Chương 1413
Từng lớp rào cản
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lúc này, các thành viên trong đội đều đã đi nghỉ, chỉ còn Đỗ Đại Dụng vẫn đang châm thuốc, mắt dán chặt vào đống thông tin rà soát chất đầy mặt bàn.
Từ những dữ liệu này, Đỗ Đại Dụng nhận định rằng hung thủ có lẽ đã dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông", hay chính xác hơn là "mời quân vào hũ".
Hắn hoặc ả đã khiến bốn cô gái này tin tưởng tuyệt đối vào những lời đường mật của mình. Sau đó, hung thủ lợi dụng họ để đứng tên lắp đặt điện thoại bàn, mua sắm thiết bị văn phòng, tủ đông, thậm chí đến cả nhu yếu phẩm hàng ngày cũng do chính tay bốn cô gái tự đi mua.
Dựa trên hồ sơ thuê lại phòng của Lưu Tư Kỳ và Tưởng Yến, hai cô gái này đã cùng nhau thuê lại căn hộ đang ở. Họ không hề giao thiệp nhiều với người thuê trước đó, tiền bạc sòng phẳng không thiếu một xu, chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất là đối phương phải dọn đi càng sớm càng tốt. Kết quả là người thuê cũ đã dời đi ngay ngày hôm sau. Cùng ngày đó, hai cô gái thuê người đến dọn dẹp sạch sẽ và chính thức dọn vào ở sau đó ba ngày.
Tại chung cư Kim Huy này, số lượng người thuê lại phòng cực kỳ đông. Qua kết quả tổng hợp ban ngày, hiện tại chỉ riêng trong bốn tòa nhà đã có tới 11 trường hợp thuê lại như vậy.
Đỗ Đại Dụng cho rằng tình hình bên phía Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng cũng tương tự. Dù có tìm được người thuê trước đó hiện đã chuyển đến Kinh Thành, cậu tin rằng quy trình cũng sẽ chẳng khác gì so với bên Lưu Tư Kỳ và Tưởng Yến. Tuy nhiên, có một phát hiện rất quan trọng: Có vẻ như khi Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng thuê lại căn hộ đó, họ đã bị lừa. Người thuê cũ có lẽ đã sửa đổi hợp đồng gốc, thực tế thời hạn thuê sắp hết nhưng hai cô gái lại bị gạt đóng thêm tận ba tháng tiền nhà.
Xét theo logic gây án, hung thủ vốn định giấu xác trong hơn ba tháng, nhưng chính vì gã thuê nhà kia giở trò lừa đảo nên vụ án mới bị phát giác sớm hơn dự kiến.
Ban đầu, phía cảnh sát suy đoán hung thủ cố tình để lại khoảng thời gian trống nhằm khiêu khích lực lượng chức năng. Nhưng giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy. Hung thủ rõ ràng đã tính toán một khoảng lặng rất dài cho mình, chỉ là hắn không ngờ hai cô gái mới chân ướt chân ráo ra đời này lại bị lừa tiền nhà. Thậm chí, hung thủ có thể đã đinh ninh rằng phải hơn ba tháng sau khi gây án thì thi thể mới bị phát hiện.
Bây giờ chỉ cần tìm được gã thuê nhà ở Kinh Thành là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Hơn nữa, một kẻ đã có tâm địa lừa lọc cả những cô gái trẻ thì biết đâu hắn còn nắm giữ manh mối nào đó mà hắn cho là vụn vặt, nhưng với cảnh sát lại là chìa khóa quan trọng.
Nghĩ đến đây, Đỗ Đại Dụng khẽ rùng mình.
Tạm gác chuyện thuê nhà sang một bên, có thể thấy từ lúc bốn cô gái bước chân vào hai căn hộ cho đến khi bị giấu xác, mọi hành vi của họ đều là tự thân vận động, không có ai đi cùng. Từ nơi mua nội thất, cửa hàng bán tủ đông cho đến điểm đăng ký lắp điện thoại, đều không thấy bóng dáng người thứ ba. Theo lời khai của những người từng tiếp xúc, trạng thái tinh thần của bốn cô gái lúc đó đều rất tốt, vẻ mặt còn lộ rõ sự vui vẻ.
Thế nhưng, Đỗ Đại Dụng cũng phát hiện ra điểm bất thường: các địa điểm mua sắm hoàn toàn khác nhau.
Khu vực mua sắm chính của Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng nằm ở khu Nam Thành, trong khi Lưu Tư Kỳ và Tưởng Yến lại ngược lại, tập trung ở khu Bắc.
Điện thoại bàn cũng vậy, một bên làm tại điểm giao dịch khu Nam, một bên làm tại điểm giao dịch khu Bắc. Cả hai điểm này đều nằm gần chung cư Kim Huy để phục vụ cư dân quanh vùng, thực tế khoảng cách giữa hai nơi chỉ chừng 800 mét.
Đỗ Đại Dụng trải bản đồ ra, không ngừng vẽ khoanh vùng.
Vẽ được một lúc, cậu nhận thấy một vấn đề cực kỳ then chốt: Trước đó hai cặp đôi này ở đâu? Rõ ràng có một khoảng trống về thời gian, ít nhất là từ một tuần đến mười ngày.
Vậy trong khoảng mười ngày đó, các cô gái đã trú ngụ ở đâu?
Cảnh sát đã mở rộng phạm vi rà soát ra cả bốn hướng, nhưng trong vòng bán kính ba cây số, không hề tìm thấy bất kỳ thông tin lưu trú nào của họ.
Đỗ Đại Dụng không khỏi nghi ngờ rằng bốn cô gái này không trực tiếp ở lại thành phố Đông Doanh, hoặc sau khi đến đây, họ đã chia thành hai cặp ở tại các khách sạn xa hơn về phía Nam và phía Bắc. Giống như có ai đó đã soạn sẵn kịch bản, để họ tự mình xoay xở sau khi đến nơi, nhưng địa điểm cuối cùng được ấn định chắc chắn phải là chung cư Kim Huy.
Nếu họ ở tại các khu vực Nam - Bắc khác nhau, thì rất có khả năng là ở khu Triển Hoa thuộc Bân Châu, ngay sát vách Đông Doanh. Mà dù có ở khu Triển Hoa, ước chừng họ cũng ở cách xa nhau, thậm chí chuyến xe hay phương tiện di chuyển, thời gian đến và điểm dừng của hai cặp đôi cũng được sắp xếp khác biệt.
Giả thuyết này khiến Đỗ Đại Dụng thấy hưng phấn. Nếu đúng là vậy, hung thủ thực sự đã thiết lập mọi thứ cho hai cặp đôi từ trước.
Thế nhưng, bốn cô gái này đến từ những địa phương khác nhau, làm cách nào mà họ lại bị thu hút về cùng một nơi này?