Chương 267

Vén mở màn sương

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hai giờ sáng hôm đó, có hai gã đàn ông xuất hiện đầy khả nghi bên ngoài khu tập thể nhà máy hóa chất số 2. Tuy nhiên, hai người này không đi cùng nhau mà một người ở lại cảnh giới bên ngoài, người kia lẻn vào trong. Rất nhanh sau đó, các trinh sát đang giám sát phát hiện đèn trong nhà Trương Lực được bật sáng. Một lát sau, gã đứng chờ bên ngoài nhận được một cuộc điện thoại rồi mới bắt đầu đi vào khu tập thể. Đỗ Đại Dụng không hề vội vàng hạ lệnh bắt giữ ngay lập tức. Cậu thừa hiểu đêm nay Trương Lực chắc chắn sẽ không ngủ lại đây, vấn đề quan trọng là sau khi rời khỏi chỗ này, gã sẽ đi đâu tiếp theo. Dẫu sao Trương Lực cũng đã lâu không về nhà cũ, chứng tỏ gã chắc chắn còn một nơi trú chân khác tại Thiên Tân. Đỗ Đại Dụng cho rằng chỉ khi tìm được hang ổ thực sự đó thì việc bắt giữ mới đạt hiệu quả cao nhất. Căn nhà cũ này rõ ràng không để lại bằng chứng phạm tội nào đáng kể, nhưng tại nơi ở mới, Trương Lực chắc chắn sẽ sơ hở mà để lại dấu vết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai gã nọ không ở lại lâu. Khoảng 10 phút sau, bọn chúng vừa nói vừa cười bước ra khỏi khu tập thể. Phân cục Hồ Đông đã bố trí 5 cảnh sát hình sự đóng giả tài xế taxi để thay phiên bám đuôi liên tục. Điều không ngờ tới là hai gã này lại leo đúng lên một chiếc taxi do trinh sát cầm lái. Sau khi gã vào khu tập thể sau đưa gã vào trước đến địa điểm cần tới và trả 100 tệ tiền xe, gã mới tiếp tục di chuyển đến khu nhà ở dành cho người nhà nhà máy dệt số 1 tại phố Linh Đang, quận Hồng Kiều. Thấy khu tập thể này khá rộng, người trinh sát cải trang vội vã hỏi gã đàn ông xem nhà vệ sinh ở đâu, lấy cớ là bụng dạ không ổn. Nhờ sự chỉ dẫn của gã, trinh sát này đã tạo điều kiện cho các đồng đội bám theo phía sau có cơ hội tiếp cận. Thông qua việc theo dõi từ xa, một trinh sát khác đã xác định được gã đàn ông đi vào căn hộ phía đông tầng 3, đơn nguyên 2 của một tòa nhà. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, chỉ có duy nhất hộ dân này bật đèn ngay sau khi gã lên lầu. Sau khi bàn bạc với các cảnh sát hình sự của phân cục Hồ Tây và Hồ Đông, Đỗ Đại Dụng quyết định tung quân đột kích bắt giữ cả hai. Với sự hỗ trợ của một thợ mở khóa chuyên nghiệp, lực lượng chức năng đã ập vào bắt gọn gã đàn ông đầu tiên từng vào khu tập thể nhà máy hóa chất số 2. Ngay sau đó, người thợ mở khóa được đưa gấp đến khu tập thể nhà máy dệt số 1. Khoảng 4 giờ sáng, cánh cửa nơi ở của gã đàn ông thứ hai cũng được mở tung, gã nhanh chóng bị khống chế. Tại hiện trường, qua quá trình thẩm vấn nhanh, cảnh sát xác định kẻ bị bắt tại khu tập thể nhà máy dệt chính là Trương Lực. Trong nơi ở của Trương Lực còn có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, người này cũng bị phía phân cục Hồ Tây áp giải về trụ sở. Diện mạo hiện tại của Trương Lực có sự khác biệt rất lớn so với ảnh hồ sơ trong tay cảnh sát hình sự. Nếu không nhờ gã đồng phạm khai ra, Đỗ Đại Dụng và các đồng nghiệp Thiên Tân cũng không dám chắc chắn gã chính là Trương Lực. Đỗ Đại Dụng không vội xét hỏi Trương Lực ngay mà bắt đầu thẩm vấn người phụ nữ sống chung với gã trước. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong ai nấy đều phải giật mình. Người phụ nữ này tên là Hạ Tiểu Hồng, điều đáng nói là địa chỉ trên chứng minh nhân dân của cô ta cũng ở thôn Phượng Sơn, trấn Thư Nhân, huyện Phong Đô, thành phố Song Hỷ. Địa chỉ này Đỗ Đại Dụng đã thuộc lòng như cháo chảy, bởi đó chính là quê quán trên giấy tờ của Chung Thải Phượng. Qua thẩm vấn, được biết Hạ Tiểu Hồng năm nay 42 tuổi, năm ngoái cùng Chung Thải Phượng đến Kinh Thành. Sau khi quen biết Văn Hưng Liên, vì bản thân đã ly hôn và đang độc thân, cô ta được Văn Hưng Liên giới thiệu cho Trương Lực - kẻ vừa mới ra tù không lâu. Sau đó, hai người chung sống như vợ chồng và thuê nhà tại quận Hồng Kiều. Sở dĩ Trương Lực phải thuê nhà ở đây là vì con trai gã đã lớn, sắp tới cần lấy căn hộ ở khu tập thể nhà máy hóa chất số 2 để sửa sang làm phòng cưới. Đồng thời, Hạ Tiểu Hồng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình và Trương Lực: cả hai tiếp nhận những đứa trẻ bị bắt cóc từ tay Văn Hưng Liên, sau đó Trương Lực chịu trách nhiệm tìm mối để bán đi. Đến đây, vụ án bắt cóc trẻ em từ Thanh Lộ dần dần được vén mở một góc của tảng băng trôi. Theo lời khai của Hạ Tiểu Hồng, trong hơn một năm qua, hai người bọn họ đã tiếp nhận tổng cộng 9 đứa trẻ từ Văn Hưng Liên và một gã đàn ông không rõ danh tính. Trong đó, vụ gần nhất vừa mới diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm nay. Nghe đến đây, Đỗ Đại Dụng và người cảnh sát hình sự phân cục Hồ Tây cùng tham gia thẩm vấn đều nghiến răng căm phẫn, chỉ muốn cho lũ người này một trận đòn nên thân.