Chương 298

Chuyển hướng tới Độ Bình

Đăng ngày 30/08/2026

19
Mọi người vừa mới lên xe, Lật Lẫm Sơn đã nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc gọi kéo dài khá lâu, Đỗ Đại Dụng quan sát thấy sắc mặt sếp Lật không được tốt cho lắm, cậu thầm nghĩ vụ án này có lẽ sẽ rất rắc rối đây. Phải mất hơn mười phút sau, Lật Lẫm Sơn mới gác máy. "Tạm thời không đi Mặc Thị nữa, chúng ta sang phía Độ Bình. Thư ký của vị đại gia kia đã bị sát hại rồi, thi thể được tìm thấy ở bên đó." "Hiện tại Mặc Thị không phải trọng điểm, cứ để Cục thành phố Mặc Thị tạm thời chủ trì, bảo họ ghi chép lại những gì cần thiết. Lực lượng tuần tra, trị an và hình sự bên đó đã lên đường nắm bắt tình hình rồi. Nếu có manh mối gì mới, họ sẽ thông báo cho tôi sau." Lật Lẫm Sơn nói một tràng không rõ là đang nói với ai, làm Đỗ Đại Dụng nghe mà đầu óc cứ quay cuồng như trong sương mù. Thôi được rồi, cấp trên có suy tính của cấp trên, cậu cứ việc nghe theo là được. Lật Lẫm Sơn suy nghĩ một lát, lại gọi điện cho phân cục Dương Thành thêm lần nữa, yêu cầu họ phải tìm kiếm thật kỹ dọc tuyến đường từ sân bay hướng về Mặc Thị, xem có phát hiện được dấu vết gì không. Mấy chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng, lao vun vút về phía Độ Bình. Chạy gần hai tiếng đồng hồ, cả đoàn mới tới được đích đến là trấn Môn Thốn, huyện Độ Bình. Vừa xuống xe, Đỗ Đại Dụng đã cảm thấy cái nơi vứt xác này đúng là một địa điểm "lý tưởng". Khắp nơi đều đang làm đường, chỉ nhìn sơ qua đã thấy có tới bốn năm cái ngã tư, nghi phạm có quá nhiều lối để tẩu thoát. Lực lượng kỹ thuật hình sự và pháp y của Độ Bình đã đến hiện trường từ trước và kết thúc công tác khám nghiệm. "Sếp Lật, tôi xin báo cáo tình hình. Nạn nhân là nam giới, cao 1m72, khoảng 27 đến 30 tuổi, trên cổ có vết siết rõ rệt, niêm mạc mắt xuất huyết nghiêm trọng. Dựa vào độ cứng và vết hoen tử thi, pháp y nhận định thời gian tử vong khoảng ba tiếng trước. Trang phục nạn nhân chỉnh tề, ngoại trừ vết lằn do dây buộc và vài vết trầy xước nhẹ ở cổ tay thì trên người không có vết thương do chống cự, kẽ móng tay cũng rất sạch sẽ. Pháp y nghi ngờ nạn nhân đã bị đánh thuốc mê bằng chloroform hoặc ether trước khi bị siết cổ chết." "Bên Độ Bình chúng tôi nhận được ảnh phối hợp điều tra từ sếp Lật, qua đối chiếu mới xác nhận được người chết chính là thư ký của vị đại gia bị bắt cóc ngày hôm nay." Người đang nói là Tiền Triết, Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự Độ Bình. Ông ta 47 tuổi, dáng vẻ đúng chuẩn một người cảnh sát kỳ cựu. Theo lời Đỗ Đại Dụng từng trêu đùa thì ông này có gương mặt cực kỳ nghiêm nghị, trông rất giống nam diễn viên Chu Thời Mậu! Lúc này, ông ta đang đứng cạnh Lật Lẫm Sơn, nghiêm túc báo cáo sơ bộ kết quả khám nghiệm hiện trường. "Thi thể được phát hiện như thế nào?" "Người báo án đang lái xe thì buồn tiểu, bèn dừng xe bên lề đường để giải quyết tại chỗ, sau đó phát hiện nạn nhân lăn lóc dưới chân dốc lề đường. Lúc đầu anh ta cứ tưởng có ai say rượu rồi cũng xuống đó đi vệ sinh giống mình nên bị ngã." "Đến lúc leo xuống định đỡ dậy thì mới tá hỏa nhận ra là người chết, thế là lập tức báo cảnh sát." "Tại hiện trường có thu thập được manh mối nào giá trị không?" "Không có gì cả! Nghi phạm cực kỳ tinh quái, trước khi lên xe có lẽ đã dội nước xuống đất. Khi nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ khám nghiệm thì các dấu chân đều đã bị làm nhòe hết rồi." "Còn vết lốp xe thì sao? Có nhân chứng nào không?" "Gần hiện trường không thấy vết phanh xe rõ rệt, mặt đường lại là nhựa đường hạt lớn nên không thể trích xuất được dấu vết lốp xe." "Ngoài ra, sếp Lật ạ, ở đây không có camera giám sát, hiện tại cũng chưa tìm được nhân chứng. Nếu thủ đoạn của nghi phạm lão luyện như vậy, tôi đoán thời gian chúng vứt nạn nhân xuống lề đường sẽ rất ngắn, chắc là không có ai trông thấy đâu." Lật Lẫm Sơn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với nhận định này. "Trên người nạn nhân có tìm thấy vật tùy thân nào không?" "Không có! Ngoài quần áo đang mặc ra thì trên người nạn nhân không còn thứ gì khác, khám xét xung quanh hiện trường cũng không thấy vật dụng gì bị bỏ lại." "Camera giám sát gần nhất và xa nhất ở hai đầu đường nằm ở đâu?" "Sếp Lật, không hy vọng gì nhiều đâu. Khu vực này đang thi công, chỉ vì sắp Tết nên mới tạm dừng thôi. Bốn hướng đều có camera nhưng khoảng cách đều tầm 4km, mà ở đây quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đan xen quá nhiều, riêng lối rẽ để rời đi đã có tới sáu cái! Thế nên tôi mới nói là không có giá trị mấy." Đỗ Đại Dụng vừa nghe Tiền Triết nói, vừa mở bản đồ địa phương ra xem. Quả nhiên đúng như lời vị đại đội trưởng kia, đường sá ở đây quá chằng chịt, thực sự là tứ thông bát đạt. "Đại Dụng, lại đây một chút!" Lật Lẫm Sơn cất tiếng gọi. Đỗ Đại Dụng vốn đang đứng cách đó vài bước chân, nghe gọi liền vội vàng bước tới.
Chuyển hướng tới Độ Bình — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ