Chương 1169
Cảm giác của Hứa Diệu Khánh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hứa Diệu Khánh liếm môi, ngẫm nghĩ một hồi mới tiếp tục lên tiếng:
"Còn một tình huống nữa, cá nhân anh thấy rất khả nghi, có lẽ là do anh nghĩ nhiều thôi. Ánh mắt Ngải Tiểu Phương nhìn Trần chính trị viên thường xuyên có gì đó không đúng lắm. Sếp Đỗ, đây chỉ là quan điểm cá nhân của anh thôi nhé, như anh đã nói lúc trước, chuyện này cứ coi như tán gẫu thôi."
Hứa Diệu Khánh vội vàng thanh minh một câu, đề phòng trường hợp nói sai thì vẫn còn đường lui.
"Không sao! Hiện giờ tôi cũng đang coi như anh tán gẫu thôi."
"Ngoài ra trong đồn còn một nữ quản giáo tên là Quách Phương, anh cảm thấy cô ta nhìn Trần chính trị viên cũng có vẻ không bình thường. Hơn nữa hai người đó đôi khi bàn bạc công việc rất lâu. Thông thường khi anh nói chuyện với nữ quản giáo hay dân cảnh trực ban, cơ bản đều khống chế trong vòng ba đến năm phút, nhưng Quách Phương này và Trần chính trị viên thỉnh thoảng lại nói chuyện quá dài. Có điều chuyện này là do Lâm Tự Cường và Hạ Vĩ vô tình nói ra, anh mới bắt đầu để ý kỹ."
"Chính là mấy cậu hay đánh bài đó sao?"
Đỗ Đại Dụng mỉm cười hỏi.
"Sếp Đỗ, anh đã viết bản kiểm điểm rồi mà."
"Tôi đâu có nói vòng vo để trách anh, anh cuống lên làm gì?"
"Vâng, chính là mấy nhóc hay đánh bài đó, đều là những thanh niên tốt, giải ngũ từ quân đội hoặc tốt nghiệp trường cảnh sát ra, không có gia thế gì cả. Các cậu ấy làm việc ở đây khá lâu rồi, chuyên môn vốn dĩ vẫn ổn. Thật ra nói thẳng một câu, muốn vượt ngục từ khu giam giữ của chúng ta thì đúng là không hề dễ dàng."
Hứa Diệu Khánh có chút không phục nói.
"Nếu là nội ứng ngoại hợp thì sao? Rồi lúc đó bọn họ lại đang mải đánh bài, anh bảo phải làm thế nào? Nếu để xảy ra vượt ngục thật, anh và Lưu Đại Vĩ liệu có thoát khỏi trách nhiệm không? Lúc đó không phải đi tù đã là phúc đức tám đời nhà anh rồi. Còn mấy cậu dân cảnh trực ban, dân cảnh quản giáo kia, đuổi việc là cái chắc, rồi còn tội lơ là nhiệm vụ, chắc chắn là phải vào ngồi bóc lịch trong phòng giam."
Hứa Diệu Khánh nghe Đỗ Đại Dụng nói mà há hốc mồm! Đúng vậy! Nếu có nội ứng ngoại hợp thì sao! Ngay cả Ngải Tiểu Phương còn có thể tự sát ngay dưới mí mắt bọn họ cơ mà.
"Sếp Đỗ nói đúng, giác ngộ của anh vẫn còn hơi thấp. Ngoài Quách Phương ra, bên khu giam giữ nam còn có một dân cảnh quản giáo tên là Phạm Thừa Úc đi lại khá gần gũi với Trần chính trị viên. Còn có ai khác nữa không thì anh không rõ. Suýt nữa thì quên, Phạm Thừa Úc chính là quản giáo phụ trách các phòng giam nam từ số 1 đến số 4."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy gật đầu, lấy sổ tay ra ghi chép lại.
"Quay lại anh hãy để mắt một chút, phát hiện có gì bất thường thì có thể liên lạc trực tiếp với tôi. Anh bàn bạc với anh Lưu một chút, điều chỉnh lại phạm vi công việc của Phạm Thừa Úc đi, còn Quách Phương thì tạm thời đừng động vào. Ngoài ra, một người quản lý bốn phòng giam là quá ít, cứ để Lâm Tự Cường và Hạ Vĩ mỗi người phụ trách hai phòng. Sang năm có sinh viên trường cảnh sát tốt nghiệp, tôi sẽ điều thêm ít máu mới về cho các anh! Bây giờ tôi có việc phải đi ngay, trước khi đi vẫn phải nhắc nhở thêm hai câu, trong giai đoạn này nhất định phải chú ý kỹ các đối tượng đang bị tạm giam, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ khả năng thông cung nào."
Đỗ Đại Dụng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói.
"Sếp yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình."
Đỗ Đại Dụng bỏ đồ đạc vào cặp công văn, cầm chìa khóa xe rồi rời đi.
Vì mệnh lệnh do chính Đỗ Đại Dụng ban ra, nên hiện tại ngay cả bản thân cậu khi ra ngoài cũng phải bị kiểm tra từ chốt gác thứ ba, rồi đến chốt gác thứ hai, chốt gác thứ nhất cũng không ngoại lệ.
Chín giờ hai mươi, Đỗ Đại Dụng rời khỏi trại tạm giam, lái xe thẳng đến đội trị an Cục thành phố.
Đội trị an tuy có văn phòng trong Cục thành phố, nhưng đó đều là các dân cảnh làm văn phòng, còn đại đội thực chất nằm trong một khu sân bãi lớn không xa Cục thành phố. Các lãnh đạo chủ chốt của đại đội cơ bản đều làm việc ở đây, và khu này cũng chỉ có trung đội 1, trung đội 2 và trung đội ứng trực đặc nhiệm thường trú, các trung đội trị an khác đều có đơn vị làm việc riêng biệt nằm trong địa bàn của các đồn công sở.
Chín giờ bốn mươi, Đỗ Đại Dụng bước vào bên trong đội trị an.
Chẳng có ai mở cửa hay đón tiếp, Đỗ Đại Dụng đi thẳng lên tầng ba của tòa nhà.
"Hiện tại toàn bộ thiết bị liên lạc của các đồng chí đã được thu giữ, nếu ai còn lén lút cất giấu, một khi bị phát hiện, sếp Đỗ đã nói rồi, sẽ trực tiếp sa thải và truy cứu trách nhiệm. Hai trung đội của chúng ta cùng với Đội 3, Đội 4 tuần tra đặc nhiệm phối hợp sẽ nhắm vào vũ trường Bất Dạ Thành, hộp đêm Kim Đế thuộc địa bàn đồn Kim Sơn; trung tâm giải trí Hoa Sa Tiên Phong thuộc địa bàn đồn công sở Đại Cảng; khu tắm hơi Hải Ngoại Thiên thuộc địa bàn đồn công sở đường Hoa Sơn. Các cửa ngõ ra khỏi thành phố mười phút nữa sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, lúc đó bất kể ai ra khỏi thành phố đều phải bị kiểm tra lâm thời. Lực lượng chốt chặn gồm có trung đội võ cảnh, trung đội ứng trực đặc nhiệm, Đội 4, Đội 5 của Đại đội cảnh sát hình sự, trung đội 2 cảnh sát kinh tế, trung đội 1 và trung đội 4 chống ma túy cùng với các dân cảnh, hiệp cảnh từ trung đội sáu, trung đội bảy của chúng ta, mục tiêu là vây chặt không để lọt một con kiến. Đồng thời, các trung đội khác sẽ tiến hành tổng kiểm tra vũ trường Caesar, hộp đêm Chris, tắm hơi Đại Giang, tắm hơi Ánh Dương, tắm hơi Thủy Thành Trung Ương, massage chân Ma Chỉ, bấm huyệt Ái Tình Hải, quán karaoke Ô Na, quán karaoke Mặt Trăng, quán bar Thanh Phong, quán bar Ái Lạc, vũ trường Hoang Mạc Nhiệt Tình, nhảy hiện đại Subi; các thôn Trung Minh, thôn Tiệm Giặt thuộc địa bàn đồn công sở Quản Trang; thôn Tiểu Vi, thôn Vương Gia Khẩu thuộc địa bàn đồn công sở khu khai phát; thôn Nhị Thần Miếu thuộc địa bàn đồn Cung Gia Loan; thôn Hí Học thuộc địa bàn đồn công sở Ngô Gia Vịnh; thôn Giang Tâm thuộc đồn Hàng Vận và sà lan số 3 bến cảng Đại Cảng."
"Cuộc truy quét ban ngày chỉ là khúc dạo đầu, đã có khởi đầu thì phải có kết thúc, mà cường độ đợt kết thúc này còn lớn hơn cả lúc đầu. Hành động lần này do sếp Đỗ của Cục thành phố làm tổng chỉ huy, Chính ủy Đậu và Phó cục trưởng Triệu làm phó tổng chỉ huy. Hy vọng các đồng chí giữ vững tinh thần của buổi sáng, tối nay một lần nữa trổ hết tài năng, làm rạng danh uy thế của Cục Công an thành phố Chiêu Vân chúng ta!"
Đỗ Đại Dụng nghe đến đây mới vừa vỗ tay vừa bước vào trong.