Chương 1163

Chuẩn bị đợt quét sạch trị an

Đăng ngày 30/08/2026

19
Phó cục trưởng Cục thành phố Yên Đảo là Lý Xuyên vừa quay lại văn phòng đã gọi điện ngay cho Đỗ Đại Dụng. Lúc này, Đỗ Đại Dụng đang trao đổi công việc với Đậu Trường Quân, tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. "Ai đấy?" Đỗ Đại Dụng nhấc máy hỏi thẳng, bởi thời gian hiện tại vô cùng gấp rút. "Chào Cục trưởng Đỗ, tôi là Lý Xuyên, Phó cục trưởng Cục thành phố Yên Đảo đây." "Chào sếp! Chào sếp Lý! Không biết sếp gọi điện có việc gì chỉ thị ạ?" Đỗ Đại Dụng hỏi bằng giọng rất khách khí. "Cũng không có gì, chủ yếu là tôi nghe nói Cục Công an thành phố Chiêu Vân vừa gặp phải không ít rắc rối. Làm lãnh đạo như tôi cũng thấy ăn ngủ không yên, nên muốn gọi điện hỏi thăm xem bên Chiêu Vân có cần Yên Đảo chi viện gì không?" Trong lòng Đỗ Đại Dụng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo! "Sếp Lý, cuộc gọi này của sếp hơi chậm một chút rồi. Chúng cháu vừa họp xong, kế hoạch hành động cũng đã chốt hạ. Theo tình hình hiện tại, lực lượng cảnh viên của Cục Chiêu Vân vẫn đủ dùng. Hơn nữa, ban trưa người của Sở Công an tỉnh đã xuống, hiện trường vụ nổ bên kia cũng không cần chúng cháu điều động thêm quân số nữa. Tuy nhiên, tấm lòng và sự quan tâm của sếp Lý, toàn thể anh em cảnh sát Chiêu Vân đều đã ghi nhận. Cháu thay mặt mọi người gửi lời cảm ơn sếp." Lý Xuyên nghe qua là hiểu ngay, Đỗ Đại Dụng đang dùng những lời lẽ hoa mỹ để khéo léo từ chối mình. Nhưng lão không thể nổi giận, càng không thể tiếp tục tự ý can thiệp. "Cục trưởng Đại Dụng tuy trẻ tuổi nhưng năng lực lãnh đạo quả thực rất khá. Vậy tôi sẽ ở Yên Đảo chờ tin vui từ Chiêu Vân, cố gắng làm cho tốt nhé." Đỗ Đại Dụng nghe giọng điệu đó là biết ngay Phó cục trưởng Lý đã chịu thu móng vuốt lại rồi. "Cảm ơn sếp Lý đã thấu hiểu! Vậy cháu xin phép làm việc trước, khi nào có kết quả cháu sẽ báo cáo sếp sau." Đầu dây bên kia, Lý Xuyên buông một tiếng "được" rồi cúp máy. Đậu Trường Quân đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, thầm cảm thán sự gan lì của Đỗ Đại Dụng, vì cậu nhóc này thật sự dám đối đầu trực diện. Hơn nữa, không hiểu một người trẻ tuổi như vậy lấy đâu ra lắm bài bản và chiêu trò như thế? Đỗ Đại Dụng chẳng buồn quan tâm Đậu Trường Quân đang nghĩ gì. Cậu vào thẳng vấn đề: "Lát nữa tôi sẽ gọi Đội trưởng Đội trị an Ninh Hòa Vĩ qua đây. Trong ngày hôm nay, nhất định phải triệt phá bằng sạch đám trẻ em có vấn đề đó. Anh hãy tập hợp các thành viên trong ban lãnh đạo lại, yêu cầu Trưởng đồn, Chính trị viên và Phó trưởng đồn của các đồn công sở trực thuộc chờ lệnh tiếp theo. Tôi để đồng chí Triệu Phong Niên dẫn đội trước, anh ấy nắm rõ tình hình thực địa hơn, như vậy có thể giúp Đội trị an và các đồn địa phương phối hợp nhịp nhàng, quyết không để sót một góc chết nào." "Đây vừa là đợt kiểm tra những trẻ em nghi bị bắt cóc, vừa để trấn áp lũ tội phạm ẩn nấp sau lưng chúng. Đến chập tối chúng ta tiếp tục họp, yêu cầu tất cả thành viên ban lãnh đạo phải có mặt đầy đủ tại phòng họp. Tôi dự định đêm nay sẽ tổ chức một đợt quét sạch trị an và hình sự quy mô lớn. Cục chúng ta phải chuyển động, trước tiên nhổ tận gốc những mắt xích chằng chịt tại đây, làm gián đoạn sự liên kết của các băng nhóm và tổ chức tội phạm. Sau đó, đêm nay chúng ta sẽ không ngủ, tiến hành truy bắt tổng lực từ điểm đến diện." Đậu Trường Quân nghe xong mà không khỏi bàng hoàng: "Cục trưởng Đỗ, vậy phải huy động bao nhiêu cảnh lực mới đủ?" "80% đến 90% quân số của Cục Chiêu Vân! Khi hành động bắt đầu, anh sẽ dẫn theo Dương Dũng đi trấn giữ một khu vực, tôi cùng Lý Xuân Phong phụ trách một khu. Triệu Phong Niên, Cảnh Chiếu Huy, Cung Kiến Bình và Ân Tuấn mỗi người cũng sẽ chịu trách nhiệm một địa bàn riêng." "À, còn vị Phó cục trưởng dự kiến được điều xuống sao vẫn chưa thấy tới nơi?" Đỗ Đại Dụng chợt tò mò hỏi một câu. Đậu Trường Quân liếc nhìn ra ngoài cửa, hạ thấp giọng nói: "Chẳng biết là ai làm, nghe nói có đơn tố cáo nặc danh. Việc này khiến bên Hội đồng nhân dân có chút phân vân, nên đã tạm dừng việc bỏ phiếu bầu chọn rồi." Đỗ Đại Dụng dù sao cũng mới đến, những kênh thông tin vỉa hè kiểu này cậu vẫn chưa xây dựng được. Chỉ là cậu không hề biết rằng, chuyện này chính là do Vương Bân Bân và Lý Trạch Lâm âm thầm thực hiện. Hai gã đó hiện còn đang âm mưu một chuyện khác, chưa kịp báo cáo lại với cậu. Đang lúc Đậu Trường Quân định nói thêm gì đó thì ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng hô báo cáo. Đỗ Đại Dụng vừa nghe đã biết Ninh Hòa Vĩ tới. "Vào đi!" Đỗ Đại Dụng trầm giọng nói. Ninh Hòa Vĩ vừa bước vào phòng, lập tức thu lại mọi biểu cảm trên mặt, nghiêm túc chào điều lệnh với Đỗ Đại Dụng và Đậu Trường Quân. "Báo cáo Cục trưởng Đỗ, Chính ủy Đậu! Ninh Hòa Vĩ, Đội trưởng Đội trị an Cục Chiêu Vân đến trình diện." Đậu Trường Quân nhìn cậu thanh niên trước mặt, thầm nghĩ Sở Công an tỉnh đúng là nơi ngọa hổ tàng long, không biết họ đào đâu ra lắm cậu trai tinh anh thế này. "Ninh Hòa Vĩ, tôi ra lệnh: Kể từ bây giờ, tiến hành rà soát toàn bộ trẻ em bị bắt cóc cũng như lũ tội phạm buôn người trong phạm vi thành phố Chiêu Vân. Thực hiện kiểm tra nhân khẩu tại tất cả các nhà trọ, nhà tự xây; kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ. Những đối tượng không xuất trình được chứng minh nhân dân hoặc thông tin danh tính có vấn đề đều phải thu dung hết lại. Trong quá trình hành động, nếu gặp bất kỳ đồn công sở nào có thái độ tiêu cực hoặc không phối hợp, lập tức báo cáo lên tôi. Tôi khẳng định luôn, bất kể là ai, cứ đình chỉ công tác trước rồi xử lý kỷ luật sau. Chuẩn bị hành động!" Nói đoạn, Đỗ Đại Dụng trao bản công văn có đóng dấu đỏ chót cho Ninh Hòa Vĩ.
Chuẩn bị đợt quét sạch trị an — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ