Chương 210
Lý Hữu Huy (3)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng cùng nhóm cảnh sát hình sự nghe Lý Hữu Huy tự thuật mà ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi.
"Sếp Đỗ, tên này đúng là mất hết tính người rồi!"
Đỗ Đại Dụng liếc nhìn La Tân một cái rồi đáp:
"Hắn mà cũng xứng để bàn đến hai chữ tính người sao? Cậu đánh giá hắn cao quá rồi đấy!"
Lúc này, đồn cảnh sát trấn Bạch Hòa đã náo nhiệt không gì bằng. Phân cục Thanh Phổ bỗng dưng vớ được một món hời lớn như vậy, cục trưởng phân cục cười đến mức suýt ngoác cả miệng.
Các anh đừng có ở Bạch Hòa làm loạn nữa, phòng thẩm vấn của phân cục Thanh Phổ thiếu gì chứ, tới đây, mau tới đây!
Thế là nhóm cảnh sát hình sự mới nghe được một nửa đã nhanh chóng chuyển Lý Hữu Huy về phân cục Thanh Phổ. Còn nửa sau Lý Hữu Huy có chịu khai hay không? Mười cảnh sát hình sự thì cả mười người sẽ bảo anh rằng, cứ để hắn thử xem có dám không khai không!
Bởi vì vụ án này hiện tại liên quan đến quá nhiều địa phương, thậm chí phía thành phố Ô tỉnh Mông còn chẳng biết ở đó từng xảy ra án mạng, bấy lâu nay họ vẫn cứ ngỡ Tư Nhật Lặc chỉ là mất tích.
Lần này các đơn vị anh em kéo đến đông nghịt, hơn nửa số đồn cảnh sát ở tỉnh Tô đều đã cử người sang.
Đêm hôm đó, sau khi cho Lý Hữu Huy ăn cơm, uống nước và đi vệ sinh xong xuôi, cuộc thẩm vấn lại tiếp tục. Thực ra cũng chẳng hẳn là thẩm vấn, hoàn toàn là Lý Hữu Huy tự khai, hai người luân phiên ghi chép, sáu chiếc máy quay phim dự phòng đều được bật lên.
Sau vụ án ở thành phố Từ, mấy tên này nhanh chóng im hơi lặng tiếng. La Thiên Vũ và Vương Trọng Thanh tiếp tục làm việc ở công trường cho đến tận lúc sắp đón tết năm 2000.
Ba người còn lại cũng chia nhau ẩn náu tại ba nơi là Bạch Hòa, Ngạn Đình và Hóa Kiều. Trong thời gian này, Lý Hữu Huy thậm chí còn cùng Ngụy Quốc Hoa và La Thiên Vũ đi buôn lậu da bò vài chuyến.
Tết năm 2000, bọn chúng không có hành động gì, cũng không ở lại Bạch Hòa ăn tết mà đều giải tán về quê. Chỉ có Lý Hữu Huy là quay về thành phố Bao.
Đến tháng 3 năm 2000, Lý Hữu Huy lại tập hợp mọi người một lần nữa. Vẫn là Vương Trọng Thanh và La Thiên Vũ đi tìm công trường, lần này bọn chúng nhắm vào Hàng Châu. Lúc bấy giờ Hàng Châu mới bắt đầu phát triển, đâu đâu cũng thấy phá dỡ xây dựng quy mô lớn, La Thiên Vũ và Vương Trọng Thanh rất nhanh đã tìm được việc.
Ông chủ công trường mà Vương Trọng Thanh tìm được là một kẻ cực kỳ thích khoe khoang. Sau khi kiếm được tiền, ông ta sắm sửa đủ thứ từ xe sang đến đồ hiệu, điều này giúp Vương Trọng Thanh nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
Hắn vẫn cứ tỉ mẩn tuồn tin tức cho La Thiên Vũ, La Thiên Vũ chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp. Mãi đến tháng 9 cùng năm, Vương Trọng Thanh mới nắm được một thông tin xác thực: ông chủ này sắp đổi xe, mà lại là loại xe trị giá hàng triệu tệ. Sau khi biết tin ông chủ sắp thanh toán tiền nong, Lý Hữu Huy, Ngụy Quốc Hoa và La Thiên Vũ cùng kéo đến Hàng Châu.
Dù ông chủ này là người thành phố Hồ tỉnh Chiết, nhưng lại thuê nhà ở Hàng Châu.
Ngày thanh toán đó, ông chủ nhận được chi phiếu. Tại sao nói ông ta thích khoe khoang, nguyên nhân chính là ở đây: gã này đem chi phiếu đổi hết thành tiền mặt vì muốn dùng tiền mặt đi mua xe tại triển lãm ô tô Hàng Châu vào tháng 10.
Lần này, nhóm Lý Hữu Huy giả danh cảnh sát.
Đến cả thẻ cảnh sát cũng là đồ giả.
Ba tên bọn chúng vào khu biệt thự rất dễ dàng, gõ cửa cũng chẳng gặp trở ngại gì. Lý Hữu Huy biết tên gã kia, còn bịa chuyện công trường xảy ra vụ án cần ông ta phối hợp điều tra. Ông chủ nọ hoàn toàn không chút phòng bị, trong nhà lúc đó chỉ có hai người, ông ta và một người phụ nữ không phải vợ mình.
Vừa vào được nhà, bọn chúng lập tức hiện nguyên hình. Sau khi trói nghiến nạn nhân lại, Ngụy Quốc Hoa và La Thiên Trụ còn thực hiện hành vi đồi bại với người phụ nữ kia.
Cuối cùng, sau khi bị đánh đập, ông chủ nọ đã khai ra chỗ để tiền. Ba tên tìm thấy tổng cộng 1,12 triệu tệ tiền mặt cùng một số trang sức vàng bạc.
Ngay sau đó, cả hai nạn nhân đều bị bọn chúng siết cổ đến chết.
Trước khi đi, Lý Hữu Huy bảo Ngụy Quốc Hoa và La Thiên Vũ đổ hai chai rượu trắng vào phần dưới của nữ nạn nhân, lại dùng thêm một chai rượu nữa tưới lên trên. Sau đó, bọn chúng bật điều hòa trong phòng ngủ xuống mức lạnh nhất, đặt hai thi thể nằm trên giường mà không đắp chăn. Xong xuôi, bọn chúng xóa sạch dấu vết, mỗi tên xách một túi đồ rồi nghênh ngang rời đi.
Vụ án này mãi đến sau kỳ nghỉ Quốc khánh tháng 10 mới được phát hiện, nhưng lúc đó đã trôi qua hơn 20 ngày kể từ khi án phát, toàn bộ dữ liệu giám sát thời điểm đó đều không còn.
Bảo vệ khu nhà cũng không mô tả được chi tiết gì, vì bọn chúng chẳng hề đăng ký, cứ thế giơ thẻ cảnh sát ra là được cho qua ngay.
Sau phi vụ này, La Thiên Vũ được chia 8 vạn, Vương Trọng Thanh được 12 vạn.
Ngụy Quốc Hoa và La Thiên Trụ mỗi người nhận 30 vạn, phần còn lại đều thuộc về Lý Hữu Huy.
Lý Hữu Huy cảnh cáo tất cả mọi người, tiền tuyệt đối không được gửi ngân hàng.
Sau vụ này, Lý Hữu Huy bảo La Thiên Vũ gửi cho Lý Hữu Tài 5 vạn cùng một bức thư. Nào ngờ Lý Hữu Tài nhất quyết đòi đi theo La Thiên Vũ, thế là gã mới đưa tiền cho Miêu Bân nhờ chăm sóc cha mẹ mình, nhưng gã không biết rằng, chuyến đi này chính là con đường không lối thoát.
Lý Hữu Tài đi theo La Thiên Vũ bỏ trốn, nhưng không phải đến trấn Bạch Hòa mà là tới thành phố Bao.
Đúng vậy! Sau khi gây án xong, ngoại trừ Vương Trọng Thanh vẫn ở lại công trường làm việc đến tận tháng 12 khi công trình hoàn tất, thì gã mới đến thành phố Bao. Mấy tên này cũng mua những căn nhà cấp bốn nhỏ ở thành phố Bao để trú ngụ.
Tiếp sau đó là các vụ án ở Liên Cảng, Vô Tích và Thông Nam.
Trong đó, Vương Trọng Thanh vì sắp kết hôn nên thiếu tiền, vì vậy đã tham gia vào vụ giết người cướp của tại nhà dân ở Vô Tích.
Toàn bộ quá trình thẩm vấn kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc.
Tất cả cảnh sát nghe xong đều cảm thấy việc Lý Hữu Huy cướp khẩu súng kia thật sự là thừa thãi, có lẽ hắn chỉ là kẻ thiếu cảm giác an toàn mà thôi.
Nhưng Đỗ Đại Dụng sau khi nghe xong toàn bộ vụ án thì lại trào dâng một cảm giác bất lực, cậu chỉ ước sao có thể bắt được những thứ cặn bã này sớm hơn.
Sau khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, phía cảnh sát Thanh Lộ cuối cùng cũng cử một đội áp giải đến. Ngày 8 tháng 10 năm 2001, sau khi cảnh sát Thanh Lộ hoàn tất các thủ tục với cảnh sát Thanh Phổ, vào thứ Ba ngày 9 tháng 10, con quỷ dữ Lý Hữu Huy đã bị áp giải về Thanh Lộ.