Chương 25

Sự cố bất ngờ (2)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Từ Tuấn cũng đưa mắt nhìn mọi người một lượt. "Nhìn tôi làm gì? Tôi đã báo cáo lên phân cục rồi, hiện tại phía trên đang cử chuyên gia đàm phán đến thương thuyết với nghi phạm. Việc tôi có thể làm lúc này chỉ là thông báo những tình hình cơ bản này cho các cậu thôi." Đúng lúc này, Phạm Dương chen vào đám đông, nói với Từ Tuấn: "Sếp Từ, con của hai người đó đã đến rồi, anh xem nên xử lý thế nào?" "Đưa đến chỗ chuyên gia đàm phán đi! Hiện giờ chúng ta cũng không thể lên lầu được." "Phía người phụ nữ còn động tĩnh gì không? Đừng để bên này chuyên gia cứ mải đàm phán, mà con tin bên trong đã xảy ra chuyện rồi đấy!" Đỗ Đại Dụng không khỏi nhớ lại tập hồ sơ vụ án từng xem hồi còn thực tập ở thành phố Quảng Đại, tỉnh Quảng Đông. Vụ án đó cũng đàm phán suốt nửa ngày trời, đến khi chuyên gia đàm phán nhận ra có điều bất thường thì thực tế con tin đã bị nghi phạm sát hại từ lâu. Cuối cùng, kẻ thủ ác cũng nhảy lầu tự sát. "Vẫn còn động tĩnh, nếu không chúng ta đã xông lên từ lâu rồi." Từ Tuấn vừa nói vừa đưa tay chạm vào khẩu súng lục bên hông. Đỗ Đại Dụng ngước nhìn lên sân thượng tầng sáu, trong lòng nảy ra một ý tưởng. "Sếp Từ, liệu có thể dùng dây thừng đu từ sân thượng tầng sáu xuống để đột kích vào nhà nạn nhân ở tầng bốn không?" Từ Tuấn liếc nhìn Đỗ Đại Dụng với vẻ hơi coi thường. "Cậu tưởng mỗi cậu biết, còn người khác thì không chắc? Sang phía bên kia mà xem, toàn bộ cửa sổ đều bị lồng sắt bảo vệ bao kín mít rồi, ngay cả chỗ nhà vệ sinh cũng không chừa." Đỗ Đại Dụng lập tức im bặt. Phạm Dương và Tiết Thiên Hàng đứng bên cạnh khẽ cười khì khì. "Lúc hai anh mới đến, chưa quan sát hết hiện trường cũng đưa ra ý kiến y hệt cậu, kết quả là bị mắng cho một trận đấy!" Thế nhưng Đỗ Đại Dụng không hề nản chí, cậu trực tiếp đi vòng sang phía hông tòa nhà, mắt nhìn chằm chằm vào những khung sắt bảo vệ. "Sếp Từ, anh qua đây xem này! Anh nhìn cái cửa sổ nhà vệ sinh kia đi, nó được dán giấy mờ, lại còn cách cửa sổ phòng khách một khoảng. Hay là chúng ta tháo vít lồng sắt chỗ nhà vệ sinh ra trước, rồi mới tính tiếp?" Từ Tuấn nghe xong, mắt lập tức sáng lên. "Đại Dụng à! Đúng là có lúc cậu 'đại dụng' thật đấy! Để tôi đi báo cáo với lãnh đạo." Nói xong, anh ta chạy huỳnh huỵch đi ngay. Quả nhiên chưa đầy mười phút sau, trên sân thượng tầng sáu đã thả xuống hai sợi dây thừng. Hai người trông như nhân viên cứu hộ phòng cháy chữa cháy bắt đầu cẩn thận tháo vít lồng sắt nhà vệ sinh. Chỉ mất chừng năm sáu phút, một sợi dây khác lại được thả xuống để kéo cái lồng sắt đã tháo rời lên trên. Cửa sổ nhà vệ sinh vốn không đóng chặt, liền bị người đang đu dây từ từ đẩy mở ra. Sau đó, hai người cứu hộ được kéo lên, thay vào đó là hai người khác được thả xuống. Kể từ lúc nhân viên cứu hộ bắt đầu tháo dỡ, ở phía hành lang, chuyên gia đàm phán đã đưa đứa trẻ theo cùng, bắt đầu gọi tên Vi Lễ để tiến hành giao tiếp sâu hơn với nghi phạm. Đàm phán cách một cánh cửa chưa đầy mười phút, cửa nhà nạn nhân đã bị người từ bên trong mở toang. Ngay sau đó, nghi phạm bị còng tay ra sau lưng và áp giải ra ngoài. Nạn nhân ngoài việc bị thương nhẹ thì không có gì đáng ngại. Một vụ bắt giữ con tin cứ thế kết thúc. Sau này nghe Từ Tuấn kể lại, hóa ra khi hai người đột kích vào nhà vệ sinh đã cố ý gây ra vài tiếng động. Nghi phạm khống chế nạn nhân định mở cửa nhà vệ sinh xem có chuyện gì, nào ngờ vừa mở cửa đã bị khống chế ngay lập tức. Qua thẩm vấn nhanh mới biết, nguyên nhân là do tối thứ Sáu, nghi phạm thấy vợ cũ cùng người đàn ông khác ra vào khách sạn nên trong lòng nảy sinh uất ức. Trưa nay sau khi uống rượu, hắn mới chạy tới định nói lý với vợ cũ. Ai ngờ vợ cũ chẳng muốn tiếp chuyện, dẫn đến mâu thuẫn leo thang. Còn việc hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu mạng là do nghi phạm dùng dao gọt hoa quả rạch một đường vào tay nạn nhân. Sau đó, cảnh sát ập đến càng khiến hắn thêm kích động, dẫn đến việc không kiềm chế được bản thân, để giờ đây hối hận thì cũng đã muộn. Sau khi kết thúc buổi thẩm vấn, mọi người không khỏi thở dài cảm thán. Sự liều lĩnh sau khi uống rượu đã thực sự biến một chuyện nhỏ thành đại họa. Nếu lúc cảnh sát gõ cửa, nghi phạm kịp thời buông dao xuống thì có lẽ chỉ bị tạm giữ hành chính. Còn bây giờ ư? E rằng phải bóc lịch không ít năm rồi. Tuy nhiên, nhờ đề xuất của mình mà Đỗ Đại Dụng đã nhận được một bằng khen. Việc này còn khiến Từ Tuấn mắng Phạm Dương và Tiết Thiên Hàng một trận vuốt mặt không kịp. Anh ta bảo rằng nghĩ ra được là tốt, nhưng tư duy phải có tính mở rộng chứ! Được rồi! Lãnh đạo đúng là khéo nói! Lúc đó anh cũng có thấy "mở rộng" gì đâu, chẳng phải chính anh cũng mắng Đỗ Đại Dụng một trận đó sao! Có điều, những lời này chỉ dám nghĩ thôi, không thể nói ra! Nói ra chắc chắn sẽ bị điều đi trực chốt dài hạn mất!
Sự cố bất ngờ (2) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ