Chương 576
Chương 576: Án không đầu: Hóa xương thành tro (49)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Viên Viện này rốt cuộc là hạng phụ nữ thế nào? Theo lý mà nói, bịa được chừng ấy chuyện dối trá thì đầu óc cũng phải rất khôn ngoan mới phải. Sao lại bị phanh thây phi tang xác?
"Lư Dịch! Nói tiếp khẩu cung của Trương Thiêm Đinh đi."
"Rõ! Đội trưởng Đỗ. Trương Thiêm Đinh bảo vì chuyện đó mà hắn buồn bã một dạo. Hắn kể quãng thời gian này Viên Viện thường xuyên gọi điện cho hắn, trò chuyện, khuyên nhủ, an ủi, nên hắn cũng dần nguôi ngoai."
"Trương Thiêm Đinh khai đến tháng 5 năm 2000, Viên Viện gọi điện hẹn hắn ra ngoài bảo có việc cần tìm. Trương Thiêm Đinh không nghĩ ngợi nhiều, lái xe đến chỗ hẹn. Kể đến đoạn này, tôi có ngắt lời hỏi Trương Thiêm Đinh xem trong khoảng thời gian đó hắn và Viên Viện còn quan hệ với nhau không. Trương Thiêm Đinh bảo, tháng nào cũng có vài bận."
"Tôi lại hỏi hắn làm chuyện đó ở đâu, hắn nói sau khi trả căn hộ thì hắn và Viên Viện làm ở phòng trọ của cô ta. Tôi hỏi tiếp ai đòi trả phòng, hắn bảo là Viên Viện đề nghị, cô ta nói chỗ đó gợi lại toàn chuyện không hay. Lúc ấy tôi hỏi thế vì muốn tính xem mớ tóc với vảy da nhặt được trong căn phòng kia có khớp với Trương Thiêm Đinh hay không."
"Tôi tính đến chuyện, hỏi đến nước này rồi, trong lúc Trương Thiêm Đinh vẫn chưa biết Viên Viện đã chết, liệu có khả năng chính hắn là kẻ ra tay trong vụ Dịch Thải Điệp không. Nhưng sau khi gặng hỏi bóng gió, tôi thấy Trương Thiêm Đinh rất ít diện tình nghi."
Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa gật đầu.
"Lư Dịch, làm tốt lắm. Nghi ngờ hợp lý như thế là đúng, nhưng trước khi nghi ngờ phải nhìn vào động cơ, nhìn vào logic, chỉ khi động cơ và logic thông suốt thì mối nghi mới đứng vững được. Trước hết chúng ta đều biết, lúc đang thụ án thì Trương Thiêm Đinh không thể trốn ra ngoài giết Viên Viện. Nếu năm đó hắn cấu kết với Viên Viện giết Dịch Thải Điệp trong căn phòng trọ kia, thì cớ sao sau khi ôm tiền huy động vốn hắn lại chạy một mình mà không dẫn Viên Viện theo? Đã là đồng phạm thì hai kẻ đó ắt phải chung một thuyền lợi ích. Năm đó chuyện huy động vốn trái phép bại lộ, Trương Thiêm Đinh chọn cách một thân một mình tháo chạy ngay lập tức. Điều này chứng tỏ những gì hắn khai với cậu cơ bản là đáng tin."
"Đội trưởng Đỗ, tôi hiểu rồi. Trương Thiêm Đinh bảo sau khi gặp Viên Viện hồi tháng 5 năm 2000, cô ta có mối cho hắn một đơn hàng ngoại thương, và chính đơn hàng này đã kéo sập xưởng của hắn. Cơ mà lúc tôi hỏi, Trương Thiêm Đinh chẳng có nửa lời oán trách Viên Viện, toàn bảo do mình mờ mắt, tham bát bỏ mâm."
"Trương Thiêm Đinh nói Viên Viện giới thiệu đơn hàng này, nhưng về sau, lúc hắn vẫn liên tục giao hàng, Viên Viện đã năm lần bảy lượt nhắc nhở rằng khách này có thể là quân lừa đảo. Cô ta còn liên tục can Trương Thiêm Đinh đừng giao tiếp, hễ mở miệng là dặn nếu bị lừa thì hắn sẽ trắng tay. Có điều Trương Thiêm Đinh bảo lúc đó hắn hoàn toàn không tin lời Viên Viện. Hắn nói tay khách nọ không chỉ đưa hắn đến thành phố Hỗ khảo sát, mà còn cho hắn nếm mùi thế nào là vàng son nhung lụa đích thực. Đám bạn của tay khách ấy lúc tụ tập toàn đi xe sang, bàn chuyện làm ăn toàn đưa ra con số trên trời, khiến hắn tin sái cổ rằng mối này chắc chắn không có vấn đề."
"Trương Thiêm Đinh khai, sau khi biết bị lừa, hắn tìm cách huy động vốn trái phép để cứu xưởng, nhưng cuối cùng bị người ta tố giác nên đành phải ôm tiền bỏ trốn. Trước khi bị tố cáo, cũng chính Viên Viện từng can ngăn không cho hắn làm vậy. Đến lúc gom tiền chạy trốn, hắn vẫn tính đưa Viên Viện đi cùng, nhưng cô ta bảo hai người cùng đi thì lộ liễu quá, cứ để hắn tự lo liệu trốn êm trước rồi tìm cách liên lạc sau. Bản thân hắn cũng không ngờ mình lại sa lưới nhanh như thế. Tôi đoán cũng vì những lý do này mà từ lúc bị bắt cho tới khi ra tòa chịu án, Trương Thiêm Đinh trước sau không hé một lời nào về Viên Viện."
Đỗ Đại Dụng cũng rất tán thành phán đoán của Lư Dịch.
"Bên phía Trương Thiêm Đinh, cuối cùng cậu có nói cho hắn biết Viên Viện đã chết chưa?"
"Tôi nói rồi! Nhưng chuyện Dịch Thải Điệp thì chưa, vì hiện tại mình chưa có chứng cứ xác thực chứng minh vết máu trong phòng trọ kia là của Dịch Thải Điệp."
"Hắn nghe tin Viên Viện chết có phản ứng gì không? Chỗ này cậu có quan sát kỹ không?"
"Đội trưởng Đỗ! Vừa dứt lời là tôi nhìn Trương Thiêm Đinh ngay. Vẻ mặt của hắn theo tôi thấy là sững sờ, có vẻ hoàn toàn không tin nổi, cảm giác kinh ngạc tột cùng. Mãi sau khi bình tĩnh lại một chút, hắn liền bảo với tôi người giết Viên Viện chắc chắn là Lưu Thừa Bang, giọng điệu cực kỳ quả quyết."
"Tôi lập tức hỏi tại sao hắn lại khẳng định Viên Viện bị Lưu Thừa Bang giết như vậy. Trương Thiêm Đinh kể, hồi tháng 1 năm 2001, lúc đó dòng tiền của hắn căng như dây đàn nên rất ít khi ghé chỗ Viên Viện! Cùng lắm chỉ trả tiền thuê nhà cho cô ta, thỉnh thoảng cho dăm ba nghìn. Đợt đó Viên Viện bảo sức khỏe bà nội cô ta sa sút, cô ta phải đi làm ở quán KTV kiếm tiền. Cô ta bảo với Trương Thiêm Đinh rằng giờ hắn cũng đang kẹt tiền, cô ta không thể thành gánh nặng của hắn được; cô ta đến quán KTV chỉ để kiếm thêm chút tiền, tuyệt đối không làm bậy với người khác. Chỉ cần Trương Thiêm Đinh muốn quan hệ, cô ta sẽ không từ chối, còn bảo đợi sau này tình hình hắn khá hơn rồi bù đắp cho cô ta sau."
"Lúc đó Trương Thiêm Đinh đúng là đang xoay tiền đến sứt đầu mẻ trán, thành thử cũng chẳng đoái hoài được mấy chuyện này. Nhưng trong lúc tìm người xoay tiền, hắn cũng dẫn người ta đi KTV, còn cố tình tránh cái quán Viên Viện từng làm. Ngờ đâu vừa đổi sang quán khác, lúc chuẩn bị từ phòng bao ra ngoài đi vệ sinh, hắn vô tình bắt gặp Viên Viện cũng đang làm ở đây. Hắn vừa toan gọi cô ta thì chợt thấy Lưu Thừa Bang bước ra khỏi phòng bao, ôm xốc Viên Viện vào trong. Hắn bảo lúc ấy hắn giận sôi người, nhưng nghĩ lại những lời Viên Viện từng nói nên không làm ầm ĩ ở đấy."
Đỗ Đại Dụng lúc này rút một điếu thuốc ra châm.
