Chương 600
Chương 600: Án không đầu: Hóa cốt thành tro (73)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng lúc này dĩ nhiên không nói cho Lâu Nguyệt Cầm biết chuyện Lý Tái Triết đã treo cổ chết.
Nhìn hiện trường là biết ngay. Hướng đạp đổ ghế không đúng, khoảng cách không đúng. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế đẩu này. Ở chỗ bám bụi, thấy rõ dấu vết để lại của mười hai cái chân ghế. Vậy trước đó căn phòng ít nhất phải có ba cái hoặc ba chồng ghế loại này. Hai cái ghế còn lại đâu?
Hơn nữa, kẻ giết Lý Tái Triết thuộc loại khôn quá hóa dại. Lau sạch bong cả sàn nhà để làm gì? Nạn nhân dù không đi giày nhưng vẫn đi tất, chân ra mồ hôi thì vết tất in lại càng rõ. Đỗ Đại Dụng cũng chẳng hiểu hung thủ nghĩ cái gì, chỉ thiếu nước nói to cho cả thế giới biết: người này không phải tự sát, là do tao giết.
Đỗ Đại Dụng xuống dưới hỏi Lâu Nguyệt Cầm là để xác nhận lại chi tiết khi cô ta ở cùng Lý Tái Triết.
Hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác thời gian tử vong của Lý Tái Triết, nên chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng Lâu Nguyệt Cầm đồng lõa giết hắn.
Lúc này, ba chiếc xe chạy thẳng vào khu tập thể, đỗ ngay cạnh xe của Đỗ Đại Dụng. Hai xe khám nghiệm hình sự, chiếc còn lại chắc là lãnh đạo nào đó tới.
Kiều Vũ Minh cũng vừa lúc đi xuống.
Anh ta bước thẳng tới bên chiếc xe con đi sau cùng.
Một cảnh sát tầm bốn mươi bảy, bốn mươi tám tuổi, vóc người rất gầy gò bước xuống, quân hàm hai vạch ba sao.
Đỗ Đại Dụng đành phải đi lại gần xe.
Kiều Vũ Minh vội vàng giới thiệu Đỗ Đại Dụng.
Sau đó anh ta giới thiệu vị lãnh đạo này. Đỗ Đại Dụng mới biết viên cảnh sát hai vạch ba sao là phó cục trưởng thường trực họ Vương của phân cục Đông Cương, vội chào theo điều lệnh.
Đối phương cũng lịch sự chào đáp lễ.
"Vũ Minh, nhận định thế nào?"
"Khả năng cao là bị giết! Hướng ghế bị đạp đổ không đúng, khoảng cách cũng sai."
"Đồng chí Đỗ Đại Dụng có bổ sung gì không?"
Vương phó cục trưởng cười hỏi Đỗ Đại Dụng một câu.
"Trong phòng thiếu ghế đẩu, sàn nhà bị lau sạch, không có vết tất, chắc chắn là bị giết!"
"Quan sát kỹ đấy! Cùng lên xem thử nào!" Phó cục trưởng cười nói.
Trong lúc cùng đi lên, Đỗ Đại Dụng kể lại toàn bộ nội dung hỏi Lâu Nguyệt Cầm cho phó cục trưởng và Kiều Vũ Minh nghe.
"Nghiệp vụ chắc chắn đấy! Danh tính người chết đã rõ, còn động cơ giết người thì sao?" Phó cục trưởng hỏi tiếp.
"Vương cục, vụ này tôi phải báo cáo lãnh đạo mới nói được tình tiết án bên Thanh Lộ cho anh, mong anh thông cảm."
"Vậy để tôi gọi cho Đội trưởng Lật của cậu! Quan hệ giữa hai chúng tôi cũng khá ổn."
Vương phó cục trưởng cười, vừa nói vừa móc điện thoại ra bấm số.
"Đội trưởng Lật, chào anh. Nghỉ chưa đấy?"
"Vương Triệu Khánh, chào anh! Bên tôi lại làm phiền các anh rồi à?"
"Đâu có đâu có! Đồng chí Đỗ Đại Dụng đang đứng cạnh tôi đây. Có điều nghi phạm các anh tìm bị giết rồi. Tôi hỏi cậu ấy động cơ giết người, cậu ấy bảo phải xin ý kiến anh, thế nên tôi mới gọi đây!"
"Được! Anh đưa máy cho Đỗ Đại Dụng, tôi nói chuyện với cậu ấy."
Đỗ Đại Dụng nhận điện thoại từ tay Vương phó cục trưởng.
"Đại Dụng, xác định nạn nhân chính là nghi phạm các cậu đang tìm?"
"Chắc chắn ạ! Em đã quan sát kỹ rồi, có thể khẳng định. Nói chuyện với đội trưởng xong em sẽ bảo La Tân lập tức tới trại tạm giam lấy mẫu sinh học của Lý Đức Bồi mang qua đây. Vừa nãy Vương cục hỏi em về động cơ gây án, em bảo phải xin ý kiến anh, ý anh thế nào ạ?"
"Được! Tôi sẽ nói với anh ấy ngay, đừng để phạm vi lan rộng quá."
"Rõ! Em chuyển máy cho Vương cục đây, đội trưởng nghỉ sớm đi ạ."
Sau đó Vương phó cục trưởng nói vài câu xã giao với Lật Tùng Sơn rồi cúp máy.
Đỗ Đại Dụng cũng bắt đầu kể cặn kẽ đầu đuôi vụ án ở Thanh Lộ.
Vương phó cục trưởng và Kiều Vũ Minh nghe xong mới biết độ khó của vụ án này thật sự rất lớn, Thanh Lộ đã cử gần một trung đội tới Ôn Thị để triển khai công việc.
"Các cậu vất vả rồi! Cho tôi gửi lời chào trân trọng tới anh em trong đội."
Vương phó cục trưởng vỗ cánh tay Đỗ Đại Dụng, nói.
"Hung thủ không phải Lưu Thừa Bang thì cũng là Lý Tái Minh, nhưng khả năng Lưu Thừa Bang cao hơn."
Kiều Vũ Minh đưa ra nhận định khách quan.
Đỗ Đại Dụng cũng không phản đối, mấu chốt là Lưu Thừa Bang này đang ở đâu? Hắn tiếp tục trốn ở thành phố Nhật Quang hay đã tẩu thoát rồi? Lý Tái Minh liệu có phải đã bị giết từ sớm?
Lúc này nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ gọi điện bảo La Tân làm việc trước đã.
Đỗ Đại Dụng móc điện thoại gọi cho La Tân.
"Gặp chuyện rồi à? Thấy cậu không gọi nên tôi cũng chẳng dám gọi. Với lại trung đội vừa có người tên Bùi Khải đến, bảo là tới nhận việc, cậu biết vụ này không?"
"Thế thì vừa khéo, cậu dẫn cậu ta tới trại tạm giam một chuyến, lấy mẫu sinh vật của Lý Đức Bồi đi. Lấy xong lập tức mang tới phân cục Đông Cương thành phố Nhật Quang, hai người đi ô tô cũng nhanh hơn."
"Có biến thật à?"
"Đến rồi hẵng nói! Phiền toái lắm."
"Được! Đi làm ngay đây, lát gặp."
Cúp máy xong, Đỗ Đại Dụng nghe thấy Kiều Vũ Minh cũng đang bố trí các chốt chặn kiểm tra.
Đỗ Đại Dụng thấy hy vọng không nhiều! Lúc này mấu chốt là phải tìm được Lưu Thừa Bang hoặc Lý Tái Minh.
Vụ án bên này hoàn toàn có thể nhập án cùng điều tra với vụ án ở Thanh Lộ rồi.
