Chương 1101
Vừa đến đã bắt tay vào việc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khi có người dẫn Thương Hồng Liên và Đỗ Đại Dụng đi về phía phòng họp, người đàn ông vừa trò chuyện với Thương Hồng Liên lúc nãy đã chủ động đứng cạnh Đỗ Đại Dụng, duy trì khoảng cách chậm hơn cậu một bước chân.
Vào đến phòng họp, Thương Hồng Liên bước lên ngồi ở vị trí trung tâm trên bục chủ tọa, sau đó bảo Đỗ Đại Dụng ngồi ngay bên cạnh mình.
Đợi đến khi các thành viên trong ban lãnh đạo đã có mặt đông đủ, Thương Hồng Liên mới lấy quyết định bổ nhiệm ra tuyên đọc. Bà liệt kê chi tiết từng vị trí công tác trước đây của Đỗ Đại Dụng, kể lại những chiến công hiển hách mà cậu từng đạt được, cuối cùng mới chính thức công bố chức vụ, đồng thời yêu cầu mọi người phải đoàn kết xung quanh Đỗ Đại Dụng để triển khai tốt các mặt công tác của Cục Công an thành phố Chiêu Vân.
Đỗ Đại Dụng phải năm lần bảy lượt mời mọc, mãi mới giữ được Thương Hồng Liên ở lại dùng bữa. Sau khi ăn xong, Thương Hồng Liên mới lên xe rời khỏi Cục Chiêu Vân để quay về Sở Công an tỉnh.
Ngay khi chiếc xe biển số 0005 vừa lăn bánh khuất tầm mắt, Đỗ Đại Dụng lập tức quay người lại, dứt khoát ra lệnh:
"Các thành viên ban lãnh đạo tiếp tục họp. Ai vắng mặt, Chính ủy ghi lại danh sách để tiến hành đàm phán khiển trách."
Hành động quyết liệt này của Đỗ Đại Dụng khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ!
Đỗ Đại Dụng chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của họ, cậu đi thẳng về phía phòng họp vừa mới tổ chức lễ chào mừng lúc nãy.
Lúc này, nhân viên của văn phòng và phòng tuyên truyền đã chạy thục mạng, bởi họ buộc phải bật đèn và sắp xếp lại bàn ghế trước khi vị Cục trưởng mới bước vào.
Đỗ Đại Dụng đi vào phòng, ngồi đúng vào vị trí mà Thương Hồng Liên vừa ngồi khi nãy, cậu tháo mũ cảnh sát ra rồi đặt ngay ngắn lên mặt bàn.
Chỉ một lát sau, tám thành viên còn lại trong ban lãnh đạo đã có mặt đầy đủ.
"Lúc nãy mọi người đã được nghe giới thiệu về tôi, nhưng đó chỉ là những thứ trên mặt giấy tờ. Chúng ta không thể mãi nằm trên đống giấy tờ đó, cũng không thể dựa vào công lao quá khứ mà hưởng thụ cả đời. Tôi biết mình còn rất trẻ, nhưng trong công việc không có khái niệm trẻ hay già, yếu tố tiên quyết là anh phải có một trái tim hết lòng phục vụ nhân dân. Tôi và các vị ở đây vốn không quen biết, nhưng ngay từ lúc này, chúng ta sẽ là những người đồng đội kề vai sát cánh, cùng nhau xây dựng một Chiêu Vân bình yên cho người dân nơi đây."
Cậu quét mắt nhìn một lượt rồi nói tiếp:
"Về phần phân công công tác trước đây, tạm thời tôi sẽ không điều chỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ giữ nguyên mãi mãi. Anh làm tốt, khiến người dân không phải chỉ trích sau lưng, đó mới là tốt thật sự, còn lại tôi đều không công nhận. Tôi hy vọng các vị ghi nhớ kỹ điều này! Công tác công an không phải là nhờ ăn uống hay tâm sự mà ra, nó đòi hỏi chúng ta phải thân chinh thực hiện. Ai cảm thấy lời tôi nói khó nghe thì cứ tự viết đơn xin điều chuyển, tôi sẽ ký ngay lập tức và cho người hỏa tốc gửi lên Sở tỉnh."
Trong số tám người ngồi phía dưới, có ba người lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, hai người đang trầm ngâm suy nghĩ, hai người khác thì tâm hồn treo ngược cành cây, cuối cùng là vị Chính ủy đang cặm cụi ghi chép và lắng nghe rất nghiêm túc.
"Sau đây, tôi xin tự giới thiệu lại về mình. Tôi tên là Đỗ Đại Dụng! Năm nay tính cả tuổi mụ là 26! Tôi nói ra điều này không phải để khoe mình trẻ, mà là để các vị biết rằng, tôi đến đây làm Cục trưởng không phải để tráng men đánh bóng tên tuổi! Vì tôi là lãnh đạo cao nhất ở đây, nên kể từ bây giờ, việc điều tra phá án hình sự, quản lý trị an và ổn định xã hội của thành phố Chiêu Vân đều đè nặng lên vai tôi đầu tiên. Chẳng có người trẻ nào lại chọn cách này để đánh bóng tên tuổi ở cái tuổi này cả, nhưng tôi đã đến đây! Vậy nên các vị phải hiểu quyết tâm của tôi lớn đến nhường nào!"
"Tiếp theo, mời các vị bắt đầu giới thiệu tên và nhiệm vụ được phân công, tôi sẽ ghi lại."
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, vị Chính ủy họ Đậu lập tức đứng bật dậy chào theo đúng điều lệnh.
Đỗ Đại Dụng cũng chào đáp lễ.
Cậu quan sát một chút, người này tầm gần 50 tuổi, mang quân hàm trung tá, dáng người hơi gầy, cao khoảng một mét bảy lăm.
"Chào Cục trưởng Đỗ, tôi là Phó Bí thư Đảng ủy Cục thành phố, Chính ủy Đậu Trường Quân. Trước khi Cục trưởng đến, tôi phụ trách các công việc thường nhật, triển khai xây dựng tư tưởng chính trị và quản lý đội ngũ cán bộ toàn cục, trực tiếp phụ trách Đại đội bảo vệ quốc gia và Bộ Tư lệnh cảnh sát."
Nói xong, ông mới ngồi xuống.
Ánh mắt Đỗ Đại Dụng lướt qua hàng ghế!
Một trong hai người đang trầm ngâm lúc nãy đứng dậy chào.
Đỗ Đại Dụng chào lại.
Người này trông khá cao, tầm năm mươi hai, năm mươi ba tuổi, hơi béo nhưng nước da khá đen, mang quân hàm trung tá.
"Cục trưởng Đỗ, chào cậu! Tôi tên là Điền Lãng Đào, Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng. Phân công trước đây của tôi là phụ trách Trung tâm chỉ huy thông tin, phòng thông tin, tổ chuyên trách duy trì ổn định, phụ trách đồn công sở Ngũ Kiều, đồn công sở đường Thiên Tân và liên lạc với Đại đội phòng cháy chữa cháy."
Đỗ Đại Dụng lắng nghe rồi khẽ gật đầu.
Ngay khi Điền Lãng Đào vừa ngồi xuống, người bên cạnh ông ta đã đứng dậy chào.
Đỗ Đại Dụng quan sát, người này cao hơn một mét bảy một chút, tầm bốn mươi hai, bốn mươi ba tuổi, da cũng hơi đen, mang quân hàm thiếu tá.
"Chào Cục trưởng Đỗ! Tôi tên là Cảnh Chiếu Huy, Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng. Phân công trước đây là phụ trách Đại đội cảnh sát mạng, văn phòng truy bắt tội phạm bỏ trốn, Đại đội tuần tra đặc nhiệm, phòng trang bị tài vụ, trung tâm dịch vụ cơ quan và phụ trách đồn công sở Tam Đầm."
Sau khi Cảnh Chiếu Huy ngồi xuống, một trong hai người đang thả hồn trên mây lúc nãy đứng dậy chào.
Đỗ Đại Dụng đánh giá, ông ta khoảng 50 tuổi, quân hàm trung tá, cao tầm một mét bảy lăm đến bảy tám, trắng trẻo béo tốt, tạo cảm giác khá dễ gần.
"Chào Cục trưởng Đỗ, tôi tên là Dương Dũng, Ủy viên Đảng ủy cục, Chủ nhiệm Phòng Chính trị. Phân công trước đây là phụ trách toàn diện công tác Phòng Chính trị, phụ trách đồn công sở Đại Cảng và đồn công sở Thái Gia Vịnh."
Người này vừa ngồi xuống, một người đang trầm ngâm khác liền đứng dậy.
"Chào Cục trưởng Đỗ, tôi tên là Ân Tuấn, Ủy viên Đảng ủy cục, kiêm Tổ trưởng Tổ kiểm tra kỷ luật tại cục. Phụ trách công tác của Tổ kiểm tra kỷ luật, trực tiếp quản lý đại đội Thanh tra, công tác kiểm toán và phụ trách đồn công sở Ngô Gia Vịnh."
Đỗ Đại Dụng nhìn ông ta rồi gật đầu ghi nhận.