Chương 100

Vụ án cướp giật

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 trôi qua thật nhanh, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có. Vì tổ 3 vừa phá được một vụ án lớn nên đại đội tạm thời chưa giao thêm án mới. Mấy ngày sau kỳ nghỉ lễ đã là cuối tuần, Đỗ Đại Dụng định bụng liên lạc với Diệp Thục Thanh để xem có thể bồi đắp thêm chút tình cảm hay không. Kết quả là còn chưa kịp gọi cho người ta thì chuyện đã xảy ra. Bố của Lý Manh trong tổ vừa mua một sợi dây chuyền vàng để kỷ niệm 30 năm ngày cưới với mẹ cô ấy. Ai ngờ vừa bước ra khỏi tiệm vàng không xa, hai kẻ đi xe máy đã lao tới giật phăng đi mất, còn khiến hai vợ chồng đang đạp xe ngã nhào một phen. Thế này thì còn liên lạc gì nữa! Tập trung thời gian mà phá án thôi! Sau khi trích xuất camera, biển số xe máy được xác định là giả. Biển số này vốn thuộc về một chiếc Honda tay ga, nhưng chiếc xe trong camera rõ ràng là loại xe số hiệu Kiến Thiết. Theo dấu vết điều tra từ các camera nối tiếp, cuối cùng chiếc xe máy đó đã biến mất ở khu vực ngoại ô. Thế là hai chiếc xe, ngoại trừ lão sư phụ Cam Trường Chinh, chở theo toàn bộ thành viên còn lại của tổ 3 bắt đầu cuộc truy tìm ở vùng ngoại ô. Thực ra loại án này không hề khó tra, mấu chốt là phải xem nhóm tội phạm nhỏ lẻ này thành lập bao lâu rồi, có phải là đối tượng gây án lưu động hay không. Nhìn từ camera, hai kẻ cướp dây chuyền tuổi đời chắc còn khá trẻ. Tên cầm lái chắc lớn hơn một chút, nhưng cùng lắm cũng chỉ tầm 23, 24 tuổi; còn tên trực tiếp ra tay giật đồ ước chừng tối đa mới 20. Cái bình xăng của chiếc xe Kiến Thiết cũ kỹ kia chạy kịch kim cũng chỉ được khoảng 200 cây số, đó là còn tính dư ra rồi. Mà đã túng quẫn đến mức đi cướp giật thì chắc chắn xăng trong bình cũng chẳng dư dả gì cho cam. Hai chiếc xe cảnh sát đến thị trấn đầu tiên ở ngoại ô, cầm ảnh đi hỏi mấy tiệm sửa xe máy, quả nhiên lập tức biết ngay chủ xe là ai. Nghi phạm cầm lái tên là Tào Đại Mãnh, kẻ ngồi sau giật đồ tên là Trương Đậu Đậu. Lượn quanh thị trấn một vòng, họ phát hiện chiếc xe máy đó đang dựng ngay trước cửa một quán nét nhỏ. Mấy người tổ 3 xuống xe, quan sát xung quanh thấy không có cửa sau nên trực tiếp ập vào quán. Hai gã này chắc hẳn là loại mù tịt kiến thức pháp luật, lúc đó vẫn đang mải mê chơi game, chẳng mảy may cảm thấy việc phạm pháp là chuyện gì ghê gớm. Sáu cảnh sát, cứ ba người đè một gã, việc bắt giữ diễn ra gọn gàng như lấy đồ trong túi. Tuy nhiên, sợi dây chuyền vàng đã bị hai gã tẩu tán cho một tiệm vàng trong thị trấn. Thế là cả nhóm lại phải ghé qua tiệm vàng đó một chuyến, hốt luôn cả ông chủ tiệm về. Lúc quay về, chiếc xe máy do Tiết Thiên Hàng lái. Ở thị trấn anh còn phải đổ thêm 3 tệ tiền xăng, nếu không chắc chẳng đủ sức chạy về đến đội. Sau một hồi lăn lộn, vụ án xảy ra lúc hơn 10 giờ sáng thì đến hơn 4 giờ chiều người đã bị tóm gọn về. Hóa ra hai gã này ban đầu cũng không định đi cướp, nhưng sau khi dùng điện thoại công cộng ven đường gọi cho bạn bè vay tiền mà không được, chúng mới nảy ra ý định cướp dây chuyền vàng. Đen đủi nhất chính là ông chủ tiệm vàng ở thị trấn, sợi dây chuyền vàng trong túi còn chưa ấm chỗ đã bị bắt. Thời điểm này tội tiêu thụ đồ gian không hề nhẹ, ước tính mức án của cả ba người cũng tương đương nhau. Sau khi làm xong biên bản lấy lời khai, cha mẹ của hai gã và vợ của ông chủ tiệm vàng đều đã kéo đến đại đội. Đỗ Đại Dụng nhìn ba người ở ba phòng thẩm vấn khác nhau, ai nấy đều run cầm cập như cầy sấy, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn. Đợi khi lời khai và chứng cứ đã chuẩn bị đầy đủ, báo cáo lên bộ phận kiểm tra pháp chế của đại đội đóng dấu xong, cậu chuẩn bị đưa người thẳng đến trại tạm giam. Ngay lúc Đỗ Đại Dụng đã cầm văn bản định đưa người đi, Trương Đậu Đậu bỗng gào lên rằng hắn muốn tố giác một vụ án giết người. Tất cả mọi người trong tổ 3 lập tức ngẩn người! Thằng nhóc này, sao không nói sớm hơn hả! Hai người kia được La Tân và Đô Vĩ cùng ba hiệp cảnh dùng một chiếc xe bánh mì đưa trực tiếp đến trại tạm giam. Riêng Trương Đậu Đậu, vì có nghi vấn tố giác tình tiết vụ án trọng đại nên bị áp giải trở lại phòng thẩm vấn. Việc đầu tiên là cho Trương Đậu Đậu ăn cơm tối và uống nước, cách này sẽ giúp tâm lý nghi phạm thả lỏng hơn đôi chút. Sau đó, họ còn cho hắn đi vệ sinh, đưa cho hai điếu thuốc hút, lúc này Đỗ Đại Dụng mới bước vào phòng thẩm vấn. Vì những đợt thẩm vấn trước Đỗ Đại Dụng không tham gia mà do các thành viên trong tổ thực hiện, ngay cả Cam Trường Chinh cũng bỏ cả nghỉ cuối tuần để chạy đến hỗ trợ. Trương Đậu Đậu lập tức đưa mắt quan sát Đỗ Đại Dụng. "Không cần nhìn ngó xung quanh đâu, tôi là Đỗ Đại Dụng, tổ trưởng tổ 3 thuộc Đại đội Hình sự. Nghe nói cậu có tình tiết vụ án trọng đại muốn phản ánh, chỉ cần đó thực sự là án lớn và cậu cung cấp được manh mối, tôi có thể tính là cậu lập công." Trương Đậu Đậu nghe vậy, nước mắt lập tức trào ra.
Vụ án cướp giật — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ