Chương 601
Chương 601: Hóa cốt thành tro trong vụ án không đầu (74)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Kiều Vũ Minh gọi điện thoại xong thì Phó cục trưởng Vương cũng đã xem xong hiện trường vụ án đi xuống.
"Cục phó Vương, hai bên chúng ta gộp án lại đi. Như vậy vừa tiện trao đổi manh mối, bên các anh rà soát xác minh ở thành phố Nhật Quang, bên tôi với cảnh sát Ôn Thị có manh mối gì cũng sẽ báo ngay cho các anh, đỡ lãng phí lực lượng."
Đừng thấy Phó cục trưởng Vương là phó thường trực phân cục, thực chất chỉ nhỉnh hơn Đỗ Đại Dụng một chút. Đỗ Đại Dụng là cấp phó khoa quyền trưởng khoa, còn Phó cục trưởng Vương cũng chỉ ở cấp chính khoa.
Đó cũng là lý do vì sao Phó cục trưởng Vương gọi điện cho Đội trưởng Lật phải gọi là "Lật đội", còn Lật Tùng Sơn chỉ gọi thẳng tên Phó cục trưởng Vương là "Vương Triệu Khánh".
Lúc này Đỗ Đại Dụng đề xuất gộp án là yêu cầu hợp lý, vả lại cấp bậc đôi bên không chênh nhau nhiều, đề xuất thẳng là chốt ngay tại chỗ được.
"Được! Phía phân cục Đông Cương chúng tôi tạm thời để đồng chí Kiều Vũ Minh phối hợp với cậu. Nếu có thay đổi gì, tôi sẽ báo trước với cậu."
Sau đó mấy người trao đổi số điện thoại, Phó cục trưởng Vương lên xe rời đi.
"Chỉ là không biết có thể phối hợp với anh được mấy ngày..." Kiều Vũ Minh có vẻ hơi buồn bã nói một câu.
Đỗ Đại Dụng biết bên trong chắc chắn có uẩn khúc, nhưng hắn với Kiều Vũ Minh mới quen, tuyệt đối không nhúng tay vào.
"Đâu cũng thế cả thôi!" Đỗ Đại Dụng cũng giả vờ ủ rũ đáp lại một câu.
Dứt lời, Kiều Vũ Minh liền hiểu Đỗ Đại Dụng cũng giống mình, chỉ có thể cắm mặt làm việc chứ không được tự quyết.
Đoán chừng việc đề xuất gộp án ban nãy cũng là do lãnh đạo bên kia chỉ đạo.
Đỗ Đại Dụng chỉ hiểu đồng bệnh tương lân thì dễ làm việc cùng nhau. Hiện tại điều hắn cần là dốc toàn lực vào vụ án, những chuyện khác đều là nhảm nhí.
Rất nhanh, chủ nhà ở đây cũng tới!
Ông ta cũng ở trong khu này, vừa bị cảnh sát tìm tới là đã thấy có điềm chẳng lành.
Đỗ Đại Dụng và Kiều Vũ Minh cùng bắt đầu lấy lời khai của chủ nhà.
"Bản sao chứng minh thư của khách thuê mang theo chưa?" Đỗ Đại Dụng mở lời trước.
"Mang rồi! Các đồng chí công an bảo tôi cầm theo mà."
Nói xong liền đưa bản sao chứng minh thư cho Đỗ Đại Dụng. Hắn nhìn lướt qua, Lưu Thừa Tri! Rồi tiện tay chuyển sang cho Kiều Vũ Minh.
"Người này thuê nhà từ bao giờ? Lúc thuê là một người hay hai người?"
"Cán bộ, trên hợp đồng có ghi ngày tháng đấy."
Đỗ Đại Dụng ngẩng nhìn trời!
"Vừa thuê giữa tháng Năm năm nay!"
Đỗ Đại Dụng gật đầu, nói với Kiều Vũ Minh.
"Đội trưởng Kiều, lấy giúp tôi cái đèn pin. Lâu Nguyệt Cầm đang ở trên xe tôi, tôi không tiện ra lấy, sợ cô ấy nghĩ ngợi lung tung, dù sao tự nhiên kéo đến nhiều cảnh sát với xe tuần tra thế này."
Kiều Vũ Minh cũng nhanh nhẹn, gọi với một tiếng là có người mang lại ngay.
"Ông nhìn ba tấm ảnh này xem!"
Đỗ Đại Dụng lấy từ trong túi xách ra ảnh của Lưu Thừa Bang, Lý Tái Minh và Lý Tái Triết, trải ra trên mặt túi.
Hắn bật đèn pin rọi vào mấy tấm ảnh!
Chủ nhà ghé sát nhìn, chỉ vào hai tấm:
"Người này là người thuê nhà, còn người này đi cùng."
Đỗ Đại Dụng nhìn theo, người đầu tiên là Lý Tái Triết, người thứ hai là Lưu Thừa Bang.
Mẹ nó chứ! Còn dùng cả chứng minh thư giả tên Lưu Thừa Tri!
"Có phụ nữ ở đó không?"
"Không! Chỉ có hai người bọn họ thôi."
"Họ lái xe đến hay đến nơi rồi mới đợi ông?"
"Đợi tôi ở đây sẵn rồi!"
"Liên lạc với ông bằng cách nào?"
"Điện thoại công cộng, gọi từ tiệm tạp hóa ngoài cổng khu này, tôi có biết số tiệm đó. Giấy dán cho thuê nhà của tôi dán ở bảng tin cạnh tiệm."
"Trong thời gian đó ông có ghé qua không? Sao không dẫn họ ra đồn công an sở tại làm đăng ký tạm trú?"
"Chưa từng ghé! Bọn họ bảo tự đi làm được, vì bảo sắp phải đi công tác ngay, chắc tầm mười mấy hai mươi ngày mới về. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Hai người họ nói chuyện lịch sự lắm, bao thuốc vừa bóc còn chưa hút mấy điếu đã nhét cho tôi cầm về."
Chủ nhà mặt mày ủ rũ phân bua.
Căn nhà giờ không những bị niêm phong một dạo, sau này e là chỉ dám cho dân ngoại tỉnh thuê.
Cũng may tiền cọc thu được kha khá, đủ để mời thầy về làm lễ cúng giải xui.
Thấy chủ nhà chẳng cung cấp thêm được manh mối hữu ích nào, Đỗ Đại Dụng và Kiều Vũ Minh cho ông ta về trước.
Lúc này Đỗ Đại Dụng có thể khẳng định, Lưu Thừa Bang và Lý Tái Triết từng cùng xuất hiện ở đây, còn Lý Tái Minh chắc chỉ là chân chạy vặt cho Lưu Thừa Bang.
Lý Tái Triết đã chết từ hôm qua, Lưu Thừa Bang cũng không chạy quá xa được! Ngặt nỗi đầu óc tên này quá nhanh nhạy, khiến Đỗ Đại Dụng cũng thấy khó nắm bắt.
Lý Tái Triết bị giết ở đây, vậy Viên Viện cũng bị sát hại tại chỗ này sao? Nơi này cách Thanh Lộ quá gần, lái xe chỉ mất hơn hai tiếng.
Đỗ Đại Dụng quay sang nói với Kiều Vũ Minh.
"Tôi đưa biển số xe cho anh, kiểm tra camera toàn bộ các tuyến đường lân cận từ hôm kia đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra rà soát tất cả nhà trọ cho thuê trong thành phố, ảnh ba nam một nữ tôi cũng cấp cho anh, chỉ cần họ từng xuất hiện là chúng ta sẽ có đột phá lớn. Anh cho tôi xin hòm thư điện tử, lát nữa tôi bảo người gửi hồ sơ với ảnh sang."
Kiều Vũ Minh gật đầu, đọc ngay địa chỉ hòm thư cho Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng móc điện thoại gọi ngay cho Triệu U Yến.
"Triệu U Yến, tôi cho cô một hòm thư, cô gửi hết... vào hòm thư này. Nhanh tay lên! Đừng hỏi thêm gì nữa! Cúp máy đây!"
Nói xong, Đỗ Đại Dụng cúp máy luôn, vì lúc này hắn còn quá nhiều cuộc gọi phải xử lý.
