Chương 917

Lời bộc bạch khi hoàn thành tác phẩm

Đăng ngày 30/08/2026

19
À thì... Ta thấy các tác giả khác trên cà chua đều viết, thế nên ta cũng viết vài lời cảm nghĩ vậy. Thú thật là ta cũng chẳng biết cụ thể nên viết cái gì, thôi thì nghĩ đến đâu viết đến đó, mong các đạo hữu lượng thứ cho. Đầu tiên là về cuốn sách này, đây là tác phẩm ta viết trong một tình huống hết sức tình cờ. Lúc đó là do ta đánh cược với chị gái, rồi cũng là lần đầu tiên chạy sang cà chua để viết lách. Trước hết nói về cái tên Nga Mi. Cái tên Nga Mi này bắt nguồn từ một bộ phim tiên hiệp mà ta xem hồi nhỏ tên là "Thục Sơn", sau đó ta dựa theo Nga Mi sơn trong Thục Sơn mà đặt ra. Tiếp theo là vấn đề liệu Tiểu Lộc có thể tu tiên hay không. Đáp án là có thể. Cái hố này vốn dĩ ta định lấp, nhưng sau đó khi nhớ ra thì phát hiện Tiểu Lộc đã tu luyện tới Bức Thần cảnh rồi. Việc có lấp hay không thực ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dù sao cậu cũng đã tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, thế nên ta cũng lười chẳng muốn viết thêm. Kế đến là phần sau của cuốn sách này. Thú thật, kế hoạch ban đầu của ta là viết một triệu chữ rồi kết thúc, nhưng từ biên tập cho đến đồng nghiệp đều khuyên ta đừng làm vậy, còn khuyên ta nên viết tới ba triệu chữ, thế nên ta đành phải gồng mình mà nặn ra thêm. Hơn nữa, nhiều phần trong cuốn sách này không giống với ý tưởng ban đầu của ta. Bởi vì chị gái ta cũng đọc truyện ta viết, nhưng tỷ ấy cứ hay cản trở ta. Chẳng còn cách nào khác, dưới uy quyền của tỷ ấy, ta đành phải thay đổi rất nhiều kế hoạch. Dù sao thì... tỷ ấy thật sự sẽ tẩn ta một trận đấy. Nhưng các vị đạo hữu cứ yên tâm, dạo gần đây ta vẫn luôn luyện tập song tiết côn. Đợi đến khi bắt đầu cuốn sách tiếp theo, đó chính là lúc ta phục thù chị mình. Ta tuyệt đối sẽ không để tỷ ấy có cơ hội tẩn ta thêm lần nào nữa! Đùa chút thôi, thần tượng của ta chính là Lý Tiểu Long mà! Cười chết mất, ha ha ha ha ha ha! Được rồi, chúng ta nói qua một chút về tình hình cuốn sách tiếp theo. Quyển tới ta sẽ không viết văn tu tiên nữa, thật sự là không buông lỏng tay chân được, trong văn cũng không thể viết hai chữ "đù má" mà ta thích dùng nhất. Bởi vì ta là một tác giả viết văn dựa trên hứng thú, vui vẻ là tiền đề hàng đầu. Ta xưa nay chưa từng viết đại cương, viết văn luôn là kiểu làm sao cho mình thấy vui thì làm, thế nên nhất định phải viết thứ mình thấy hứng thú thì mới phát huy ổn định được. Cuốn sách tiếp theo sẽ có bối cảnh đô thị, còn về đề tài thì ta cũng chẳng biết nói thế nào. Bởi vì ta không giỏi viết những đề tài chính thống mà người khác đã viết, ta sẽ thấy rất nhàm chán. Tự mình đọc loại đề tài đó rồi, sau đó viết theo một lượt thì chẳng còn gì mới mẻ nữa. Điểm này chắc mọi người cũng nhìn ra rồi, quyển hiện tại trong làng văn tiên hiệp thuộc loại khá kỳ quặc, suốt cả quá trình đều là nghĩ đến đâu viết đến đó, thế nào thấy hay ho thì làm. Vậy nên ai thấy hứng thú thì có thể mong chờ một chút, ai không hứng thú ta cũng không cưỡng cầu. Thời gian phát hành sách mới sẽ là ngày 1 tháng 7. Ta cần một tháng để điều chỉnh lại cơ thể, dù sao viết văn cũng là một công việc bào mòn sức lực. Thật không giấu gì các vị, "bà dì" của ta đã lâu lắm rồi không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng, những đạo hữu nào yêu thích ta có thể nhấn vào ảnh đại diện, theo dõi ta một chút, khi sách mới phát hành sẽ nhận được thông báo rất nhanh. Ừm... Đến đây rồi, ta cũng thật sự chẳng biết nói gì thêm. Vâng. Xin chân thành cảm ơn các vị đạo hữu, cảm ơn các ngươi đã đọc một bộ tiên hiệp kỳ quặc như thế này, nguyện ý cùng ta mặc sức tung hoành. Còn về quyển tiếp theo, ừm, ước chừng vẫn sẽ rất kỳ quặc đây, khì khì. Được rồi, các huynh đệ, chúng ta hẹn gặp lại vào ngày 1 tháng 7 nhé! (Hầy, bị xóa mất một số đoạn không cho đăng, khâu kiểm duyệt của cà chua phiền phức quá, thôi thì cứ vậy đi) Vậy thì bây giờ, cuốn sách mới nhất đang viết có tên là "Tu Tiên? Nhà Ai Xuyên Không Lại Là Học Trò Tiểu Học Thế Này!", nhân vật chính vẫn tên là Lâm Tiểu Lộc. Vì ta thật sự không giỏi đặt tên nên đã dùng lại tên của nhân vật cũ, nhưng thiết lập nhân vật và ý tưởng thì không giống hiện tại đâu. Mọi người có hứng thú có thể tìm đọc thử, nếu xem không quen cũng không cưỡng cầu, nếu thích thì xin hãy tặng một đánh giá năm sao, một lần nữa cảm ơn mọi người.