có lẽ do những chuyện liên quan đến 【Mật Giáo】 và 【Chính Giáo】 trước đó, hắn có sự bài xích bản năng với tôn giáo.
Hơn nữa, lựa chọn bài trừ dị tộc cũng không phải là tốt. Tên của văn minh này đã gọi là Vạn Bang Hiệp Ước, sau này việc tiếp xúc với các văn minh khác là kết quả tất yếu, đến lúc đó hiệu ứng này sẽ trở thành mầm mống tai họa.
Còn lại 【Pháp Điển】 và 【Khế Ước】, Vu Uyên suy nghĩ một chút rồi trực tiếp loại bỏ 【Khế Ước】.
Đã làm theo phương thức dân chủ rồi thì coi như chẳng còn việc gì liên quan đến hắn nữa, vậy hắn cần cái văn minh này để làm gì?
Văn minh mà hắn cần chỉ có thể có một giọng nói duy nhất, đó chính là ý chí của hắn.
Việc mở khóa tầng tiêu điểm này cũng cần tiêu hao 5 điểm văn minh.
Vu Uyên trực tiếp nhấn chọn 【Pháp Điển】, rất nhanh sau đó các biểu tượng tiêu điểm tầng thứ hai của 【Pháp Điển】 xuất hiện.
——【Pháp Lệnh Dung Hợp Văn Hóa】 Công năng: Sau khi giết chết lãnh tụ văn minh khác, có thể lựa chọn hấp thu văn minh đó hòa nhập vào hệ thống Văn minh Vạn Bang Hiệp Ước, độ dung hợp văn minh tăng 20%.
——【Pháp Lệnh Tuyên Truyền Văn Minh】 Công năng: Độ công nhận của thành viên đối với văn minh/lãnh tụ tăng 20, sự bài xích giữa các văn minh khác nhau giảm 20.
——【Giao thông...】
...
Các hiệu ứng tiêu điểm văn minh cấp hai của 【Pháp Điển】 cũng không làm Vu Uyên thất vọng.
Sau đó hắn lại xem qua tiêu điểm 【Khoa học kỹ thuật】, ở đây thì không xuất hiện tình trạng phải chọn một trong ba nữa, mà tất cả đều có thể lựa chọn.
Nào là 【Dân sinh】, 【Công nghiệp】, cây công nghệ 【Nghiên cứu】...
Những thứ này đối với Vu Uyên hiện tại mà nói tác dụng tạm thời chưa lớn.
Hắn cũng chỉ tiêu hao 5 điểm văn minh để thắp sáng mục 【Nghiên cứu】.
Chỉ vì công năng của 【Nghiên cứu】 chính là nâng cao hiệu suất nghiên cứu khoa học thêm 20%.
Đối với việc nghiên cứu vắc-xin hiện tại của Y Sinh, cái này vừa vặn có hiệu quả.
Đến đây, điểm văn minh của Vu Uyên sau khi tiêu tốn 15 điểm thì chỉ còn lại 111 điểm.
"Điểm văn minh còn cách nào khác để kiếm không? Nếu không thì chút điểm này căn bản không đủ dùng! Lần tới thử phát động chiến tranh xâm chiếm xem sao..."
Vu Uyên thầm nghĩ, hắn cũng không tùy tiện tăng điểm văn minh bừa bãi nữa, cứ đợi sau này khi có nhu cầu rồi kích hoạt cũng chưa muộn.
Còn về hạng mục 【Nghiên cứu sản xuất】 cuối cùng, toàn bộ đều là nội dung liên quan đến quản lý hậu cần.
Đối với hắn lúc này, nó cũng không có ý nghĩa thực tế gì, bởi vì hiện tại nơi duy nhất hắn hoàn toàn có thể khống chế chỉ có nơi ẩn náu này mà thôi.
Bất kể là tiêu điểm 【Khoa học kỹ thuật】 hay 【Nghiên cứu sản xuất】, chỉ khi Vu Uyên triệt để chiếm lĩnh một khu vực thì chúng mới phát huy được tác dụng thực sự.
Sau khi xem hết toàn bộ thông tin của Văn minh Vạn Bang Hiệp Ước, Vu Uyên mở bản đồ ảo của thành phố Lục Sâm ra, khẽ nhíu mày.
"Muốn phát triển nhanh chóng, vượt qua những người chơi lão luyện xếp hạng cao phía trên, chỉ dựa vào tài nguyên của thành phố Lục Sâm thì có thể làm được, nhưng tiềm lực không lớn. Mục tiêu phát triển cuối cùng vẫn phải đặt lên thế giới của những người chơi khác, thậm chí là những thế giới người chơi sở hữu Mảnh vỡ văn minh đặc biệt."
Thực tế, tiêu điểm văn minh của 【Văn minh Vạn Bang Hiệp Ước】 đã chọn cho hắn một con đường rõ ràng.
Đó chính là xâm lược và cướp bóc.
Nhưng nếu đã như vậy.
Vu Uyên nhìn vào mấy khu vực lớn trên bản đồ...
"Kế hoạch phải đẩy nhanh hơn thôi, không thể cứ tiếp tục dây dưa với thế lực bạo đồ như thế này nữa, phải nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thành phố Lục Sâm mới được. Chỉ có như vậy mới có thể dồn sức vào việc thăm dò và khai phá các thế giới khác, cướp đoạt tài nguyên của họ để phát triển thần tốc."
Nghĩ đến đây, trong mắt Vu Uyên lóe lên tia sáng sắc lạnh.
"Ngày mai là ngày Miễn Chiến Lệnh hết hạn. Đợi trận chiến xâm chiếm ngày mai kết thúc, mình sẽ bắt đầu ra tay... thống nhất thành phố Lục Sâm."