Chương 575
Chương 575: Án không đầu - Hóa xương thành tro (48)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dịch Thải Điệp biến mất đúng vào mốc thời gian này, khiến Đỗ Đại Dụng không khỏi suy nghĩ miên man.
"Trương Thiêm Đinh khai, cuối tháng mười một năm 99, vừa nhận được một phần tiền hàng, hắn lập tức liên lạc với Dịch Thải Điệp. Hắn bảo lúc ấy bụng Dịch Thải Điệp đã hơi nhô lên, thành ra hắn chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ngay lập tức, hắn đưa mười vạn tệ để cô ta dưỡng thai."
"Vừa đưa tiền cho Dịch Thải Điệp hôm trước thì hôm sau, Viên Viện đã gọi điện tới. Viên Viện nói sau lần gần gũi với hắn kỳ kinh vẫn chưa tới, hỏi hắn tính sao!"
"Trương Thiêm Đinh nghĩ bụng Dịch Thải Điệp đã có con, lỡ cô ta biết hắn vẫn qua lại với Viên Viện, rồi Viên Viện cũng mang thai thì cô ta sẽ nghĩ gì, liệu có phá thai đi không! Hắn khai lúc đó không dám đánh cược, đành bảo Viên Viện đến bệnh viện bỏ cái thai đi, hắn bù cho bảy nghìn tệ để tẩm bổ."
"Trương Thiêm Đinh nói lúc ấy Viên Viện cũng đồng ý. Cô ta nhanh chóng qua lấy bảy nghìn rồi đi. Nhưng chỉ vài ngày sau, hắn không tài nào liên lạc được với Dịch Thải Điệp, ban đầu chuông đổ không ai bắt máy, sau đó là tắt nguồn. Trương Thiêm Đinh sốt ruột liền gọi cho Viên Viện, hẹn cô ta ra nói chuyện thẳng thắn. Hắn tưởng Viên Viện giở trò, cố tình không cho Dịch Thải Điệp liên lạc với mình."
"Ai ngờ vừa gặp, Trương Thiêm Đinh vừa mở lời thì Viên Viện đã bảo cô ta biết chuyện giữa hắn và Dịch Thải Điệp từ mấy tháng trước. Nhưng vì không phải vợ hắn nên cô ta không xen vào, vẫn thầm chúc phúc cho hai người. Trương Thiêm Đinh bảo lúc đó hắn sững sờ, rồi Viên Viện lại quay sang hỏi hắn giấu Dịch Thải Điệp ở đâu! Cô ta nói bạn trai Dịch Thải Điệp đã tìm hắn mấy ngày nay, còn bảo Dịch Thải Điệp đang mang thai con của gã kia, dặn Trương Thiêm Đinh đừng làm chuyện dại dột!"
"Trương Thiêm Đinh bảo những lời đó như sét đánh ngang tai, hắn không đời nào tin. Nhưng ngay lúc đang nói dở, bạn trai Dịch Thải Điệp lại gọi tới máy Viên Viện, bảo đã tìm được Dịch Thải Điệp, giờ hai người đang dọn đồ về quê ở Quý Châu."
"Trương Thiêm Đinh đương nhiên không tin, Viên Viện liền đưa điện thoại cho hắn. Hắn kể bị đầu dây bên kia mắng xối xả. Gã kia không chỉ tả rành rọt chỗ nhạy cảm trên người Dịch Thải Điệp, mà còn bảo mỗi lần ở cạnh Trương Thiêm Đinh cô ta đều uống thuốc, sao mang thai con hắn được. Tiền dưỡng thai coi như phí thanh xuân bù cho Dịch Thải Điệp. Gã còn đe dọa nếu Trương Thiêm Đinh muốn làm to chuyện, gã sẽ dẫn thẳng Dịch Thải Điệp tới nhà, tới xưởng hắn mà quậy."
"Trương Thiêm Đinh bảo lúc đó chỉ muốn xác nhận xem có đúng không, rồi trong điện thoại hắn nghe được giọng Dịch Thải Điệp. Cô ta chỉ nói ba chữ: 'Em xin lỗi!' Nghe xong hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn tức đến mức đập nát cả điện thoại của Viên Viện."
"Sau đó Viên Viện kể bạn trai Dịch Thải Điệp đã thuê phòng ở đây từ sớm, cô ta với Dịch Thải Điệp về sau cũng ít ở chung. Nhiều lần rời chung cư xong là Dịch Thải Điệp qua thẳng chỗ bạn trai. Viên Viện còn nói tưởng Trương Thiêm Đinh phải nhận ra điều gì đó rồi, dẫu sao cô ta với Dịch Thải Điệp cũng là bạn thân, lại cùng có quan hệ với hắn, đứng ở giữa nói ra không tiện nên mới giấu."
"Trương Thiêm Đinh khai lúc ấy chợt nhớ Viên Viện cũng có thai, tâm trạng mới khá lên một chút. Nhưng Viên Viện bảo ngay là cô ta đã nghe lời hắn, hôm sau đi viện phá rồi, lúc làm thủ thuật cô ta khóc suốt, còn bảo đó là đứa con đầu lòng của mình."
"Đỗ đội! Trương Thiêm Đinh nói tới đoạn này còn rơi cả nước mắt!"
Đỗ Đại Dụng chẳng biết dùng từ gì để tả Trương Thiêm Đinh nữa. Thằng cha này không chỉ ma đưa lối quỷ dẫn đường, mờ mắt vì gái, mà còn ngu ngốc hết chỗ nói!
Những lời Viên Viện nói với Trương Thiêm Đinh năm đó, Đỗ Đại Dụng không tin một chữ! Nhất là chuyện Dịch Thải Điệp theo bạn trai về quê, rất có thể lúc ấy cô ta đã bị sát hại rồi! Đúng, bị giết rồi! Mười vạn tệ dưỡng thai, Đỗ Đại Dụng nhận định đó có thể chính là động cơ gây án! Mà có khi không chỉ dừng lại ở con số mười vạn!
"Cậu nói tiếp đi! Tôi vẫn đang nghe!"
Đỗ Đại Dụng thấy đầu dây bên kia Lư Dịch ngừng lời, biết cậu ta đang chừa thời gian cho mình ngẫm nghĩ.
"Vâng, Đỗ đội. Trương Thiêm Đinh khai sau khi được Viên Viện dỗ dành, an ủi, cảm xúc mới dịu lại. Rời chỗ hẹn, hắn mua ngay cho Viên Viện chiếc điện thoại mới. Viên Viện cũng bảo Dịch Thải Điệp từng dằn vặt vì chuyện này, có lần Viên Viện nghe thấy cô ta gọi điện cho bạn trai ở quê, bảo không muốn về, muốn an cư lạc nghiệp ở đây."
"Lư Dịch, các cậu đã hỏi Trương Thiêm Đinh xem Dịch Thải Điệp có đúng tên Dịch Thải Điệp không?"
"Đỗ đội! Có hỏi rồi. Trương Thiêm Đinh bảo đúng là tên Dịch Thải Điệp, nhưng bọn em liên hệ với Công an tỉnh Thái Vân tra cứu thì không có phụ nữ mất tích nào tên như vậy. Không chỉ Thái Vân, phía Ôn Thị cũng gửi thông báo sang Quý Châu, Xuyên Tỉnh, nhưng thông tin phản hồi đều không có ai tên Dịch Thải Điệp mất tích. Hiện tại đang gửi thông báo tới các tỉnh khác để rà soát, chắc ngày mai sẽ dần có kết quả."
Đỗ Đại Dụng thở dài một hơi thật sâu.
