Chương 1085

Sếp Lật cũng muốn tự mình đào người

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nơi ở của Hình Triệu Huy cách nhà sếp Lật không xa lắm, Đỗ Đại Dụng lái xe chỉ mất chừng bảy tám phút là tới nơi. Khu nhà sếp Lật ở cũng thuộc khu tập thể mới của Cục thành phố, nói là mới nhưng thực ra cũng đã có thâm niên sáu bảy năm, toàn bộ đều là những dãy nhà sáu tầng đồng bộ. Đỗ Đại Dụng không mang theo những thứ mà Hình Triệu Huy đưa cho, cậu vẫn xách theo túi quà Tết mình đã chuẩn bị từ trước để lên lầu, chỉ là mang thêm hai bao thuốc lá. Vừa mới gõ cửa, cánh cửa đã mở ra ngay lập tức! "Đang đứng đây canh chú mày đấy! Cái thằng ranh này leo lầu nhanh thật, tôi còn đang định ra mở cửa trước, thế mà cậu đã vọt lên tới nơi rồi. Nhà chỉ có mình tôi thôi, bà xã đưa mấy đứa nhỏ về Tề Ninh rồi. Mau vào đi!" Sếp Lật vừa xoay người đi vào trong vừa cằn nhằn Đỗ Đại Dụng. "Xách theo đống này làm gì? Được tăng lương à? Lát nữa mang về đi, tôi ở đây còn một đống quà cáp không biết xử lý sao đây, đang định đợi thằng ranh cậu đến để tống khứ bớt đi một ít đấy!" Đỗ Đại Dụng vừa cười vừa đặt đồ đạc xuống cạnh tủ giày ở cửa. "Ngồi đi, trà pha sẵn cho cậu rồi. Nhìn bộ dạng này chắc là ăn cơm rồi mới đến, nếu không thì tầm này cậu cũng chẳng mò sang đây đâu." Sếp Lật ngồi xuống ghế sofa, chỉ tay vào bàn trà nói. "Sếp Lật, biếu chú hai bao thuốc này, cháu vừa 'mượn' được từ chỗ sếp Hình đấy." "Ồ? Thế thì đưa đây mau." Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, sếp Lật đã ngồi thẳng người dậy ngay. Cậu lấy từ trong túi ra hai bao thuốc lá vỏ đỏ không có nhãn hiệu đưa qua. "Trong tay sếp Hình toàn là hàng xịn thôi! Cái này tôi nhận." Đỗ Đại Dụng lại lấy bao thuốc vỏ đỏ đã bóc dở ra mời sếp Lật một điếu, sau đó rút bật lửa châm cho ông. "Vị này chuẩn đấy!" Sếp Lật rít một hơi rồi khen ngay lập tức. "Xem ra thằng ranh cậu ở Tảo Trang làm ăn ra trò nhỉ! Thật khiến tôi phát thèm. Từ lúc cậu chuyển đi, Đại đội Đặc án tuy vẫn có án lớn, nhưng những vụ án có sức ảnh hưởng thực sự thì chẳng thấy đâu. Cậu nói xem có quái gở không cơ chứ?" Sếp Lật cười nói với Đỗ Đại Dụng. "Sếp Lật, ở Tảo Trang không phải là có ảnh hưởng gì đâu, mà là..." Đỗ Đại Dụng chỉ chỉ vào đầu mình: "Nhức đầu lắm ạ! Cho nên, sếp Lật à, ở chỗ chú chắc chắn cũng sẽ như vậy thôi." Sếp Lật nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vì Đỗ Đại Dụng nói toàn sự thật phũ phàng. "Sếp Lật, có một việc cháu muốn báo cáo với chú. Sắp tới Đại đội Đặc án sẽ bị điều đi bốn người, chú nên chuẩn bị tâm lý trước." Đỗ Đại Dụng nói xong, cứ ngỡ sếp Lật sẽ không vui, nào ngờ ông chẳng có vẻ gì là bực bội, khiến cậu không khỏi thắc mắc. "Tưởng tôi sẽ khó chịu à? Tôi đang mừng còn không kịp đây, giờ tôi chỉ mong cậu có bản lĩnh mà lôi đi thêm vài người nữa. Nói cho cậu biết cũng chẳng sao, còn hơn ba tháng nữa thôi, Đại đội Đặc án sẽ bị giải thể rồi." Lần này đến lượt Đỗ Đại Dụng kinh ngạc. "Cái gì? Giải thể? Tại sao ạ? Thế nếu giải thể thì chú sẽ đi đâu?" "Giải thể là chắc chắn rồi, Đại đội Đặc án và Đại đội Trọng án sẽ sát nhập thành Trung tâm chỉ huy ứng phó đại án. Hơn nữa tôi cũng sắp được điều đi nơi khác. Sau khi sếp Đồng lên Sở, sếp định sắp xếp cho tôi về thành phố Tế Lâm làm Phó cục trưởng, đồng thời kiêm nhiệm Bí thư Chính pháp quận Thành Thị kiêm Cục trưởng Cục công an quận." "Chúc mừng sếp Lật! Khi nào chú đi ạ? Thế thì cháu ở Tảo Trang cũng không xa chú lắm đâu, lúc nào rảnh cháu lại sang chỗ chú 'kiếm chác' chút đỉnh." Đỗ Đại Dụng nghe xong thì vui mừng hỏi dồn dập. "Sắp rồi! Còn phải lên Bộ tham gia một đợt tập huấn, tập huấn xong chắc là sẽ đi nhận chức luôn." "Ngoài ra, Chính trị viên Khổng sắp rút về tuyến hai rồi! Nghe nói là sang làm Phó cục trưởng Cục bảo vệ nội bộ. Các phó đại đội trưởng khác trong đại đội, người thì ở lại Trung tâm chỉ huy mới thành lập, người thì điều chuyển sang các bộ phận khác. Tuy nhiên, các anh em đội viên phía dưới cơ bản đều ở lại, dù sao thì trung tâm chỉ huy đó vẫn có bốn đại đội, quân số còn đông hơn Đại đội Đặc án hiện tại." Đỗ Đại Dụng nghe xong mới gật đầu hiểu ra. "Thôi không nói chuyện của mấy lão già chúng tôi nữa, nói về cậu đi, bước tiếp theo định đi đâu?" Đỗ Đại Dụng lắc đầu bảo: "Sếp Lật, cháu thật sự không biết. Sắp tới cháu phải đi Kinh Thành học tập, về lại tham gia tập huấn của Sở Công an tỉnh, sau đó còn phải viết luận văn. Bận rộn xong đống đó thì chắc cũng đến lúc có quyết định điều động rồi." "Đấy là tâm ý của Sở đấy! Tuổi trẻ mà được trải qua nhiều vị trí công tác thì có lợi rất lớn. Nhưng tôi đoán lần điều chuyển này nhiệm kỳ sẽ dài hơn, không thể giống như lần trước chỉ ở nửa năm đã đi đâu. Thế nên nơi cậu sắp đến nhận chức chắc chắn là nơi Sở đã cân nhắc rất kỹ." "Sếp Lật, chú nói chắc là đúng rồi ạ. Nhưng cháu thì cứ như một con ốc vít thôi, nơi nào cần thì cháu có mặt ở đó. Vậy nên bất kể Sở muốn đưa cháu đi đâu, cháu cứ làm tốt công việc của mình là được." Lật Lẫm Sơn bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Cái này thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng thấy cậu đào người đi như thế, tôi cũng đang tính lúc sang Tế Lâm có thể dắt theo vài mầm non tốt từ Đại đội Đặc án đi cùng không, cậu tiến cử cho tôi vài cái tên xem nào." "Sếp Lật, Phó Thành, Ninh Hòa Vĩ, Lư Dịch với Thang Soái Soái thì chắc chắn là chú không dắt đi được rồi. Bởi vì bốn người này sắp bị điều đi ngay rồi, chú có muốn ra tay bây giờ cũng không kịp nữa đâu." Đỗ Đại Dụng vội vàng cầm bao thuốc lá châm cho sếp Lật một điếu rồi nhanh nhảu đáp.