Chương 266
Bố trí hiện trường vây bắt
Đăng ngày 30/08/2026
19
Song song với việc pháp y tiến hành khám nghiệm, Đỗ Đại Dụng và các đồng nghiệp cũng bắt đầu chuẩn bị cho công tác hút bể phốt.
Trương Hách đã thông báo cho cư dân trong tòa nhà đóng chặt cửa sổ, đồng thời tạm thời không sử dụng nước.
Đỗ Đại Dụng cùng mọi người bắt tay vào việc.
Công việc vừa mới triển khai được một tiếng đồng hồ, phía pháp y đã truyền tin về. May mắn đó không phải là tin xấu, toàn bộ căn nhà không hề phát hiện dấu vết máu người qua phản ứng hóa học.
Hiện tại, trọng điểm điều tra chỉ còn biết đặt vào bể phốt, phía đồn công sở địa phương cũng đã triển khai lực lượng cảnh giới xung quanh hiện trường.
Công việc kéo dài liên tục đến khoảng một giờ mười phút đêm, cuối cùng trong đống nước thải đã được hút cạn, họ phát hiện ra hai chiếc thẻ SIM bị bẻ gãy. Sau khi rửa sạch bằng nước và ghép lại, đội điều tra xác định đây là những thẻ SIM vừa mới bị bẻ không lâu.
Dù phải chi ra gần hai nghìn tệ cho việc này, nhưng lúc này Đỗ Đại Dụng chẳng còn bận tâm đến chuyện tiền nong nữa, vì cậu tin chắc rằng hai chiếc thẻ SIM bị bẻ gãy này nhất định sẽ mang lại những manh mối mới.
Sau khi công việc kết thúc, cộng thêm ba cảnh sát hình sự do phân cục Hồ Tây phái đến tăng cường, mười anh em cảnh sát trên người ai nấy đều ám mùi hôi thối nồng nặc không sao tả xiết.
Đỗ Đại Dụng đành mời mọi người đi tắm rửa một phen, sau đó mới đi ăn đêm.
Đến khi mọi chuyện tạm ổn, lúc cả đội được nghỉ ngơi thì đã là bốn giờ sáng.
Năm người họ chỉ chợp mắt được ba tiếng rưỡi đã phải bắt đầu một ngày làm việc mới.
Tám giờ rưỡi sáng, dưới sự phối hợp của phân cục Hồ Tây, thông qua dãy số phía sau hai chiếc thẻ, họ đã lần lượt tra ra được nơi đăng ký và địa điểm bán thẻ.
Một chiếc là thẻ Liên thông không đăng ký chính chủ, được mua tại cửa hàng giao dịch Liên thông trên đường Thanh Niên. Chiếc còn lại là thẻ của nhà mạng di động không chính chủ, mua tại một điểm giao dịch ở Duy Thị.
Ngay lập tức, Đỗ Đại Dụng báo dãy số của chiếc thẻ mua ở Duy Thị cho những người đang trực ở đơn vị. Nhóm ở nhà cũng lập tức cử Tạ Huy và Trương Tông Bình nhanh chóng lên đường đến Cục thành phố Duy Thị.
Thông qua việc trích xuất lịch sử cuộc gọi của chiếc thẻ Liên thông này, nhóm của Đỗ Đại Dụng nhanh chóng khóa chặt một số điện thoại. Đây là một số di động có đầu số thuộc khu vực Úy Hải.
Phát hiện này khiến cả đội lập tức phấn chấn hẳn lên, chuyện hôm qua chỉ ngủ được ba tiếng rưỡi giờ chẳng còn là vấn đề gì lớn lao nữa.
Vì trong lịch sử cuộc gọi có rất ít liên lạc tại Thiên Tân, Đỗ Đại Dụng quyết định chia lực lượng mang theo thành hai tổ.
Một tổ tiếp tục ở lại đây rà soát các số điện thoại Thiên Tân trong danh sách gọi, tổ còn lại hỏa tốc lên đường tới thành phố Song Hỷ. Bởi vì trong lịch sử cuộc gọi đó xuất hiện rất nhiều cuộc liên lạc thường xuyên với các số điện thoại tại Song Hỷ.
Tuy nhiên, quân số hiện tại rõ ràng là không đủ dùng. Có khó khăn phải tìm sếp, Đỗ Đại Dụng lập tức gọi điện cho Lật Lẫm Sơn.
Nhận được điện thoại của Đỗ Đại Dụng, Lật Lẫm Sơn lập tức chỉ thị Đội 2 và Đội 3 tiến hành rà soát toàn diện theo các đầu số khu vực trong lịch sử cuộc gọi mà cậu cung cấp.
Đến tối, thông qua việc theo dõi truy vết và đối chiếu các cuộc gọi tại Thiên Tân, Đỗ Đại Dụng cuối cùng đã xác định được chủ nhân của số điện thoại này là ai.
Trương Lực! Năm nay năm mươi hai tuổi, từng bị phạt bảy năm tù về tội bắt lừa bán phụ nữ và trẻ em, mới được trả tự do vào năm 2000. Hiện gã đang cư trú tại phòng 201, tòa nhà số 3, khu tập thể nhà máy hóa chất số 2, phố Xuân Hoa, quận Hồ Đông.
Ngay đêm đó, Đỗ Đại Dụng và các cảnh sát hình sự do phân cục Hồ Đông phái tới đã tiến hành giám sát khu vực này.
Khi bắt đầu giám sát, phân cục Hồ Đông đã cử trinh sát cải trang thành nhân viên quản lý đường ống sưởi để tiếp xúc thăm dò nơi ở của Trương Lực.
Thế nhưng Trương Lực không có nhà. Qua xác minh với hàng xóm xung quanh, gã đã từ lâu không quay trở lại đây.
Sau khi nghe báo cáo tình hình, phân cục Hồ Đông lập tức liên hệ với ban hòa giải địa phương, nhờ các đồng chí ở đó gọi điện cho Trương Lực, lấy lý do đường ống sưởi nhà gã bị rò rỉ, yêu cầu gã về xử lý.
Trương Lực nghe máy xong thì bảo với người của ban hòa giải rằng phải đến trưa mai gã mới về được.
Nhưng loại mánh khóe này chắc chắn không lừa được Đỗ Đại Dụng.
Cậu cảm thấy hạng người như thế này thường có sự cảnh giác bẩm sinh với những cuộc gọi kiểu đó, đặc biệt là sau khi Văn Hưng Liên đã bỏ trốn, gã nhất định sẽ tìm cách đảm bảo an toàn cho bản thân rồi mới chịu xuất hiện.
Thế là Đỗ Đại Dụng lập tức bàn bạc với cảnh sát hình sự phân cục Hồ Đông, tìm một thợ mở khóa lẻn vào nhà Trương Lực trước để phá hỏng đường ống sưởi bên trong. Như vậy, bất kể Trương Lực phái người về hay đích thân gã quay lại, ít nhất có thể khẳng định một điều: đường ống sưởi đúng là đã bị hỏng thật.
Bàn bạc xong xuôi, cảnh sát phân cục Hồ Đông lập tức làm theo ý tưởng của Đỗ Đại Dụng. Chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ là mọi việc đã hoàn tất. Để tránh để lại dấu vết đột nhập, Đỗ Đại Dụng còn bảo La Tân sang nhà khác quét ít bụi mang về rắc lại một lượt hiện trường.