Chương 1415

Hướng tư duy kỳ lạ mới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Giám đốc Tang và Phó giám đốc Sở Đồng đều đang đặt cược vào vụ này. Một khi cược trúng, ai cũng hiểu lợi ích mang lại sẽ lớn đến mức nào; nhưng nếu không trúng, uy tín của cả hai sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí còn nảy sinh những lời đàm tiếu về việc bao che, ưu ái người thân. Đỗ Đại Dụng hiểu rất rõ tất cả những điều này, vì vậy cậu buộc phải dốc hết sức mình. "Phía cảnh sát tỉnh Bắc Hà, tôi sẽ nhờ Giám đốc Tang đánh tiếng một câu để các cậu sang đó triển khai công việc với sự hỗ trợ tối đa. Còn về các địa điểm trong tỉnh, danh tiếng của đại đội chúng ta cũng không tệ, cộng thêm sự ủng hộ từ Cục Đông Doanh, các cậu cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình nhất. Thế nên, phải làm thật tỉ mỉ, tỉ mỉ hơn nữa cho tôi. Đây là lời cũ nhưng ý nghĩa thì luôn mới, đừng để xảy ra sai sót gì. Ai làm sai người đó tự chịu trách nhiệm, mà hậu quả chính là đến từ đâu thì cuốn gói về lại chỗ đó." Giọng nói nghiêm nghị của Đỗ Đại Dụng sắc lạnh như lưỡi dao băng giữa mùa đông, khiến mỗi thành viên trong đội đều không khỏi rùng mình ớn lạnh. "Đợt rà soát và lấy lời khai trên diện rộng lần này không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi sẽ liên lạc ngay với Phó đại đội trưởng Vương để anh ấy chuyển tiền cho Cục Đông Doanh. Các cậu cứ cầm theo nhiều tiền một chút, ăn ngon, uống tốt, ở chỗ tử tế vào. Còn điều cuối cùng là gì?" "Phải tra cho đến khi chúng nó không còn cái quần lót mà mặc mới thôi!" Một câu của Thang Soái Soái lập tức làm không khí dịu đi hẳn. "Đúng, Soái Soái nói rất chuẩn. Phải giữ đúng tinh thần đó mà làm việc. Các cậu muốn nắm bắt thông tin hay tình báo thì sau khi tan họp cứ tìm Thang Soái Soái, Lý Trạch Lâm và Vương Bân Bân mà thỉnh giáo. Tôi sẽ viết ngay các hạng mục cụ thể cần làm. Các cậu chỉ có một giờ đồng hồ để kiểm tra xe cộ và học hỏi kinh nghiệm, sau một giờ tất cả lập tức xuất phát." "Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Các đội viên bên dưới đồng thanh hô lớn. Đỗ Đại Dụng quay về văn phòng, soạn thảo kỹ lưỡng danh sách các việc cần kiểm tra cho những thành viên sắp lên đường, sau đó phân phát cho các trưởng nhóm. Xong xuôi, cậu dẫn theo Kiều Xuyên và Lục Thiên Thiên xuống căn tin ăn cơm. Những việc còn lại cậu không bận tâm nữa, vì thời hạn chỉ có một tiếng, đúng giờ là tất cả phải "biến" khỏi đây để làm nhiệm vụ. Ăn xong, Đỗ Đại Dụng cùng Lục Thiên Thiên và Kiều Xuyên xuất phát trước. Thực tế, Đỗ Đại Dụng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào lần khám nghiệm hiện trường thứ ba này. Cậu chủ yếu muốn tìm kiếm những manh mối mới đáng để phân tích từ những dấu vết còn sót lại. Đến nơi ở của Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng, sau khi đã mặc đồ bảo hộ chỉnh tề, Đỗ Đại Dụng nói với Lục Thiên Thiên và Kiều Xuyên: "Ba chúng ta mỗi người phụ trách một khu vực. Lần này là khám nghiệm chi tiết, thời gian kéo dài một chút cũng không sao, quan trọng là phải tìm kiếm theo kiểu đa chiều." Hai người trẻ tuổi đều nghiêm túc gật đầu. Ba người bắt đầu tỉ mỉ khám xét ở các phòng khác nhau. Hai giờ trôi qua, cả ba căn phòng vẫn không thu hoạch được gì. Đỗ Đại Dụng lúc này ngồi bệt xuống đất, bảo hai người kia: "Hai đứa, một người phụ trách nhà bếp, một người lo nhà vệ sinh, tôi ra ngoài làm điếu thuốc đã." Lục Thiên Thiên và Kiều Xuyên lập tức đáp lời rồi đi làm việc ngay. Đỗ Đại Dụng bước ra ngoài ban công, tựa vào lan can châm thuốc hút. Hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ như vậy chứng tỏ hung thủ cực kỳ tự tin vào khả năng xóa dấu vết của mình. Thế nhưng, hắn đã mang một lượng lớn rác thải đi bằng cách nào? Nếu hắn vứt bỏ, liệu có thứ gì bị ai đó ở nhà máy xử lý rác nhặt được không? Còn một điểm cực kỳ quan trọng: Pháp y đã tìm thấy dịch thể nam giới trong người các nạn nhân, điều này cho thấy hung thủ khả năng cao là kẻ chưa có tiền án tiền sự, và lý lịch cá nhân của hắn cũng không để lộ bất kỳ sở thích biến thái nào. Tại hiện trường đáng lẽ phải có một số tài liệu, và chính những tài liệu này có thể đã khiến nạn nhân nảy sinh lòng tin hoặc sẵn lòng tin tưởng hắn. Nhưng hiện tại, ở đây chẳng còn gì cả. Thêm nữa, hai bên vốn không quen biết nhau nhưng lại gọi cho nhau rất nhiều cuộc điện thoại. Có lẽ cả hai bên đều hiểu rõ điều gì đó, nhưng lại đang vận hành theo sự sắp đặt của hung thủ. Để khiến nạn nhân không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn tự nguyện trang trí văn phòng (theo cách họ nghĩ) một cách vô cùng tâm huyết, tất cả đều thể hiện hung thủ là kẻ có chỉ số thông minh và cảm xúc rất cao. Tuy nhiên, hắn không thường xuyên xuất hiện trước mặt những cô gái này, vậy làm sao hắn có thể yên tâm rằng họ sẽ không nảy sinh nghi ngờ? Đỗ Đại Dụng cảm thấy chắc chắn có một bí mật nào đó mà hiện tại mình vẫn chưa thể nắm bắt được. Xem ra không thể chỉ tập trung khám nghiệm đơn lẻ tại hai địa điểm này, việc xử lý rác thải ở khu vực thầu ngoài cũng rất quan trọng, đây có thể là một trong những điểm đột phá. Đỗ Đại Dụng vừa hút thuốc vừa âm thầm suy tính. Rít liên tiếp mấy điếu thuốc, lòng cậu cũng có chút rối bời. Bởi vì lúc này cậu cảm nhận rõ ràng rằng, hung thủ không chỉ giăng bẫy các cô gái mà còn đang giăng bẫy cả cảnh sát điều tra, thậm chí là nhiều cái bẫy cùng lúc. Từ vụ án đầu tiên được phát hiện, cảnh sát có thể thấy được diện mạo hung thủ, loại xe máy hắn dùng và cách hắn tiếp cận các cô gái. Đến khi tới Hà Thị, họ cũng phát hiện ra diện mạo và thủ đoạn tiếp cận nạn nhân của hắn, nhưng phương tiện giao thông đã biến mất. Đến vụ án này, kết quả nhận được chỉ là một hiện trường trống rỗng. Mọi kết quả có thể hiển thị trước đó gần như đều phải rà soát ngược và truy vết lại từ đầu. Chẳng lẽ hung thủ đang ẩn mình trong bốn tòa nhà này với một thân phận cực kỳ "sạch sẽ"? Đỗ Đại Dụng nhớ lại vụ án ở Thanh Lộ và Hà Thị, xem liệu có điểm nào trùng khớp không, ví dụ như có một hoặc hai người có thân phận đặc biệt trong sạch từng xuất hiện gần hiện trường vụ án hay không. Việc này vẫn phải tìm bác Phương một chuyến. Nếu dựa trên đặc điểm nhân dạng của gã hung thủ nam trong vụ đầu tiên, bác Phương sẽ đưa ra được bao nhiêu phương pháp hóa trang? Nếu mang những bức ảnh sau khi hóa trang này đi rà soát từng người một quanh hiện trường vụ án thì sao? Đỗ Đại Dụng lập tức vứt điếu thuốc, đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Hướng tư duy kỳ lạ mới — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ