Chương 148
Án nhỏ nhiều như lông hồng (9)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hơn bảy giờ sáng một chút, ba chiếc xe áp giải trực tiếp tiến vào sân của Đại đội cảnh sát hình sự phân cục Kim Điền.
"Áp giải người vào phòng thẩm vấn trước đi. Giờ chưa cần thẩm ngay đâu, đợi lát nữa đến giờ làm việc thì xin hai lệnh khám xét, qua nhà hai tên này lục soát một chuyến. Còn hai cô gái kia thì đưa họ về nơi ở để kiểm tra, nếu không có gì bất thường thì cho họ về trước, yêu cầu giữ liên lạc thông suốt, chúng ta sẽ triệu tập bất cứ lúc nào."
"Đại Dụng và La Tân đi ngủ một lát đi, chiều tôi bảo Chính trị viên gọi hai cậu dậy, rồi các cậu tiếp tục thẩm vấn."
Từ Tuấn vừa xuống xe đã sắp xếp công việc đâu ra đấy.
"Rõ! Sếp Từ!"
Đỗ Đại Dụng quả thực cũng đã thấm mệt, dù sao cũng đã lăn lộn suốt hai ngày nay rồi.
Cậu cùng La Tân đi về phía phòng trực của đại đội, tháo giày ra là lăn ra ngủ ngay lập tức. Chưa đầy mười phút, cả hai đã chìm vào giấc nồng, tiếng thở đều đặn.
Từ Tuấn nhìn hai cậu lính trẻ đi ngủ, liền quay sang nói với Đô Vĩ:
"Mua cho bốn tên kia mỗi người ít bánh bao với cháo. Đến giờ thì đi khám xét cùng tôi."
Đô Vĩ nghe xong liền chạy biến ra ngoài đại đội để mua đồ ăn.
Đỗ Đại Dụng và La Tân ngủ một mạch đến hai giờ chiều mới được Chính trị viên Bàng Thiến Thiến gọi dậy.
Bà mang cho hai người ít đồ ăn, cả hai ăn như hổ đói, chưa đầy mười phút đã giải quyết xong bữa sáng kiêm bữa trưa.
"Cảm ơn Chính trị viên, cháu với La Tân đi rửa mặt đánh răng cái đã, lát nữa sẽ thẩm vấn Cao Tiểu Phi và Thương Học Nghĩa!"
Hai người đặt khay cơm xuống, vội vàng nói.
"Sếp Từ đã dẫn người đi khám nhà mấy tên nghi phạm rồi, không tìm thấy gì cả. Chắc là trước khi bỏ trốn bọn chúng đã mang hết đồ đạc theo! Tuy nhiên, trong vali của Đao Ba có phát hiện một tấm thẻ gửi đồ ở gần ga tàu hỏa, sếp đã cử người đi kiểm tra rồi."
Đỗ Đại Dụng nghe Chính trị viên nói xong thì gật đầu.
"La Tân này! Lát nữa cậu xem biên bản lấy lời khai của Cao Tiểu Phi trước, tôi xem của Thương Học Nghĩa, xem xong thì chúng ta đổi cho nhau."
La Tân gật đầu, quay người đi lấy biên bản của hai nghi phạm.
Đúng lúc này, Từ Tuấn cũng dẫn người quay về đội.
"Đại Dụng à! Phải hạ gục tên Thương Học Nghĩa kia trước, chuyện của gã này lớn rồi đấy!"
Đỗ Đại Dụng ngơ ngác nhìn Từ Tuấn.
"Để tôi uống ngụm nước đã."
Từ Tuấn tiện tay cầm chai nước khoáng trên bàn làm việc, tu một hơi dài.
"Tấm thẻ gửi đồ đó lấy ra được một cái túi ở chỗ gửi đồ! Bên trong có hơn một trăm lọ thuốc lắc, tổng cộng gần 6000 viên! Vấn đề của Thương Học Nghĩa này lớn lắm rồi!"
"Một tiếng nữa, Đại đội phòng chống ma túy sẽ sang tiếp quản để thẩm vấn cùng cậu, cho nên cậu phải tranh thủ thời gian làm rõ vụ khẩu súng đi."
Từ Tuấn lúc này cười đến híp cả mắt lại.
"Thằng nhóc cậu đúng là may mắn thật, từ một vụ gây thương tích nghiêm trọng mà lôi ra được một vụ hàng cấm lớn thế này, phen này Đại đội phòng chống ma túy nợ chúng ta một ân tình lớn rồi."
"Lão Tiêu ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo như gì ấy, kết quả thì sao? Lần này nếu lão ta mà nhờ cậu mà được thăng chức, xem tôi có thịt lão một bữa ra trò không!"
Đỗ Đại Dụng đâu có thời gian đứng đây tán dóc với Từ Tuấn, cậu đá nhẹ vào chân La Tân đang đứng nghe hóng hớt đến mê mẩn.
"Xem biên bản chưa? Cậu cầm biên bản mà đứng đây nghe chuyện vui vẻ thế à!"
"Ơ! Ơ! Tôi xem ngay đây!"
Nói xong, anh ta đưa biên bản của Thương Học Nghĩa cho Đỗ Đại Dụng, đợi cậu nhận lấy rồi mới lập tức mở biên bản của Cao Tiểu Phi ra xem.
Từ Tuấn thấy vậy cũng không nói nhảm nữa, để lát nữa lão Tiêu sang rồi tính sau!
Biên bản của La Tân ghi chép không nhiều, chỉ khoảng sáu bảy tờ giấy.
Đỗ Đại Dụng thầm nghĩ tên Thương Học Nghĩa này chắc chắn là loại tội phạm có ý thức chống đối thẩm vấn rất cao.
"Tuấn Khôn đâu rồi anh?"
Từ Tuấn nghe Đỗ Đại Dụng hỏi về Vương Tuấn Khôn liền đáp:
"Tuấn Khôn đang thẩm vấn mấy tên đi cùng Hồ Đại Hải, chắc cũng sắp xong rồi."
"Sếp Từ, vậy anh cử người hỗ trợ cháu làm biên bản trước đi, đợi Tuấn Khôn xong việc thì bảo cậu ấy qua thay!"
"Không cần thay đâu, lát nữa nhóm Thiên Hàng còn dẫn người về thẩm vấn nữa, tôi bảo lão Kha ở tổ một qua hỗ trợ cậu làm biên bản."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, sau đó tự pha cho mình một tách trà mới.
Đợi đến khi người tên lão Kha kia tới, cậu mới gật đầu chào một tiếng "chào chú Kha" coi như chào hỏi, rồi cầm tách trà, hai người cùng nhau bước vào phòng thẩm vấn Thương Học Nghĩa.
Vừa vào đến nơi đã thấy Thương Học Nghĩa vẫn đang ngủ, tiếng ngáy sau còn to hơn tiếng trước.
Cậu liếc nhìn anh chàng hiệp cảnh đang canh gác.
"Sếp Đỗ, nghi phạm đã ăn trưa rồi, ăn xong là ngủ suốt hơn một tiếng đồng hồ."
Đỗ Đại Dụng gật đầu nói:
"Vào gọi gã dậy đi! Tôi còn chẳng ngủ được ngon lành như gã đâu! Cái tên này gan cũng to thật đấy!"