Chương 126

Tiếp tục hầm trú ẩn (3)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nghe Đô Vĩ nói xong, Đỗ Đại Dụng hơi nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái. "Đô Vĩ, làm cảnh sát hình sự thì nhất định phải rèn được tính trầm ổn, kiềm chế được điểm yếu của bản thân, mở rộng tư duy, giữ vững kiên nhẫn và dốc hết tâm sức vào công việc." "Dù tôi làm hình sự chưa lâu, nhưng tôi luôn tự yêu cầu mình như vậy. Đây cũng là những lời mà một lão cảnh sát hình sự đã nói với tôi khi tôi còn thực tập ở Quảng Đông." Đô Vĩ nghe xong, trầm tư gật đầu. Trần Việt, anh chàng hiệp cảnh đang lái xe phía trước, cũng khẽ gật đầu tâm đắc. Đỗ Đại Dụng biết rõ anh chàng lái xe này đang chuẩn bị thi vào biên chế công an năm nay, tuổi đời còn lớn hơn cậu hai tuổi. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Suốt ba ngày này, các tổ công tác cơ bản đều đi sớm về khuya, nhưng manh mối thu thập được lại vô cùng ít ỏi. Sáng ngày thứ tư, vẫn tại căn phòng họp nhỏ đó, ngoài các thành viên của tổ 3 còn có thêm sáu hiệp cảnh cùng tham gia rà soát địa bàn. Đỗ Đại Dụng mời họ đến vì muốn các hiệp cảnh này bổ sung thông tin vào những chỗ mà nhân viên trong tổ có thể bỏ sót. Tiết Thiên Hàng là người đầu tiên báo cáo kết quả rà soát. "Đại Dụng! Ba ngày qua, nhóm anh đã rà soát toàn bộ các trung tâm cấp cứu và các xe cứu thương có giấy phép trong nội thành cũng như các huyện lân cận. Tuy nhiên, không phát hiện bất kỳ chiếc xe cấp cứu nào có lịch trình di chuyển đến gần thôn Tiểu Hà vào đêm giao thọ." "Ngoài ra, chúng anh cũng đã đi dọc các tuyến đường để hỏi thăm, vào đêm giao thừa đó không có thôn trấn nào dọc đường có gia đình cần gọi cấp cứu cả." Đỗ Đại Dụng gật đầu, ra hiệu cho Tiết Thiên Hàng rằng mình đã nắm được tình hình. "Sếp, tôi và La Tân cũng đã kiểm tra toàn bộ xe cảnh sát xuất kích trong đêm giao thừa ở nội thành và ngoại thành. Tương tự, không có hồ sơ xuất quân nào ở gần thôn Tiểu Hà. Tuy nhiên, ở thôn Kim Vệ cách đó không xa, có một hộ gia đình đã báo cảnh sát." "Nhưng chúng tôi đã xác minh rõ, đó là do hai chị em dâu xảy ra xích mích vào đêm giao thừa nên mới gọi báo án. Toàn bộ biên bản vụ việc chúng tôi đã photo mang về đây. Ngoài trường hợp này ra, không phát hiện thêm ghi chép xuất cảnh bất thường nào khác." Đỗ Đại Dụng vẫn chỉ gật đầu. "Phía tôi cũng giống như mọi người, mấy ngày nay đã đi khảo sát tất cả các nhà hỏa táng chính quy và các cơ sở có giấy phép kinh doanh vận chuyển thi thể trong nội thành và ngoại thành. Không hề có ghi chép xe nào di chuyển đến thôn Tiểu Hà vào đêm giao thừa." "Vì vậy, tôi đã tham khảo ý kiến của những người trong nghề. Họ nói ngành tang lễ thực tế rất hỗn loạn, đôi khi chỉ cần một chiếc xe bánh mì căng ít vải đen lên là có thể biến thành xe tang ngay lập tức." "Tôi đang nghĩ, liệu có loại xe và hạng người nào mạo danh người trong nghề này để dùng phương thức đó đi phi tang xác chết hay không?" "Thế nên, hiện tại chúng ta cơ bản đã loại trừ xe cứu thương và xe cảnh sát, trọng tâm sẽ đặt vào hướng này để bắt đầu rà soát toàn diện. Tôi tin rằng những người làm trong ngành tang lễ chính quy chắc chắn sẽ biết một vài góc khuất nào đó, điều này đòi hỏi chúng ta phải điều tra thật kỹ lưỡng." "Tôi nói ngắn gọn thế thôi, vẫn là ba ngày, vẫn chia làm ba tổ đi điều tra từng khu vực. Đặc biệt là đến các đồn công sở cơ sở để hỏi thăm mấy lão dân cảnh, họ thường có nhiều mối quan hệ để nắm bắt những thông tin kiểu này. Hiểu rõ chưa?" "Rõ!" "Đã rõ!" Cả tổ 3 suốt tuần đó cứ liên tục đi rà soát và hỏi thăm, nhưng ba ngày sau vẫn không tìm ra được manh mối hữu hiệu nào. Lúc này, Đỗ Đại Dụng buộc phải phóng tầm mắt sang các khu vực lân cận Thanh Lộ như Duy Thị, thành phố Yên Đảo và Nhật Quang thị. Nhưng phạm vi rà soát này có chút quá rộng. Đỗ Đại Dụng quyết định tiến hành điều tra những người dân thường trú tại các thôn lân cận thôn Tiểu Hà, Thượng Hà thôn từng làm nghề tang lễ, hoặc những người từ nơi khác đến tạm trú tại đây để hành nghề này. Lần này tra cứu quả nhiên đã tìm thấy manh mối. Trong cuộc tổng kiểm tra trên gần mười vạn dân, tổ 3 đã sàng lọc ra được bảy hộ gia đình thông thạo địa hình địa vật tại đây nhưng sau đó đã chuyển đến các thành phố khác sinh sống. Trong đó có một hộ ở Liêu Thị, hai hộ ở Yên Đảo, hai hộ ở Duy Thị, một hộ ở Đức Thị và một hộ ở Tế Thành. Đến lúc này, Đỗ Đại Dụng chỉ còn cách cầu viện đại đội, bởi vì nhân lực hiện tại đã không còn đủ nữa rồi.
Tiếp tục hầm trú ẩn (3) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ