Chương 1170

Chào sếp Đỗ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ninh Hòa Vĩ vừa thấy Đỗ Đại Dụng đến, lập tức đứng nghiêm chào theo điều lệnh, dõng dạc hô một tiếng: "Chào sếp Đỗ!" Ngay sau đó, toàn bộ dân cảnh phía dưới đều đồng loạt đứng dậy chào. Đỗ Đại Dụng đáp lễ xong, đưa tay ép nhẹ xuống ra hiệu rồi lên tiếng: "Nhiều đồng chí ở đây mới thấy mặt tôi lần đầu, nhưng hôm nay hình tượng của tôi không được tốt lắm, quầng thâm mắt hơi rõ, mong mọi người thông cảm. Mà thôi, câu này có vẻ hơi thừa, vì tôi thấy nhiều đồng chí ở đây cũng có quầng thâm mắt y hệt mình. Tôi mà không nói ra, có khi quay đi quay lại lại có người bảo, chỉ có ông Cục trưởng mới có, còn chúng tôi thì cả đống." Phía dưới rộ lên một tràng cười vui vẻ. "Hôm nay các đồng chí thực sự đã vất vả rồi! Thay mặt ban lãnh đạo Cục thành phố và nhân dân Chiêu Vân, tôi xin cảm ơn mọi người!" Đỗ Đại Dụng đứng nghiêm, thực hiện động tác chào xoay 180 độ sang hai bên! "Những lời khác tôi không nói nhiều nữa, Đại đội trưởng Ninh của các đồng chí chắc cũng đã quán triệt kỹ rồi. Tôi chỉ nhắc lại một câu: Khoác lên mình bộ cảnh phục này, bảo vệ an toàn cho nhân dân, tạo dựng trị an xã hội tốt đẹp chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của các đồng chí. Ai sợ khổ, sợ mệt, sợ chết thì cứ tự viết báo cáo, tôi sẽ phê chuẩn hết. Còn nếu ai lợi dụng quyền lực trong tay để làm càn, chỉ cần bị phát hiện, tôi cũng tặng các đồng chí một câu: Xử lý nghiêm khắc, nặng tay, tuyệt đối không bao che." "Nay với danh nghĩa Cục trưởng Cục Công an thành phố Chiêu Vân, Tổng chỉ huy chiến dịch truy quét của Cục thành phố, tôi ra lệnh: Bắt đầu hành động! Chú ý an toàn, đảm bảo an toàn! Tôi chờ các đồng chí khải hoàn trở về." Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, Ninh Hòa Vĩ lập tức quay sang phía các dân cảnh hô lớn: "Tiếp nhận lệnh của Tổng chỉ huy Cục thành phố, chuẩn bị hành động. Các đơn vị kiểm tra súng, kiểm tra áo chống đạn và công cụ hỗ trợ, xuất phát sau ba phút." Nhìn dáng vẻ của Ninh Hòa Vĩ lúc này, Đỗ Đại Dụng thầm thấy an lòng. Ba phút sau, toàn bộ đại đội xuất quân, trong trụ sở chỉ còn lại khoảng mười hiệp cảnh trực ban. Không có đèn hiệu nhấp nháy, không có tiếng còi hú vang trời, tất cả đều lặng lẽ áp sát và siết chặt vòng vây. 10 giờ 05 phút, Đỗ Đại Dụng đã có mặt trước cửa vũ trường Bất Dạ Thành mà Thẩm Xuân Mai từng nhắc tới. Toàn bộ khu vui chơi này lập tức bị phong tỏa hoàn toàn. Đỗ Đại Dụng không can thiệp vào việc phá án của dân cảnh tuyến đầu mà chỉ đứng ở cửa quan sát. Đám dân cảnh và hiệp cảnh đi cùng đều biết sếp Đỗ đang đứng lù lù ở đó, ai nấy đều chẳng dám lơ là, khiến toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới của Bất Dạ Thành được một phen thấm thía thế nào là thực thi pháp luật văn minh. "Báo cáo Tổng chỉ huy, gã Tổng giám đốc bên trong bảo là bạn của sếp!" Đỗ Đại Dụng nghe xong thì ngẩn người. Mình có người bạn làm Tổng giám đốc vũ trường từ bao giờ thế nhỉ? "Cậu đừng làm rùm beng, bảo các anh em khác đừng nhìn về phía tôi, cứ duy trì thực thi nhiệm vụ bình thường. Để tôi vào xem cái người gọi là bạn này là ai. Cậu đi trước, tìm một dân cảnh nào lớn tuổi một chút đi sau cậu, tôi chốt đoàn." Cậu dân cảnh vừa báo cáo nghe Đỗ Đại Dụng nói xong thì suýt phì cười, thầm nghĩ sếp Tổng chỉ huy lại chuẩn bị giăng bẫy hại người rồi. Thế là cậu ta gọi một dân cảnh chừng bốn mươi tuổi đi sau mình, ba người trực tiếp bước vào trong. Vừa vào tới nơi, gã Tổng giám đốc đã vội vã tiến thẳng tới trước mặt người dân cảnh bốn mươi tuổi kia, chìa tay ra đon đả: "Sếp Đỗ đấy ạ! Tôi là Lưu Dũng, Tổng giám đốc của Bất Dạ Thành đây. Hồi trước lúc đi ăn với Phó Chủ tịch thành phố Bành, tôi còn kính sếp một ly, không biết sếp còn nhớ tôi không?" Người dân cảnh trung niên kia suýt chút nữa thì cười phá lên, ông vội né sang một bên rồi nói: "Báo cáo Tổng chỉ huy! Cho phép tôi xuống dưới cười một lát đã ạ." Đỗ Đại Dụng mỉm cười gật đầu. "Tổng giám đốc Lưu Dũng phải không? Tôi là Đỗ Đại Dụng, Cục trưởng Cục Công an thành phố Chiêu Vân. Còn vị Phó Chủ tịch Bành mà ông nói, tôi vẫn chưa được biết mặt. Chủ yếu là dạo này bận quá, hay là hôm nào ông làm chủ xị, cho tôi làm quen với Phó Chủ tịch Bành một chút nhỉ?" Lưu Dũng lập tức đờ người ra, mặt nghệt như phỗng! Trước đây chiêu kéo quan hệ này dễ dùng lắm mà! Sao lần này lại đi theo bài vở thế này? Hơn nữa, vị Cục trưởng này cũng trẻ quá mức quy định rồi! Biết là có một sếp trẻ mới về, nhưng trẻ thế này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng! "Lưu Dũng, Cục Công an Chiêu Vân đang tiến hành hoạt động thực thi pháp luật. Nếu không có việc gì khác, mời ông phối hợp tốt với công việc của chúng tôi. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi cũng chẳng làm khó ông chỗ nào, mà ông cũng chẳng cần tìm ai để chạy chọt quan hệ làm gì. Nhưng nếu có vấn đề, thì dù ông có tìm ai đi nữa, tôi cũng không nể mặt đâu, cái gì cần tra sẽ tra đến cùng. Lời tôi nói ông đã hiểu rõ chưa?" Giọng Đỗ Đại Dụng không lớn nhưng đầy uy lực. Lưu Dũng lúc này mồ hôi vã ra như tắm, gã cảm nhận được vị Cục trưởng trẻ tuổi này có vẻ cực kỳ khó đối phó. "Cục trưởng Đỗ, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không? Gọi ngay tại đây thôi, lúc thông máy sếp nghe giúp tôi một câu?" Đỗ Đại Dụng mỉm cười gật đầu. Lưu Dũng vội vàng móc điện thoại ra, bấm một dãy số. "Alo, anh Bành ạ, em nhờ anh chút việc. Chả là có người đến kiểm tra, người ta đang đứng cạnh em đây, phiền anh nói hộ một câu với ạ? ... Họ Đỗ, Cục trưởng mới về ấy ạ. ..." Tút... tút... tút... Cuộc gọi bị ngắt ngang! Lưu Dũng lần này thì ngây người thật sự. Chuyện gì thế này? Trước đây mỗi lần kiểm tra đâu có như vậy! Đỗ Đại Dụng vẫn giữ nụ cười, chìa tay ra nói: "Đã nghe máy được chưa?" Lưu Dũng vội vàng cất điện thoại đi. "Anh Bành đang họp ạ! Cục trưởng Đỗ có thể vui lòng di bước sang văn phòng của tôi không?" Đỗ Đại Dụng không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn vị dân cảnh dẫn đội. Vị dân cảnh kia lập tức rút ra một tờ giấy, trên đó hiện rõ ba chữ to tướng: Lệnh khám xét! Đỗ Đại Dụng khẽ gật đầu, các dân cảnh đứng chờ phía sau lập tức ập vào khu vực văn phòng, vì ở đó có dữ liệu camera giám sát. Ai mà chẳng biết thừa cái trò xóa dấu vết chứ!
Chào sếp Đỗ — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ