Chương 1414

Áp lực đều rất lớn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng không tin rằng nghi phạm lại chẳng để lại chút dấu vết nào, hoặc ít nhất là những kẻ được nghi phạm sai khiến sẽ phải lộ ra hành tung. Nếu nghi phạm trực tiếp ra tay sát hại những cô gái này, hẳn kẻ đó phải từng đến đây. Đồng thời, hắn hoặc ả chắc chắn rất thông thuộc nơi này, thậm chí có cả chìa khóa. Thế nhưng Đỗ Đại Dụng nghĩ lại, việc đánh chìa khóa rất có thể do chính các cô gái tự làm, nghi phạm chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở ở khâu này. Dù vậy, ngày mai anh vẫn quyết định đi kiểm tra một chuyến, thà làm công cốc còn hơn bỏ sót. Ngoài ra, tất cả các trường đại học mà những cô gái này từng theo học đều phải rà soát lại một lượt. Ở bốn ngôi trường đó, chắc chắn không chỉ có bốn cô gái này là sở hữu chiều cao lý tưởng và nhan sắc xinh đẹp. Liệu có những nữ sinh khác cũng từng bị ai đó dụ dỗ hay không? Có lẽ một số người vì nhát gan hoặc lý do nào đó mà cuối cùng không đi, dẫn đến việc chỉ có bốn cô gái từ các địa phương khác nhau tập trung về đây. Đỗ Đại Dụng cảm thấy những phương diện này phải được điều tra thật kỹ lưỡng. Nghi phạm càng thiết lập kế hoạch chi tiết bao nhiêu, phía anh càng không được phép lơ là bấy nhiêu, bởi một khi xuất hiện sơ hở, đó có thể là sai lầm chí mạng. Suy tính quá nhiều khiến Đỗ Đại Dụng thấy đầu óc quay cuồng. Anh phân loại rồi xếp gọn đống tài liệu, trực tiếp cởi áo khoác rồi ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng. Đỗ Đại Dụng vệ sinh cá nhân đơn giản rồi triệu tập các thành viên trong đội lại. "Trung đội Tình báo, Thang Soái Soái, Lý Trạch Lâm, mỗi cậu dẫn theo một người lần lượt đến trường của Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng. Những việc cụ thể lát nữa tôi sẽ viết ra cho các cậu. Vương Bân Bân, cậu dẫn một người qua trường của Tưởng Yến một chuyến, tôi hiện tại không có thời gian qua đó, yêu cầu cụ thể lát nữa tôi viết cho Soái Soái, cậu cứ chép lại mà làm." "Ninh Hòa Vĩ, cậu dẫn thêm vài người trực chỉ Bân Châu, chủ yếu rà soát tại khu Triển Hoa và khu Bân Thành xem bốn cô gái cùng Vương Phi có thông tin lưu trú hay không. Sẵn tiện hãy đi lấy lời khai của tài xế taxi và xe khách liên tỉnh ở khu vực đó." "Hoắc Dục, cậu dẫn mấy người chia nhau ra khu Lâm Tự ở Tự Bác và thành phố Thanh Châu để tìm kiếm thông tin lưu trú, hỏi han xe khách, taxi về bốn cô gái và Vương Phi. Nhiệm vụ bên cậu khá nặng, chân phải nhanh, người phải siêng đấy." "Hà Vô Cự, Thường Mẫn, Triệu U Yến, các cậu mỗi người dẫn theo quân chia ra các khu Duy Thành, khu Phương Tử thuộc Duy Thị và thành phố Thủ Quang để tra xét thông tin lưu trú cũng như phương tiện vận chuyển. Khu vực này khá rộng, cũng yêu cầu tương tự: người siêng chân nhanh." "Hướng đi về phía Đông Doanh cơ bản là từ ba hướng này. Đã là bị hại ở Đông Doanh thì chắc chắn sẽ để lại hành tung. Chúng ta rà soát từ các thành phố lớn vì các cô gái này đều là sinh viên đại học, có kiến thức nhất định, không hẳn sẽ đi vào từ những nơi hẻo lánh hay làng quê, vì như vậy sẽ khiến họ sinh nghi." "Những người đến trường học, chủ yếu phải rà soát xem có nữ sinh nào khác — ý tôi là những cô gái cao ráo, xinh đẹp — cũng từng nhận được lời mời gọi hay không. Nếu có, thì lúc đó nghi phạm hoặc kẻ được sai khiến đã dùng chiêu trò gì? Xét theo mốc thời gian của Vương Phi, khả năng cô ấy xuất hiện ở những nơi này là rất lớn, hãy tập trung rà soát tình hình của cô ấy. Ngoài ra còn các khía cạnh khác như mạng internet, hội chợ việc làm, tôi sẽ viết chi tiết vào bản kế hoạch sau cuộc họp này." "Kiều Xuyên và Lục Thiên Thiên, hai cậu hôm nay tiếp tục cùng tôi khám nghiệm hiện trường lần thứ ba. Dù không phát hiện được gì thì đây cũng là quy trình bắt buộc phải trải qua." "Sau khi kết thúc ở đây, chúng ta còn phải về Thanh Lộ và Hà Thị để rà soát ngược, có như vậy mới dựng lên được hình ảnh đa chiều của vụ án này. Từ thủ đoạn gây án hiện tại, không loại trừ khả năng kẻ cầm đầu là nữ giới. Còn gã nghi phạm nam xuất hiện trong vụ 1023 ở Thanh Lộ và vụ 929 ở Hà Thị rất có thể chỉ là quân cờ bị kẻ cầm đầu nữ kia đẩy ra phía trước. Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán, chúng ta phải gặm nhấm từng chút một thật kỹ thì mới mong xuất hiện manh mối mới." "Vì vậy, các trinh sát viên đến trường học lần này phải hỏi han thật kỹ, hỏi nhiều người, hỏi xuyên suốt các khoảng thời gian. Đối với những người đã tốt nghiệp mà xinh đẹp, cao ráo cũng phải rà soát ngược lại. Hiện tại chúng ta chỉ có thể sàng lọc từng bước từ những điều kiện đã biết. Sở Công an tỉnh lần này không giới hạn thời hạn phá án, đủ thấy họ kỳ vọng vào chúng ta thế nào. Sở muốn đại đội chúng ta tự tay phá vụ này, đến lúc đó, đừng quên là danh hiệu vinh dự ai cũng có phần đâu đấy." Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, cấp dưới đều phấn khích hẳn lên, áp lực giảm đi rõ rệt. Năm cảnh sát hình sự đến từ Cục Đông Doanh suýt nữa thì sướng phát điên. Nếu phá được vụ này thì thật không dám tưởng tượng, danh hiệu vinh dự cấp Bộ, cấp Tỉnh có khi cả đời chỉ có một cơ hội này thôi. Thực tế, nhìn Đỗ Đại Dụng cổ vũ nhiệt tình như vậy, nhưng chỉ mình anh biết, lúc này không chỉ áp lực của anh lớn, mà áp lực của Giám đốc Tang và Phó giám đốc Sở Đồng còn lớn hơn nhiều. Bởi vì lần này Sở Công an tỉnh hoàn toàn không xin chi viện từ Bộ Công an như hai lần trước. Áp lực đó lớn đến mức nào, có thể hình dung được.
Áp lực đều rất lớn — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ