Chương 352
Chương 352: Cảm nghĩ kết truyện
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đến đây, câu chuyện của Thẩm Nguyên và Lê Tri đã khép lại rồi.
Từ ngày 31 tháng 3 cho tới hôm nay, ngày 1 tháng 11, tròn 1,68 triệu chữ.
Lúc mới bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể viết nhiều đến thế, và dĩ nhiên bây giờ tôi cũng hiểu rằng thật ra mình vẫn có thể viết thêm được nữa.
Nhưng viết thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi hiểu rất rõ rằng mình không thể viết về họ hay hơn được nữa. Cứ cố viết tiếp thì dưới ngòi bút của tôi, câu chuyện này cũng chẳng thể tốt hơn.
Nên dừng ở đây là vừa đẹp.
Ít nhất đối với tôi, như vậy là đủ rồi.
Một người chưa từng có chút kinh nghiệm viết truyện tình cảm nào, lần đầu viết được như thế này.
Bản thân tôi thấy rất hài lòng, vợ tôi cũng rất ưng ý.
Còn chuyện có người hỏi quyển sách này có phải trải nghiệm thật của tôi không, thì tôi xin nói là không phải nhé.
Bởi vì tôi làm gì có thanh mai trúc mã nào đâu.
Nhưng Tam Canh và Nháo Nháo là có thật.
Tình yêu giữa tôi và vợ tôi cũng là thật.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in buổi chiều cuối tháng Mười năm ấy, khoảnh khắc cô ấy bước về phía tôi và chủ động ôm lấy tôi. Kể từ giây phút đó, chúng tôi nắm tay nhau đi tới tận hôm nay, thấm thoát đã trọn vẹn 9 năm rồi.
Tôi còn nợ vợ mình một lời tỏ tình thời mới yêu, vậy nên đến tận bây giờ, mỗi tối tôi đều nói với cô ấy một câu "anh yêu em".
Có lẽ cũng vì lý do đó mà trong cuốn sách này ít nhiều xuất hiện những cảm xúc cá nhân của tôi, khiến mọi người cảm thấy câu chuyện như dựa trên người thật việc thật vậy.
Thôi, không nói chuyện của tôi nữa.
Về cuốn sách này, tôi tự cảm nhận được mình còn rất nhiều thiếu sót.
Dù sao thì, may mắn là tôi vẫn kiên trì viết hết được.
Tôi biết vẫn còn nhiều chi tiết mình chưa kịp viết, sau này tôi sẽ gom hết vào phần ngoại truyện nhé.
Còn nhiều điều nữa nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói gì, xin phép dừng lại ở đây thôi.
Vậy thì, chúc mừng truyện đã hoàn thành, tung hoa nào!
Chào tạm biệt mọi người nhé!
Lời cuối cùng của cuối cùng, vẫn là câu nói ấy——
Đừng để người yêu bạn phải đợi tới năm 35 tuổi!
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
……
Được rồi, truyện mới của tôi đã lên sóng rồi nhé.
《Đang Học Cấp Ba, Thanh Mai Lại Là Nữ Đế Tương Lai》
Tôi tin rằng với kinh nghiệm từ cuốn sách này, cuốn mới chắc chắn sẽ còn hay hơn.
Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện mới này.
Tác giả mới truyện mới, xin một lượt theo dõi, một lượt đọc mỗi ngày ạ!!
(Hết chương)
