Chương 127
Chuyện ở hầm trú ẩn (4)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi nghe Đỗ Đại Dụng báo cáo, Đại đội trưởng Ngô Chính Bình và Phó đại đội trưởng Từ Tuấn lập tức điều động Trung đội 2 Hình sự sang cho cậu.
Không chỉ vậy, họ còn để Đỗ Đại Dụng toàn quyền chỉ huy đợt tổng điều tra lần này.
Lúc này, Từ Tuấn cũng tự mình "xuống cơ sở", gia nhập vào nhóm của Đỗ Đại Dụng.
Bởi lẽ Từ Tuấn cảm thấy đi phá án cùng Đỗ Đại Dụng thú vị hơn nhiều. Làm lãnh đạo tuy cũng tốt, nhưng lại thiếu đi cái cảm giác vui vẻ khi được xông pha nơi tuyến đầu.
Rất nhanh sau đó, một Ban chuyên án mới cho vụ án vứt xác trong hầm trú ẩn chính thức được thành lập tại phân cục Kim Điền, do đích thân sếp tổng phân cục làm Trưởng ban, Ngô Chính Bình và Từ Tuấn giữ chức Phó ban.
Vì sếp tổng nhận thấy hướng đi lần này của Đỗ Đại Dụng rất có triển vọng.
Một khi đã thấy có hy vọng, thì chẳng cần bàn cãi gì thêm, mọi nguồn lực đều phải ưu tiên cho Ban chuyên án mới.
Xe bánh mì không còn nữa, thay vào đó toàn bộ đều là xe việt dã chuyên dụng của cảnh sát.
Nhà bếp cũng bắt đầu phục vụ Ban chuyên án 24/24.
Kinh phí cho mỗi đợt đi điều tra, rà soát hiện trường cứ thế đổ về Ban chuyên án như thể tiền từ trên trời rơi xuống vậy.
Việc này khiến Ngô Chính Bình và Từ Tuấn ngày nào cũng cười hớn hở, vui đến mức người ngoài nhìn vào chắc cũng đếm được họ có bao nhiêu chiếc răng sâu.
Sau mười ngày tổng lực điều tra, cuối cùng trong một gia đình ở Đức Thị, có một người đã lọt vào tầm ngắm của Đỗ Đại Dụng.
Bởi vì gã này trông quá giống với bức chân dung mà Trương Đậu Đậu đã mô tả.
Lúc này Trương Đậu Đậu đã bị tuyên án, nhận mức án ba tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo sáu tháng.
Đỗ Đại Dụng lập tức cử người đón Trương Đậu Đậu tới, rồi cho hắn xem những bức ảnh mà các điều tra viên bí mật chụp được tại Đức Thị.
Tuy nhiên Trương Đậu Đậu vẫn còn hơi lưỡng lự, chưa dám khẳng định chắc chắn. Đỗ Đại Dụng liền lái xe đưa theo La Tân, Đô Vĩ và Trương Đậu Đậu trực tiếp lên đường tới Đức Thị.
Cậu cũng dặn dò những người còn lại trong nhóm, một khi Trương Đậu Đậu xác nhận chính xác, tất cả mọi người phải lập tức có mặt tại Đức Thị ngay.
Sếp tổng phân cục hào phóng chấp thuận mọi yêu cầu của Đỗ Đại Dụng, còn cấp thêm kinh phí vì sợ nhóm của cậu ăn không ngon, ngủ không yên.
Trưa ngày 21 tháng 7, trước khi xuống xe, Đỗ Đại Dụng kết thúc dòng tin nhắn tán gẫu với Diệp Thục Thanh rồi một lần nữa ghé qua Cục thành phố Đức Thị. Sau khi làm thủ tục báo cáo, cậu đưa Trương Đậu Đậu đến mai phục gần nơi ở của kẻ tình nghi.
Đồng hành cùng họ còn có hai cảnh sát hình sự được phía Thanh Lộ cử sang điều tra trước là Trương Ái Dân và Lưu Thủy Nguyên.
"Tiểu Đỗ, gã này tên là Hô Mãnh, trước đây từng làm nghề này ở thôn Tân Vi nên khá rành rẽ tình hình thôn Tiểu Hà. Có điều năm 94 gã đã chuyển tới Đức Thị rồi. Trong quá trình rà soát, chúng tôi phát hiện thu nhập kinh tế của tên này rất bất thường nên mới bắt đầu chú ý."
"Hơn nữa gã cũng khớp với tiêu chuẩn của chúng ta, có một chiếc xe bánh mì Kim Bôi. Hiện tại gã không làm nghề tang lễ nữa mà chuyển sang chở hàng thuê. Nhưng qua điều tra thêm, chúng tôi thấy gã đã rời Đức Thị vào đúng ngày trước đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm nay, mãi đến mùng ba Tết mới quay lại, sau đó thì tiêu xài rất vung tay."
Đang nói dở thì chiếc xe Kim Bôi kia lọt vào tầm mắt của Đỗ Đại Dụng.
Nhưng Đỗ Đại Dụng không để Trương Đậu Đậu xuống xe nhận diện ngay mà bám theo chiếc xe đó đến tận một kho hàng.
Vì Lưu Thủy Nguyên có giọng nói vùng Giang Tô, nên Đỗ Đại Dụng bảo anh xuống xe giả vờ hỏi đường Hô Mãnh, nói rằng xe mình sắp hết xăng để tìm cách dụ gã lại gần xe của nhóm mình.
Lưu Thủy Nguyên rất nhanh đã bắt chuyện được với Hô Mãnh, anh hết mời lại đưa thuốc lá, cuối cùng cũng khiến gã đi về phía này.
Trương Đậu Đậu nhìn kỹ gương mặt của Hô Mãnh khi gã đang tiến lại gần, rồi gật đầu chắc nịch.
Ngay lập tức, Đỗ Đại Dụng tắt máy xe, đẩy cửa bước ra rồi hét lớn về phía Lưu Thủy Nguyên:
"Hết xăng rồi, xe chết máy rồi anh ơi!"
Nói đoạn, cậu cầm bao thuốc trên tay, rút ra một điếu vội vàng đưa tới trước mặt. Lúc này, Lưu Thủy Nguyên đã lùi lại phía sau Hô Mãnh.
Ngay khoảnh khắc Hô Mãnh định đưa tay nhận điếu thuốc từ Đỗ Đại Dụng, Lưu Thủy Nguyên từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy hai chân gã, quật ngã gã xuống đất. Trương Ái Dân cũng lập tức xuống xe, rút còng tay và súng ra.
Đỗ Đại Dụng lúc này đã nhanh chóng khóa chặt một cánh tay của Hô Mãnh, tay kia luồn qua nách ấn chặt đầu gã xuống.
Trương Ái Dân và Lưu Thủy Nguyên đồng loạt dí súng vào đầu Hô Mãnh, sau đó Trương Ái Dân nhanh tay bẻ ngoặt tay gã ra sau rồi khóa còng lại.