Chương 1164

Thế trận lôi đình

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ninh Hòa Vĩ nhận lấy tập hồ sơ từ tay Đỗ Đại Dụng, lật xem qua một lượt mới nhận ra sếp Đỗ đã trao cho mình quyền hạn lớn đến mức nào. "Chuyện ban ngày chỉ là khúc dạo đầu thôi, bọn chúng chắc mẩm qua được ban ngày là đêm đến có thể kê cao gối mà ngủ. Đội trị an có nhiều hiệp cảnh như vậy, cậu cứ trực tiếp thông báo với họ: bất cứ ai cung cấp thông tin về sòng bạc, ổ nhóm ma túy hay các manh mối tội phạm khác, chỉ cần giúp phá được án trọng điểm, tôi sẽ đảm bảo họ được cộng điểm khi thi tuyển vào Cục thành phố. Với những vụ án thông thường, cứ trao bằng khen và tiền thưởng đầy đủ. Muốn ngựa chạy tốt thì phải cho ngựa ăn cỏ, đừng để anh em làm việc mà sau lưng lại chửi đổng lên!" "Xong đợt ban ngày này thì lập tức chuẩn bị cho đợt tiếp theo. Ngoài ra phải làm tốt công tác bảo mật, cứ bảo là lời tôi nói: kẻ nào để lộ tin tức sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, dù là ai đến xin xỏ cũng không nể mặt." "Cuối cùng, phải chú ý an toàn! Súng ống luôn phải mang theo bên người. Nếu thật sự đụng độ những kẻ liều mạng, đặc biệt là bọn có vũ khí, cậu cứ trực tiếp nhắm vào đầu chúng mà bắn, đừng có nghĩ đến chuyện bắt sống hay gì cả. Đừng để đến lúc đối phương nổ súng làm anh em mình bị thương, như thế không đáng đâu." "Sếp Đỗ yên tâm, em nhát chết lắm. Vậy em xuất phát đây! Anh cũng tranh thủ chợp mắt một lát đi, quầng thâm mắt hiện rõ cả rồi kìa." Ninh Hòa Vĩ chào hỏi Đậu Trường Quân một tiếng rồi vội vã rời đi. Đỗ Đại Dụng nhìn theo bóng lưng cậu ta, khẽ mỉm cười. Đúng 9 giờ 30 phút sáng, Ninh Hòa Vĩ đã nổ phát súng đầu tiên cho chiến dịch truy quét. Tại địa bàn đồn Kim Sơn, trung đội 1 của Đội trị an với 29 dân cảnh và 42 hiệp cảnh, phối hợp cùng 63 cán bộ chiến sĩ của đồn Kim Sơn đã bất ngờ đột kích, kiểm tra 14 khu vực trọng điểm đã được đánh dấu từ trước. Trong khi đó, trung đội phản ứng nhanh, trung đội 2 của Đội trị an cùng trung đội 1 của Đại đội tuần tra đặc nhiệm với tổng cộng 71 dân cảnh, 90 hiệp cảnh đã phối hợp với đồn Ngũ Sơn (24 dân cảnh, 34 hiệp cảnh) và đồn Quản Trang (31 dân cảnh, 41 hiệp cảnh) đồng loạt ra quân truy quét trên toàn địa bàn hai đồn này quản lý. Tại khu vực đồn Ngũ Kiều và đồn đường Thiên Tân, trung đội 3 của Đội trị an gồm 22 dân cảnh, 36 hiệp cảnh cùng 57 dân cảnh và 106 hiệp cảnh của hai đồn sở tại cũng bắt đầu tiến hành rà soát. Ở một hướng khác, trung đội 4 của Đội trị an (23 dân cảnh, 39 hiệp cảnh) cùng trung đội 2 của Đại đội tuần tra đặc nhiệm (26 dân cảnh) phối hợp với đồn Ngô Gia Vịnh và đồn Cung Gia Vịnh (73 dân cảnh, 127 hiệp cảnh) thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ. Quy mô lớn nhất là tại địa bàn của ba đồn: đường Chiêu Nghĩa, Thiên Hoa và đường Hoa Sơn. Trung đội 5 của Đội trị an (21 dân cảnh, 34 hiệp cảnh) cùng hai trung đội 3 và 4 của Đại đội tuần tra đặc nhiệm (53 dân cảnh) và 98 dân cảnh, 143 hiệp cảnh của ba đồn này đã tiến hành tổng kiểm tra toàn diện. Đích thân Ninh Hòa Vĩ dẫn đầu mũi nhọn chính, bao gồm trung đội 6 của Đội trị an (24 dân cảnh, 35 hiệp cảnh), các trung đội 5, 6 và trung đội xử lý sự cố đột xuất của Đại đội tuần tra đặc nhiệm (80 dân cảnh), trung đội 3 và đội phản ứng nhanh của Đại đội cảnh sát hình sự (46 cảnh sát hình sự, 28 hiệp cảnh), trung đội 2 của Đại đội cảnh sát kinh tế (26 dân cảnh, 19 hiệp cảnh), trung đội 4 và đội phản ứng nhanh của Đại đội phòng chống ma túy (57 dân cảnh, 66 hiệp cảnh), cùng lực lượng của các đồn Khu Mỏ, Thảo Tập và khu khai phát (103 dân cảnh, 135 hiệp cảnh). Mục tiêu trọng tâm của mũi này là khu vực đồn Khu Mỏ. Đáng chú ý, trong lực lượng do Ninh Hòa Vĩ dẫn đầu, có tới 60% cán bộ chiến sĩ được trang bị vũ khí nóng. Mũi cuối cùng gồm trung đội 7 của Đội trị an (18 dân cảnh, 21 hiệp cảnh), trung đội 7 tuần tra đặc nhiệm (25 dân cảnh), trung đội 4 cảnh sát kinh tế (19 dân cảnh, 16 hiệp cảnh), trung đội 5 cảnh sát hình sự (27 dân cảnh, 21 hiệp cảnh), trung đội 3 chống ma túy (19 dân cảnh, 32 hiệp cảnh) cùng đồn Đại Cảng và đồn Hàng Vận (47 dân cảnh, 62 hiệp cảnh) tập trung đánh mạnh vào khu vực đồn Đại Cảng. Ngay lập tức, cả thành phố Chiêu Vân chấn động bởi cuộc càn quét quy mô chưa từng có! Lúc 10 giờ 10 phút, khi cánh quân của Ninh Hòa Vĩ đang kiểm tra tại đồn Khu Mỏ, một hiệp cảnh đã bị trúng đạn. May mắn là vũ khí của đối phương có hỏa lực yếu, người bị thương không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đến 10 giờ 25 phút, tại địa bàn đồn Đại Cảng lại xảy ra nổ súng. Một dân cảnh chính quy bị trúng đạn vào vai trái, vết thương xuyên thấu. Tên hung thủ đã bị tiêu diệt tại chỗ, người chiến sĩ bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Lúc 11 giờ 03 phút, tại Khu Mỏ xảy ra vụ nổ súng thứ hai khiến một dân cảnh và một hiệp cảnh bị thương, rất may không nguy hiểm tính mạng. Nghi phạm bị bắn bị thương và đã bị khống chế. Chiến dịch truy quét kéo dài liên tục đến tận 1 giờ 40 phút chiều. Kết quả thu được khiến ai nấy đều bàng hoàng: thu giữ 16 khẩu súng quân dụng, 71 khẩu súng tự chế, 162 kg thuốc nổ, 95 dây cháy chậm, 311 dao kiếm các loại. Ngoài ra còn có 740 kg axit sunfuric đậm đặc, 1120 kg axit nitric đậm đặc, 3,5 kg chất kịch độc, 2,7 kg hàng trắng số 4, 195 kg thuốc phiện sống, 147 kg thuốc phiện chín, 322 ống morphine tiêm và 42 kg hàng cấm chưa xác định. Lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 14,23 triệu tệ tiền mặt và 203,32 kg vàng. Về mặt nhân đạo, cảnh sát đã giải cứu thành công 57 trẻ em và 29 phụ nữ bị bắt cóc, 66 lao động tàn tật và 313 lao động bị cưỡng bức không lương. Tổng cộng có 19 tên tội phạm bị truy nã và 271 đối tượng vi phạm pháp luật bị bắt giữ, trong đó có 192 đối tượng thuộc các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đúng 3 giờ 56 phút chiều, Ninh Hòa Vĩ mang theo bản báo cáo thành tích rực rỡ này quay trở lại Cục thành phố.
Thế trận lôi đình — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ