Chương 299
Lại thêm một vụ án mạng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tiền Triết lúc này nhìn Đỗ Đại Dụng một cái, rồi khẽ gật đầu.
Đỗ Đại Dụng nghĩ đến hai chữ "nghiêm túc", cậu mỉm cười rồi cũng gật đầu theo.
"Những gì Tiền Triết nói cậu đều nghe rõ rồi chứ? Cho biết ý kiến của cậu xem nào!"
"Sếp Lật! Anh Tiền đã nói rất đầy đủ rồi. Cháu đoán chắc anh ấy cũng đã bắt đầu rà soát ngược lại toàn bộ camera giám sát tại các giao lộ. Những xe đi qua trong khoảng thời gian xảy ra vụ án nhất định phải điều tra rõ cả người lẫn xe."
Tiền Triết gật đầu, ra hiệu rằng Đỗ Đại Dụng nói không sai.
"Sếp Lật, trước tiên cứ để pháp y đưa thi thể về làm khám nghiệm tử thi đi ạ! Nếu có thể ra báo cáo sơ bộ ngay trong đêm nay thì tốt nhất."
Lật Lẫm Sơn liếc nhìn Tiền Triết một cái.
"Không vấn đề gì! Nhất định đêm nay sẽ có báo cáo khám nghiệm sơ bộ."
"Sếp Lật, anh Tiền, các vụ bắt cóc thông thường đều vì mục đích tống tiền, rất ít khi kẻ bắt cóc lại lập tức giết người phi tang ngay trên đường tẩu thoát khi chưa nhận được tiền. Điều này cho thấy hung thủ là những tên tội phạm cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí còn có ý khiêu khích cảnh sát chúng ta. Hành vi này cũng là một đòn tâm lý giáng vào người vợ của vị đại gia đang ở Thâm Quyến kia. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng người chết chính là một thành viên trong băng nhóm bắt cóc, nếu không thì làm sao bọn chúng biết được thời gian di chuyển và lộ trình hoạt động của vị đại gia kia tại Mặc Thị?"
"Có điều, người vợ của vị đại gia này cũng cần phải điều tra kỹ. Việc cô ta báo cảnh sát mà không hề do dự, một là cực kỳ tin tưởng chúng ta, hai là có khả năng cô ta đang mượn tay cảnh sát để thúc ép bọn bắt cóc giết con tin. Vì vậy, các mối quan hệ xã hội, nhật ký cuộc gọi, tình cảm vợ chồng, cho đến việc vị đại gia này gần đây có mắc bệnh tật gì không cũng phải làm rõ. Lúc này không được bỏ qua bất kỳ chi tiết khả nghi nào. Nhưng cháu vẫn hy vọng sự việc rơi vào trường hợp thứ nhất."
"Công việc cần triển khai ngay bây giờ, thứ nhất là tra cứu toàn bộ hành khách trên chuyến bay mà vị đại gia đó đã đi, xem có nhân vật nào khả nghi đi cùng hay không. Thứ hai là điều tra toàn bộ mối quan hệ xã hội và nhật ký điện thoại của người chết, nhưng những việc này phải nhờ phía cảnh sát Thâm Quyến hỗ trợ rồi."
"Thứ ba, phía chúng ta sẽ rà soát ngược lại lộ trình từ lúc vị đại gia và thư ký xuống máy bay, từ camera cho đến taxi, cố gắng xác định thời gian và địa điểm họ bị bắt cóc. Tìm được địa điểm sớm thì có thể tìm kiếm quanh hiện trường xem có thêm manh mối nào không."
Đang nói dở thì điện thoại của Lật Lẫm Sơn lại đổ chuông.
Đỗ Đại Dụng nghe những gì sếp Lật nói trong điện thoại mà cảm thấy da đầu tê rần.
Chừng ba bốn phút sau, khi cúp máy, sếp Lật tháo mũ cảnh sát ra rồi vò đầu bứt tai.
"Điện thoại từ Đại đội cảnh sát hình sự quận Dương Thành gọi tới, các cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Trên một con đường nhánh nhỏ từ sân bay về nội thành Mặc Thị, người ta phát hiện một chiếc taxi. Vì sắp đến Tết Nguyên đán, tài xế nào chẳng tranh thủ kiếm tiền, cảnh sát tuần tra thấy lạ liền tiến lại kiểm tra thì phát hiện tài xế không có trong xe. Sau đó họ tìm kiếm xung quanh thì thấy có người nằm trong lùm cây ven đường, nhưng khi phát hiện thì người đã tử vong. Hiện tại họ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường."
Đỗ Đại Dụng nghe xong, trong lòng không nhịn được mà chửi thề mấy lượt.
"Tiền Triết, chỗ này giao lại cho cậu xử lý. Tôi và các thành viên khác của đại đội sẽ sang hiện trường bên Dương Thành. Khi nào có báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ thì gọi cho tôi. Cái Tết này đúng là không để cho người ta yên ổn mà!"
"Rõ!"
Lật Lẫm Sơn nghe Tiền Triết đáp lời xong liền chào một cái rồi lên xe.
Đỗ Đại Dụng cảm giác đêm nay mình cứ như đang chạy vòng quanh cái thành phố Thanh Lộ này vậy.
Lại mất hơn một tiếng đồng hồ, mấy chiếc xe mới vòng về hiện trường vụ án ở phía Dương Thành.
Thế nhưng, điều rắc rối nhất đã xảy ra: tuyết bắt đầu rơi.
Không chỉ có tuyết, gió còn thổi rất mạnh, đúng nghĩa là gió tuyết mịt mù.
Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự quận Dương Thành tên là Kỷ Thuần Vu, 40 tuổi, trông gã lù lù như một gã đồ tể, người béo mập, gương mặt đầy vẻ hung dữ.
Nhưng Đỗ Đại Dụng lại khá thân thiết với ông ta, vì hai bên từng gặp nhau vài lần trong các vụ án đánh án bắt cóc buôn bán người.
"Chào sếp Lật!" "Cậu cũng đến à, Đại Dụng!"
Kỷ Thuần Vu liên tục chào hỏi. Hầu như thành viên trung đội 1 đều đã từng đến quận Dương Thành khi làm vụ án bắt cóc, lúc đó ai cũng đinh ninh Dương Thành là hang ổ ẩn náu, nào ngờ không phải, nhưng quan hệ giữa hai bên thì lại rất gắn bó.
"Thuần Vu, tình hình hiện tại thế nào rồi? Gió tuyết thế này, các cậu vất vả quá!"
Lật Lẫm Sơn khách khí hỏi thăm Kỷ Thuần Vu.
"Sếp Lật! Người chết tên là Đoạn Phú Tuấn, nam giới, 39 tuổi. Là tài xế chiếc taxi biển số Lỗ Bxxxxx. Qua ảnh trên thẻ thông tin taxi, chúng tôi thấy trùng khớp với diện mạo người chết nên đã xác nhận được danh tính. Sau gáy nạn nhân bị vật tày đánh trúng, vùng cổ có vết siết rõ rệt. Pháp y đoán nạn nhân bị đánh bằng vật tày trước, sau đó bị siết cổ chết trong lúc hôn mê. Vì trên người không có thương tích do chống cự, ngay cả vết trầy xước cũng không. Ngoài ra thời gian tử vong cũng khá sớm. Dựa trên phân tích về độ cứng tử thi và vết hoen tử thi, pháp y cho rằng nạn nhân đã chết cách đây ít nhất 8 đến 9 tiếng đồng hồ. Có lẽ hai người bị bắt cóc vừa xuống máy bay, lên chiếc taxi này là gặp chuyện ngay."
"Tôi đã kiểm tra lịch trình bay, máy bay chở vị đại gia và thư ký hạ cánh lúc 11 giờ 40 phút trưa. Bây giờ đã hơn 11 giờ rưỡi đêm rồi, còn thời điểm phát hiện thi thể là 10 giờ 03 phút tối!"
"Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh nhưng ngoài nạn nhân ra thì không thấy vật phẩm khả nghi nào khác. Giờ trời đã tối, điều kiện tìm kiếm hiện trường rất kém. Trong lùm cây có phát hiện dấu chân nhưng đều rất mờ, giống như bị ai đó cố tình dùng nước dội qua vậy."
"Tại hiện trường đồng thời phát hiện hai dấu bánh xe, một bộ là của taxi, bộ còn lại đang được rà soát. Tuy nhiên bên kỹ thuật hình sự nói rất giống vết lốp của xe bánh mì. Nhưng nhìn dấu chân bị dội nước xóa dấu vết, tôi e rằng hung thủ cũng dùng dấu bánh xe này để đánh lạc hướng chúng ta, vì gần Tết, loại xe bánh mì này chạy ngoài đường nhiều vô kể."
Kỷ Thuần Vu đầy vẻ bất lực nói với Lật Lẫm Sơn.