Chương 101
Án tình khẩn cấp
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cán bộ Đỗ! Đây là chuyện tôi tình cờ nghe được lúc đi vệ sinh ở tiệm bi-a trên thị trấn đấy."
"Cậu cứ tiếp tục đi, nếu muốn hút thuốc thì bảo tôi."
"Giờ tôi chưa hút đâu, để tôi nói xong việc đã."
Đỗ Đại Dụng gật đầu ra hiệu.
"Hồi Tết năm nay, đúng vào mùng hai, mẹ cho tôi mười tệ nên tôi mới ra tiệm bi-a trên thị trấn chơi. Sau khi đánh được mấy ván với mấy người quen, vì bụng dạ không ổn nên tôi định đi giải quyết một chút."
"Phía sau tiệm bi-a có một cái nhà vệ sinh khô, chỉ có duy nhất một hố thôi. Lúc tôi vừa định bước vào thì nghe thấy bên trong có tiếng điện thoại reo, thế là tôi khựng lại ngay cửa."
"Sau đó, tôi nghe thấy người nghe điện thoại nói là người đã chôn rồi, chôn ở trong cái hầm trú ẩn tại thôn Tiểu Hà. Hắn còn bồi thêm mấy câu kiểu như 'tôi làm việc anh cứ yên tâm' gì đó."
"Nghe hắn nói thế, tôi giật bắn mình, vội vàng nép vào gốc cây cạnh nhà vệ sinh. Một lát sau mới thấy hắn đi ra. Gã đó cao hơn tôi một chút, người đậm hơn, tóc cắt rất ngắn, mắt không lớn nhưng lông mày khá đậm, môi dày. Hắn mặc một chiếc áo bông màu xanh biển và quàng khăn xám."
"Lúc đó tôi cứ nghĩ gã này đang bốc phét nên cũng chẳng để tâm, vả lại lúc ấy bụng đau quá nên tôi phải lo đi vệ sinh trước đã. Đến khi tôi quay lại tiệm bi-a thì không thấy người đó đâu nữa."
"Sau này tôi cũng quên bẵng đi! Có hôm tôi sang thôn Tiểu Hà tìm bạn nhưng người ta không có nhà, lúc đó mới sực nhớ ra chuyện này. Tôi tự mình tìm đến cái hầm trú ẩn kia, nhưng còn chưa kịp vào thì mùi hôi thối nồng nặc bốc ra làm tôi chịu không nổi nên lại thôi!"
"Cán bộ Đỗ, ngày mai các anh cứ đến đó xem thử. Nếu đúng là có chuyện như vậy thì có tính là tôi lập công không? Còn nếu không có, ngày mai các anh cứ việc tống tôi đi tiếp!"
Đỗ Đại Dụng lúc này đâu còn tâm trí nào đợi đến ngày mai, cậu lập tức báo cáo sự việc với đại đội trưởng và hai phó đội trưởng.
Ngô Chính Bình, Từ Tuấn và Hoàng Cường đều tức tốc có mặt tại đội.
Cuối cùng, Từ Tuấn trực tiếp dẫn đầu, tổ 3 cùng tổ kỹ thuật và pháp y xuất phát trên năm chiếc xe dân sự.
Trương Đậu Đậu cũng bị đưa lên một trong số những chiếc xe đó.
Thôn Tiểu Hà cách đại đội không gần, nhưng vẫn thuộc phạm vi quản lý của đại đội. Tuy nhiên, cái hầm trú ẩn kia lại nằm ở ranh giới giữa hai đại đội. Có điều vụ án phát sinh ở phía Kim Điền, nên nếu thật sự có án mạng, Đại đội Hình sự phân cục Kim Điền sẽ được ưu tiên điều tra.
Ban đêm đường vắng, xe chạy khá nhanh vì lượng phương tiện xã hội lúc này chưa nhiều.
Cứ thế, đoàn xe chạy mất gần hai mươi phút, sau đó đi bộ thêm chừng mười phút nữa, Trương Đậu Đậu mới chỉ tay về phía trước nói: "Đến nơi rồi."
Cái hầm trú ẩn đã rất cũ kỹ, dù sao cũng được xây từ mấy chục năm trước. Vì con sông nhỏ ở thôn Tiểu Hà đã cạn khô nên dân cư trong thôn giờ đây rất thưa thớt.
Lúc này, ngoài vài tiếng chó sủa vu vơ, không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường.
Toàn bộ cửa hầm đã bị bong tróc và sụp đổ loang lổ. Mấy anh em trẻ tuổi trong tổ 3 của Đỗ Đại Dụng đều đã có mặt. Tổ 3, tổ kỹ thuật và pháp y đã trang bị đầy đủ, tay cầm đèn pin và đèn khai khoáng chuẩn bị tiến vào trong.
Mùi hôi thối quả thực rất nồng, Lý Manh đã bắt đầu phát ra những tiếng nôn ọe.
Đỗ Đại Dụng và La Tân mỗi người cầm một chiếc xẻng công binh đi đầu mở đường.
Tiến vào sâu khoảng hơn hai trăm mét, toàn bộ hầm trú ẩn đã bị chặn đứng.
Đỗ Đại Dụng và La Tân dùng xẻng phá đổ bức tường đất chắn ngang, ngay lập tức một mùi hôi thối kinh khủng xộc thẳng vào mũi.
Lòng Đỗ Đại Dụng chợt thắt lại.
Sau khi tường đất đổ xuống, tiến thêm chưa đầy mười mét, Đỗ Đại Dụng đã phát hiện ra dấu vết đất bị đào xới trên mặt đất.
Mọi người đều nín thở, tập trung toàn bộ ánh đèn vào một điểm.
Mất hơn ba phút đào bới, họ đã tìm thấy xương người.
Đó là hai cái xác đã phân hủy cực kỳ nghiêm trọng. Ngay sau đó, ánh đèn tản ra bớt, Vương Tuấn Khôn, Lý Manh và Đô Vĩ trong tổ 3 đều chạy vội về phía tường đất, mở túi nilon ra nôn thốc nôn tháo.
Lúc này, sau khi nhận được tin từ Đỗ Đại Dụng, Từ Tuấn lập tức gọi điện cho Ngô Chính Bình, báo cáo sơ bộ tình hình hiện trường và yêu cầu chi viện ngay máy phát điện cùng đèn chiếu công suất lớn để tiến hành khám nghiệm.
Tất cả những người vào hiện trường trước đó đều đã thay ủng cao su cùng loại. Ngoài ra, khi di chuyển bắt buộc phải đi sát vách tường hai bên, không được đi vào giữa đường. Nếu phát hiện dấu chân rõ ràng ở hai bên thì phải kịp thời tránh ra.
Từ Tuấn và Tiết Thiên Hàng lúc này vẫn ở bên ngoài cùng mấy hiệp cảnh canh giữ Trương Đậu Đậu, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Trong hầm trú ẩn, ngoài Đỗ Đại Dụng, La Tân, ba người của tổ kỹ thuật và ba người của bên pháp y ở lại, những người khác đều được lệnh phải rút ra ngoài trước.