Chương 24

Sự cố bất ngờ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đợi sau khi hai mẹ con họ chào từ biệt ra về, Đỗ Đại Dụng mới quay sang nhìn ông bố đang lúi húi rửa bát trong bếp. "Ba này! Con đã bảo là mua sẵn thức ăn về định cải thiện bữa cơm một chút, kết quả ba lại dẫn người tới mà chẳng đánh tiếng với con một câu!" Đỗ Gia Vĩ nghe vậy cũng chẳng buồn quay đầu lại: "Sao nào? Ăn một bữa do đầu bếp Đỗ đại gia nấu mà anh cũng không hài lòng à?" "Con đâu có nói là không hài lòng. Ý con là ba dẫn người về thì báo trước một tiếng không được sao? Như thế con còn biết đường mà làm thêm vài món nữa chứ!" "Cái thằng ranh con này! Hầu giám đốc mãi gần 10 giờ mới bảo qua thăm một lát, ba biết từ chối thế nào được? Người ta còn bảo chủ yếu là muốn Tiểu Vi đến lấy ít tài liệu ôn tập của anh đấy!" Đỗ Đại Dụng định cãi thêm vài câu với ba mình thì điện thoại chợt đổ chuông. Cậu nhìn màn hình, thấy số của Từ Tuấn, lòng bỗng chùng xuống. "Sếp Từ, tôi nghe! ... Vâng! 20 phút nữa tôi có mặt." Nói xong cậu cúp máy, hướng về phía nhà bếp gọi với một tiếng. "Ba! Con đi làm nhiệm vụ đây. Tối nay ba tự ăn một mình nhé." Dứt lời, cậu vơ lấy áo khoác và chìa khóa, lao ra ngoài như một cơn gió. Vừa lái xe máy, Đỗ Đại Dụng vừa suy đoán xem đã xảy ra vụ án gì. Trong điện thoại sếp Từ không nói rõ, chỉ đưa một địa chỉ rồi giục cậu đến ngay lập tức. Chưa đầy 18 phút, Đỗ Đại Dụng đã tới địa chỉ mà Từ Tuấn đưa. Cũng may là đi xe máy, chứ lái ô tô thì tầm này chắc chắn không đến kịp. Vừa tới nơi, cậu đã thấy một đám đông đang vây quanh. Đỗ Đại Dụng dựng xe, xuất trình thẻ ngành mới được đi qua hàng rào băng cảnh báo. Vào bên trong, thấy Từ Tuấn, Trương Đông Cường, Phạm Dương và Tiết Thiên Hàng đều đã có mặt, cậu khẽ gật đầu chào mọi người. "Sếp Từ, có chuyện gì vậy ạ?" "Phòng 404 tầng bốn của tòa nhà này, có một gã đàn ông xông vào nhà vợ cũ, đang bắt giữ cô ấy làm con tin." "Cục đã điều đội bắn tỉa đến chưa ạ?" Đỗ Đại Dụng vội vàng hỏi. "Cái cậu lính mới này, lúc nào cũng chỉ biết đến bắn tỉa thôi sao? Cậu nhìn địa thế này xem bắn tỉa kiểu gì?" Đỗ Đại Dụng lúc này mới quan sát kỹ xung quanh, quả thực là không có cách nào triển khai bắn tỉa được. Tòa nhà này nằm ngay góc khu chung cư, lại còn bị đặt lệch so với tòa nhà phía trước. Hơn nữa, căn hộ của người phụ nữ bị bắt giữ lại nằm ở phía trong cùng, cửa sổ phòng khách không hướng về phía các tòa nhà trong khu. Thay vào đó, ô cửa sổ duy nhất của phòng khách lại nằm sát mặt đường bên ngoài hàng rào khu chung cư. Đối diện con đường không có tòa nhà cao tầng nào, phía gần ban công cũng là đường lớn, và bên kia đường cũng trống trải, chẳng có công trình lớn nào để đặt vị trí bắn. Đỗ Đại Dụng nhìn bản vẽ sơ đồ của Tiết Thiên Hàng mà thấy đau đầu. "Sếp Từ, gã đó không đưa ra yêu cầu gì sao?" "Chuyên gia đàm phán đã đến trước cửa nói chuyện rồi, tình hình cụ thể hiện giờ tôi cũng chưa nắm rõ lắm." Từ Tuấn quay sang ra lệnh cho cả đội: "Tất cả nghe rõ đây, mau chóng điều tra về nghi phạm tên là Vi Lễ này, cố gắng thu thập thông tin càng nhanh càng tốt." "Lát nữa người nhà họ đến thì chia nhau ra tiếp đón, sau đó tập hợp lại để tổng hợp thông tin." "Sếp Từ, trong nhà không có trẻ con chứ ạ?" "Không! Đứa bé hôm nay đang ở nhà bà ngoại rồi!" Thời gian nhanh chóng trôi qua một tiếng đồng hồ, những thông tin cơ bản về kẻ thủ ác cũng đã được làm rõ. Nghi phạm tên là Vi Lễ, năm nay 37 tuổi. Con tin bị bắt giữ là vợ cũ của hắn, Khương Hồng, 35 tuổi. Hai người ly hôn từ năm 1998, đến nay đều chưa tái hôn. Đứa con sống cùng Khương Hồng. Hiện tại vẫn chưa rõ tại sao hôm nay Vi Lễ lại tới bắt giữ vợ cũ làm con tin. Bởi vì trong nửa năm qua, ngoại trừ việc Vi Lễ liên lạc với Khương Hồng vào cuối tuần mỗi nửa tháng để đưa con đi chơi ra, hai người không hề có xung đột gì lớn. Khi ly hôn, căn nhà thuộc về Khương Hồng, toàn bộ tiền bạc trong nhà thuộc về Vi Lễ. Sau đó Vi Lễ đã dùng số tiền đó để mua một căn nhà mới. Giữa họ không có quá nhiều tranh chấp về mặt kinh tế. Trưa hôm nay, Vi Lễ đến tìm Khương Hồng, hai người xảy ra cãi vã trong nhà, nội dung cụ thể không rõ. Sau đó hàng xóm nghe thấy tiếng Khương Hồng kêu cứu thất thanh vì có án mạng nên mới báo cảnh sát. Sau khi phía đồn công sở đến hiện trường, họ nghe thấy Vi Lễ gào thét qua cửa rằng muốn cùng chết với Khương Hồng, nhưng không nói rõ lý do. Khi cảnh sát đồn gõ cửa, hắn còn cầm dao chém vào cánh cửa từ bên trong. Thấy tình hình nghiêm trọng, đồn mới báo cáo lên Đội 2. Sau khi tổng hợp tình hình, mọi chuyện cơ bản là như vậy. Mấy anh em trong đội đều đang đổ dồn ánh mắt về phía Từ Tuấn.
Sự cố bất ngờ — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ