Chương 125

Tiếp tục vụ án hầm trú ẩn (2)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau đó, vì phải tiếp nhận vụ án thi thể nữ không đầu cho đến lúc phá xong án, Đỗ Đại Dụng mới bị phân tâm, sự chú ý dành cho vụ này cũng giảm đi đôi chút. Nhưng sau khi Hứa Trọng Văn bị bắt giữ, Đỗ Đại Dụng lại bắt đầu quan tâm đến vụ án này. Dù đã có một vài hướng suy nghĩ, nhưng lúc đó vụ án vẫn chưa được chuyển giao về, Đỗ Đại Dụng cũng đành bất lực, có lòng mà không có sức. May mà hiện giờ vụ án đã được chuyển trả về nguyên vẹn, Đỗ Đại Dụng mới cảm thấy những manh mối mà trước đây cậu chưa coi trọng nay có thể đem ra xem xét kỹ lưỡng lại từ đầu. Thế là, Đỗ Đại Dụng khẽ hắng giọng một cái. "Mọi người đều đã đưa ra những quan điểm chủ quan và khách quan, đây mới chính là cục diện nên có nhất khi tổ 3 chúng ta phá án. Tôi còn rất trẻ, các anh ngồi đây cũng đều rất trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không làm được. Tôi chỉ muốn hỏi các anh, vụ án Hứa Trọng Văn vừa rồi các anh làm có sướng không?" Tất cả thành viên tổ 3 nghe Đỗ Đại Dụng nói xong đều cười ha hả. "Sếp, tất nhiên là sướng rồi. Tôi phục sát đất khả năng phân tích của sếp, cái kiểu bóc tách từng lớp manh mối ấy, thật sự là tôi không biết dùng lời nào để tả luôn." Người vừa lên tiếng là La Tân, gã này hiện đã trở thành fan cứng của Đỗ Đại Dụng. "Đừng có nịnh hót nữa. Sau đây tôi sẽ nói về suy nghĩ thứ nhất của mình. Ý tưởng này tôi đã từng nghĩ đến khi vụ án chưa được chuyển giao, nhưng lúc đó cân nhắc thấy thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu, dữ liệu camera chắc chắn đã bị ghi đè nên tạm thời gác lại." "Điểm xuất phát của tôi là, khoan hãy bàn đến việc người chôn xác có phải là hung thủ hay không, thì người đó chắc chắn phải có phương tiện giao thông. Loại phương tiện này tối thiểu phải là xe ba gác chở hàng hoặc ô tô, các loại xe tải lớn tạm thời không xét đến vì điều kiện đường xá ở nơi chôn xác không cho phép." "Hơn nữa, thời điểm chôn xác là khi nào? Là đêm giao thừa. Lúc đó, dù là xe ba gác hay ô tô xuất hiện ở một nơi như vậy thì có thấy kỳ quặc không? Nhưng nếu đó không phải là xe thông thường thì sao? Ví dụ như xe cấp cứu? Xe tang? Hay là xe cảnh sát?" "Thêm nữa, chúng ta đều biết nghi phạm chôn xác chắc chắn phải rất thông thạo thôn Tiểu Hà, hoặc là thông thạo cả khu vực này. Vậy thì cơ bản có thể khẳng định nghi phạm chôn xác chắc chắn là người trong thành phố hoặc các huyện lân cận rất am hiểu nơi đây, hoặc là người từng sinh sống ở đây nhưng không ở lâu dài?" "Nếu là xe cấp cứu, xe tang hay xe cảnh sát xuất hiện vào khoảng thời gian đó thì sẽ không có vẻ gì là đột ngột cả. Vậy chúng ta có nên thay đổi tư duy, bắt đầu từ hướng này để kiểm tra xem trong đêm giao thừa năm nay, có những loại xe nào như vậy đi đến khu vực này không." Những lời này của Đỗ Đại Dụng lập tức khiến anh em tổ 3 phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy! Thi thể được đưa từ bên ngoài vào hầm trú ẩn ở thôn Tiểu Hà, vậy loại xe nào xuất hiện trong đêm giao thừa mà không gây nghi ngờ? Chỉ có xe từ ba nơi này xuất hiện mới không có vẻ gì là bất thường, cũng sẽ không gây sự chú ý cho người khác. "Vì vậy, Thiên Hàng dẫn theo Tuấn Khôn đi kiểm tra lịch trình của xe cấp cứu tại Thanh Lộ bao gồm tất cả các huyện trực thuộc trong đêm giao thừa. La Tân và Lý Manh đi trích xuất lịch trình của tất cả xe cảnh sát đi đến hiện trường vụ án vào đêm đó. Tôi và Đô Vĩ sẽ đi tra cứu lịch trình di chuyển của xe tang thuộc nhà tang lễ." "Nếu cần đồn công sở địa phương hoặc cơ quan cục phối hợp thì cứ báo với sư phụ Cam. Tôi đã nói chuyện với sư phụ Cam rồi, chú ấy sẽ điều phối để hỗ trợ chúng ta điều tra tổng lực." "Tôi chỉ cho các anh ba ngày, cho dù có thức trắng đêm thì sáng sớm ba ngày sau, tôi cần những tình trạng rà soát cơ bản nhất phải có mặt trong cuộc họp thảo luận tiếp theo, rõ chưa?" "Rõ ạ!" "Đã rõ!" "Giải tán! Mỗi nhóm nhỏ dẫn theo hai hiệp cảnh cùng điều tra, nhân sự thì các anh tự chọn trong số hiệp cảnh." Ngay sau đó, mọi người thu dọn toàn bộ tài liệu đã photo, đi về phía văn phòng hiệp cảnh của đại đội. Chưa đầy 15 phút sau, ba chiếc xe bánh mì của cảnh sát đã ra khỏi cổng Đại đội Hình sự, lao nhanh về phía các địa điểm cần đến. "Sếp Đỗ, tôi thấy đầu óc của sếp nhạy bén thật đấy. Dù tôi làm cảnh sát lâu năm hơn sếp, nhưng về khoản này đúng là kém sếp xa." Sau khi lên xe, Đô Vĩ nói với Đỗ Đại Dụng đang ngồi ngay bên cạnh.