Chương 89
Chương 89: Tổ chức diễn tập, nhất tiễn song điêu
Đăng ngày 31/08/2026
19
Sau khi Tiểu Từ nói xong, Lão Đoạn nhẩm tính một hồi, thấy lời hắn nói cũng có lý.
Liều lĩnh khai chiến với Liêu Đông Quân, thắng được thì tự nhiên mọi chuyện đều dễ nói.
Nhưng nếu đánh thua, Lão Đoạn e rằng phải nhận kết cục binh bại hạ đài.
Chi bằng dùng cách của Tiểu Từ cho thoả đáng, dùng hai mươi triệu Đại dương đâm thọc khiến Liêu Đông Quân nội loạn, biết đâu còn nhặt được món lợi.
Vả lại, hai mươi triệu Đại dương này trích từ quốc khố, chứ đâu phải tiền túi Lão Đoạn, chẳng có gì phải xót xa.
Nghĩ đến đây, Lão Đoạn vỗ vỗ vai Tiểu Từ, trịnh trọng bảo: "Cứ theo lời ngươi mà làm."
"Việc này nhất định phải làm cho thoả đáng, đừng làm ta thất vọng."
Tiểu Từ thề thốt đảm bảo: "Đoạn Công cứ việc yên tâm, Lão Phái và Thanh Tráng Phái của Liêu Đông Quân tích tụ oán thù đã lâu."
"Lần này, thuộc hạ nắm chắc mười phần sẽ kích động Liêu Đông Quân bùng phát nội loạn."
Lão Đoạn và Tiểu Từ từ Phượng Dương Huyện trở về Bắc Bình, lập tức bắt tay vào bố trí cục diện.
......
......
Buổi tối.
Thượng Kinh.
Lục Quân Chỉnh Lý Xứ.
Lý Dịch đang xem báo thì thấy Phùng sư trưởng cùng Thang sư trưởng hai người vội vội vàng vàng từ bên ngoài bước vào.
"Băng Lư Châu Quân này chẳng an hoài tốt đẹp, lén lút đút tiền cho hai anh em ta, muốn bọn ta làm phản chống lại thằng nhóc nhà chú."
"Vỏn vẹn một chục triệu Đại dương mà đòi mua chuộc lão tử."
"Mẹ kiếp nó chứ!"
"Cũng coi thường lão tử quá rồi, lão tử làm hàng bề trên, lẽ nào lại đi phá đài của bề dưới nhà mình?"
Thang sư trưởng vừa chửi đổng vừa đập hai tờ ngân phiếu xuống trước mặt Lý Dịch, bảo: "Đây là tiền đặt cọc Tiểu Từ sai người gửi cho ta, tròn hai triệu Đại dương."
"Số tiền còn lại, hắn bảo đợi ta dẫn binh làm phản rồi mới đưa nốt. Mẹ kiếp, ta lại vì mấy đồng tiền mà làm ra cái trò này sao?"
Sau khi Thang sư trưởng bày tỏ thái độ, Lý Dịch nhìn sang Phùng sư trưởng.
"Chú mày nhìn ta làm gì?"
"Thằng nhóc Phùng Vĩnh kia đang làm rất tốt, con trai có triển vọng, làm người cha như ta mừng hơn bất cứ ai." "Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, nổi loạn để mưu cầu cái gì?"
Phùng sư trưởng hậm hực nói, rồi rút từ trong ngực ra ba tờ ngân phiếu đặt lên bàn: "Đây là tiền cọc Tiểu Từ sai người đưa cho ta, ba triệu Đại dương."
Thang sư trưởng: "????"
Thang sư trưởng ngẩn ngơ mất ba giây, sau đó chửi ầm lên: "Mẹ kiếp cái thằng Tiểu Từ kia, ta chửi cả tổ tông nhà ngươi."
"Hắn dựa vào đâu đưa cho huynh ba triệu Đại dương tiền cọc, mà chỉ đưa cho ta hai triệu? Đồ chó đẻ, rõ ràng là coi thường ta!"
Thấy Phùng sư trưởng cầm nhiều hơn mình một triệu tiền cọc, Thang sư trưởng liền thấy đây là mối kỳ sỉ đại nhục.
Lý Dịch cùng Phùng sư trưởng đều không thèm để ý đến Thang sư trưởng đang nổi giận đùng đùng. Phùng sư trưởng chủ động lên tiếng: "Số tiền này cứ sung vào ngân khố Liêu Đông Tứ Tỉnh đi!"
"Năm triệu Đại dương cũng chẳng phải ít, chân muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt."
Nghe Phùng sư trưởng nói vậy, Lý Dịch mỉm cười: "Năm triệu Đại dương sao?"
"Năm triệu Đại dương nào cơ chứ?"
"Người ta chẳng phải muốn đưa cho chúng ta hai mươi triệu Đại dương sao?"
Thang sư trưởng nhắc nhở: "Số còn lại phải làm phản rồi mới chịu chi. Hai anh em ta đâu thể vì chút tiền này mà làm phản thật được?"
"Truyền ra ngoài chẳng phải làm cho người ta cười chê sao?"
Lý Dịch cười lớn bảo: "Đã là Lư Châu Quân nhất quyết gửi tiền cho chúng ta, thì ta đành gượng ép nhận lấy vậy."
"Anh em dưới trướng chúng ta đều đã đổi sang trang bị mới, cũng huấn luyện được một thời gian rồi, vừa hay kiểm nghiệm kết quả chỉnh đốn quân đội."
"Theo ta thấy, chúng ta cứ tổ chức một cuộc diễn tập ở Thượng Kinh Thành..."
Nói là diễn tập, thực chất là diễn kịch, mục đích chính là lừa gạt người của Lư Châu Quân, khiến chúng lầm tưởng Lý Dịch cùng Phùng sư trưởng, Thang sư trưởng đã đánh nhau.
Lý Dịch dứt lời, hai người Phùng sư trưởng và Thang sư trưởng bừng tỉnh hiểu ra, cả ba đều nắm rõ ý đồ.
"Thằng nhóc nhà chú mày đúng là một bụng mưu mô xảo quyệt."
"Bọn mình mà gài bẫy Lão Đoạn mũi lệch thêm lần nữa, chắc lão tức tới mức treo cổ mất." Thang sư trưởng cười mắng.
"Lư Châu Quân của lão chẳng an hoài tốt đẹp, muốn đâm thọc khiến Liêu Đông Quân ta nội loạn."
"Ta lại càng phải khiến bọn chúng trộm gà không thành còn mất cả gạo."
Nói rồi, Lý Dịch nhìn Phùng sư trưởng cùng Thang sư trưởng bảo: "Hai chú trở về rồi cứ nhắn với người của Lư Châu Quân, tối ba ngày sau hai chú sẽ đúng giờ dấy binh tiến vào Thượng Kinh, ép cha nuôi cháu hạ đài."
"Đoạt lấy Thượng Kinh xong, cứ bảo Lão Đoạn thanh toán nốt số tiền còn lại."
"Được lắm!"
"Anh em mình lại hốt một cú đậm của Lư Châu Quân!"
Phùng sư trưởng cùng Thang sư trưởng hai người cũng hớn hở ra mặt.
......
......
Bắc Bình.
Lục Quân Tổng Bộ.
Văn phòng Tổng Trưởng.
"Đoạn Công, tin mừng rồi!"
"Phùng sư trưởng và Thang sư trưởng hai người đã đồng ý rồi. Họ hẹn tối ba ngày sau đúng giờ khởi binh tiến vào Thượng Kinh, đoạt lại quyền lực từ tay Thanh Tráng Phái."
Tiểu Từ vội vã chạy vào văn phòng, hưng phấn nói.
Lão Đoạn nhíu chặt lông mày, trầm giọng hỏi: "Phùng sư trưởng và Thang sư trưởng nhận lời sảng khoái như vậy, liệu bên trong có âm mưu gì không?"
Tiểu Từ lại tràn đầy tự tin đáp: "Binh lực hai sư đoàn rầm rộ tiến vào Thượng Kinh, trận thế lớn như thế, không thể làm giả được."
"Trong Thượng Kinh Thành có gián điệp của ta, cứ sai họ theo dõi sát sao."
"Xác định Phùng sư trưởng và Thang sư trưởng đã khống chế được Thượng Kinh rồi, lúc ấy chúng ta trả nốt số tiền còn lại là xong."
Tiểu Từ người này tuy có chút mưu lược, nhưng lại vô cùng tự tin.
Hắn chịu thiệt chính là ở chỗ quá mức tự tin vào bản thân.
Lão Đoạn người này tuy có chút lòng cảnh giác, nhưng không nhiều.
Hơn nữa, lão cũng rất tin tưởng Tiểu Từ, dẫn tới hết lần này đến lần khác gánh chịu tổn thất.
Tất nhiên, cũng không thể trách Tiểu Từ ngu ngốc, rơi tọt vào ổ lừa đảo thì đổi lại là ai cũng bị lừa tới mức chẳng còn nổi cái quần lót.
......
......
Trú địa sư đoàn 55.
Sư bộ.
Phùng sư trưởng ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên chật kín các Lữ Trưởng, Trung đoàn trưởng dưới trướng.
"Nhận được chỉ thị của Lý sư trưởng, sư đoàn 55 và sư đoàn 56 của chúng ta phải phối hợp với sư đoàn Hổ Bôn trong Thượng Kinh Thành tiến hành một cuộc diễn tập."
"Nội dung chính của cuộc diễn tập là đánh chiếm Thượng Kinh Thành."
"Đạn hơi các bộ phận đã phát xuống rồi, đạn bắn tối nay đều dùng đạn hơi."
Nói tới đây, Phùng sư trưởng trịnh trọng bảo: "Tuy là diễn tập nhưng các chú cũng phải nghiêm túc coi trọng."
"Hai sư đoàn 55 và 56 chúng ta nếu ngay cả một sư đoàn Hổ Bôn cũng đánh không lại, thì thật làm lão tử mất mặt."
Nghe Phùng sư trưởng nói vậy, hàng Lữ Trưởng, Trung đoàn trưởng phía dưới dồn dập bày tỏ: "Sư trưởng, sư đoàn Hổ Bôn của họ lợi hại, nhưng sư đoàn 55 chúng ta cũng đâu phải dạng vừa."
"Đúng thế, múc sư đoàn Hổ Bôn!"
"Cứ va chạm với sư đoàn Hổ Bôn một trận, để bọn họ biết chúng ta cũng chẳng kém!"