Chương 131

Tiếp tục bàn giao

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vụ án hầm trú ẩn được phá thành công khiến cả tổ 3 như được hồi sinh, ai nấy đều phấn chấn đến mức hưng phấn thái quá. Lúc này, chỉ có mình Đỗ Đại Dụng là đang ngồi trong phòng làm việc của đại đội trưởng. Đối diện cậu là Ngô Chính Bình, còn Từ Tuấn thì đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, vừa gác chân vừa thong thả rà một điếu thuốc. "Đại Dụng này! Ba nạn nhân trong vụ hầm trú ẩn đều thuộc các địa phương khác nhau. Lúc này chúng ta bắt buộc phải bàn giao hồ sơ vụ án cho cơ quan công an nơi đó, nếu không sau này sẽ vướng quy định về thẩm quyền điều tra theo địa bàn. Những gì tôi nói cậu có hiểu không?" "Sếp Ngô, cháu hiểu ạ! Nhưng mà vẫn thấy tiếc quá, miếng thịt mỡ dâng tận mồm rồi mà lại để bay mất!" Đỗ Đại Dụng chép miệng, vẻ mặt đầy vẻ không cam lòng. "Cậu tưởng tôi không muốn đi Tân Cảng, Bảo Định hay Kinh Thành để điều tra chắc? Nhưng đại đội mình làm gì có kinh phí mà chạy vạy như thế! Kể cả ba nơi đó có yêu cầu chúng ta hỗ trợ, thì cùng lắm cũng chỉ là cử bên kỹ thuật hình sự với pháp y sang thôi, làm sao đến lượt cậu được." "Cháu biết mà sếp! Cháu chỉ thấy trong lòng vẫn còn chút gì đó chưa thỏa mãn thôi!" Đỗ Đại Dụng nói xong cũng tự bật cười. "Lão Ngô này! Cái thằng nhóc này là loại không chịu ngồi yên, cứ cho nó vụ án là nó nhảy cẫng lên ngay. Ông biết con gián trong nhà không? Chính là 'Tiểu Cường' đấy! Thằng nhóc này y hệt như thế!" Nghe Từ Tuấn ví von mình như vậy, Đỗ Đại Dụng thầm than vãn trong lòng. Ngô Chính Bình thì cười không ngớt trước cách so sánh của Từ Tuấn. Đỗ Đại Dụng bỗng cảm thấy hai vị lãnh đạo đại đội mình chẳng có ai nghiêm túc cả, ai đời lại đi bôi bác cấp dưới như thế bao giờ. "Biết là cậu đến đây để xin án rồi, nên đừng có lôi cái chuyện hỗ trợ công an ba phương cùng phá án ra mà tán dóc với tôi nữa. Cậu phải biết rằng, cả cái đại đội này bây giờ đang nhìn cậu với ánh mắt đỏ rực vì ghen tị đấy!" "Sếp trên phân cục đã để mắt đến cậu một thời gian rồi. Nếu không phải tôi với sếp Từ giữ người, ước chừng cậu đã bị điều động đi từ lâu rồi đấy." "Cho nên làm việc cũng phải kết hợp nghỉ ngơi, mấy vụ án nhỏ cũng nên nhận mà làm. Hiện tại án tồn đọng của cả đại đội không còn nhiều, mà lại đang nằm trong tay các tổ khác, tôi với sếp Từ cũng không thể chỉ nghĩ đến mỗi tổ 3 của cậu, đúng không?" "Sếp Ngô, sếp Từ! Lần này cháu tới không phải để xin án mới, mà là muốn hỏi về vụ của Vương Chấn Không. Lần trước tới tửu lâu Ái Anh, chị Quyền Ái Anh — vợ của anh Vương có nhờ cháu xem liệu có thể tiếp nhận vụ án này không." Ngô Chính Bình và Từ Tuấn nhìn nhau một cái, không khí trong phòng làm việc đột ngột chùng xuống, nhiệt độ như giảm đi vài độ. "Đại Dụng à! Vụ án đó thực ra đã xác định được nghi phạm là ai và đã phát lệnh truy nã toàn quốc rồi. Quan trọng nhất là vụ này thực chất đã được chuyển giao lên Cục thành phố xử lý." Đỗ Đại Dụng định lên tiếng thì nghe thấy tiếng báo cáo từ bên ngoài. "Sếp Ngô, sếp Từ, người của đồn cảnh sát thuộc các địa bàn Tân Cảng, Bảo Định và Kinh Thành đã tới đại đội rồi ạ. Hai sếp xem tính sao?" "Được rồi! Tôi biết rồi! Cậu cứ dẫn họ vào phòng họp trước, bảo Chính trị viên tiếp đón, tôi với sếp Từ sẽ xuống ngay." Sau khi người báo cáo rời đi, Ngô Chính Bình lại quay sang nói với Đỗ Đại Dụng: "Chuyện này tôi sẽ lưu tâm, quay về tôi sẽ báo cáo lại với cục trưởng xem thái độ của ông ấy thế nào. Bây giờ cậu đi xuống cùng chúng tôi, lo bàn giao vụ hầm trú ẩn này trước đã." Đỗ Đại Dụng gật đầu rồi đứng dậy. Sau đó, cậu quay về văn phòng tổ 3, dẫn toàn bộ anh em sang phòng họp. Vừa vào phòng họp, cảnh sát bốn phương bắt đầu chào hỏi xã giao. Chính trị viên Bàng Thiến Thiến kéo kín rèm cửa, Lý Manh lấy ra máy chiếu và các tấm phim đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu thuyết trình về toàn bộ quá trình phá vụ án hầm trú ẩn. Đến khi rèm cửa được kéo ra, thời gian đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. "Phá được vụ này thật không dễ dàng gì! Cảnh sát Thanh Lộ các anh đúng là có nhân tài, chỉ riêng việc lấy điểm xuất phát từ xe cứu thương, xe cảnh sát và xe tang thôi đã đủ thấy tư duy cực kỳ táo bạo rồi." Người vừa lên tiếng là một cảnh sát đến từ Tân Cảng. "Vụ án này do các cảnh sát trẻ thuộc tổ 3 của phân cục chúng tôi phá. Người đưa ra quan điểm đó chính là tổ trưởng tổ 3 Đỗ Đại Dụng. Cậu ấy cũng là một trong những đại diện cảnh sát hình sự ưu tú trẻ tuổi của Cục thành phố Thanh Lộ, và là cảnh sát duy nhất chưa đầy 25 tuổi từng nhận danh hiệu dũng sĩ điều tra hình sự của Bộ Công an." Lập tức, một tràng pháo tay giòn giã vang lên khắp phòng họp. Đỗ Đại Dụng chỉ còn biết gãi đầu đứng dậy, gật đầu chào mọi người.
Tiếp tục bàn giao — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ