Chương 40

Ba thi thể nữ (3)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngày 23 tháng 10, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Công an thành phố Thanh Lộ cũng rơi vào một phen bận rộn. Do thời gian mất điện đã kéo dài tới 24 ngày, các thi thể sau khi rã đông trong không gian kín của tủ đông đã xuất hiện tình trạng thối rữa nghiêm trọng. Theo lời kể của các pháp y trực tiếp khám nghiệm, mùi hôi thối nồng nặc bao trùm cả trung tâm suốt hơn một tháng trời vẫn chưa tan hết. Mấy anh em pháp y khi về nhà đều bị người thân đủ đường chê bai, hắt hủi. Mãi đến sáng ngày 25, báo cáo khám nghiệm tử thi mới chính thức được đưa ra. Trong số ba thi thể nữ, người lớn tuổi nhất dao động từ 25 đến 30 tuổi, hai người còn lại ở độ tuổi từ 20 đến 25. Nguyên nhân tử vong của cả ba đều là do ngạt cơ học. Trên vùng cổ các nạn nhân đều xuất hiện vết siết, các mô mềm ở họng hầu như đều có dấu vết tổn thương do tác động lực. Các bộ phận khác trên cơ thể không có ngoại thương, cũng không có dấu vết bị trói buộc. Người phụ nữ tử vong sớm nhất rơi vào khoảng từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 năm nay. Người thứ hai tử vong trong khoảng từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8. Nạn nhân cuối cùng tử vong vào khoảng ngày 10 đến ngày 11 tháng 9. Tất cả các nạn nhân đều bị cưa đứt phần bắp chân trong trạng thái đông lạnh. Tuy nhiên, tại hiện trường không tìm thấy bất kỳ công cụ gây án nào như cưa sắt. Giữa mỗi thi thể đều được lót bằng bìa các-tông và ngăn cách bằng màng bọc nilon. Qua kiểm tra, cả ba người phụ nữ đều chưa từng sinh con, nhưng trước khi chết đều từng phát sinh quan hệ tình dục. Trong cái rủi có cái may, các pháp y đã thu thập được vết tinh dịch trên một trong ba thi thể. Dù thức ăn trong dạ dày của cả ba nạn nhân gần như đã bị đào thải hết, nhưng qua xét nghiệm máu, các bác sĩ vẫn phát hiện ra một lượng nhỏ thành phần thuốc ngủ. Sau khi tiến hành phục dựng khuôn mặt, có thể thấy cả ba nạn nhân đều khá xinh đẹp. Hai người cao khoảng 1m65, người cao nhất đạt 1m68. Hung thủ dường như đã lấy đi toàn bộ đồ trang sức của các nạn nhân. Trên người họ không tìm thấy bất kỳ món nữ trang hay đồng hồ nào, dù dấu vết đeo đồ trang sức để lại trên cơ thể là rất rõ ràng. Trong đó, một nạn nhân có một hình xăm cực nhỏ ở trước ngực, sau khi xử lý hình ảnh thì phát hiện đó là một bông hoa được tạo hình từ chữ "Trọng". Người phụ nữ bị sát hại vào giữa tháng 8 có một vết bớt rõ rệt ở vùng eo, hai người còn lại không có vết bớt nào đặc biệt. Bản báo cáo khám nghiệm tử thi dài tới mười mấy trang khiến Đỗ Đại Dụng nhìn đến hoa cả mắt. Không chỉ vì có quá nhiều thuật ngữ chuyên môn, mà còn xen lẫn hàng tá ký hiệu và tiếng Anh phức tạp. Dân gian có câu "trí nhớ tốt không bằng đầu bút cùn", Đỗ Đại Dụng cầm bút chậm rãi ghi chép lại. Đây đều là những thông tin dữ liệu bắt buộc phải nắm vững, chúng sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho việc phá án của cậu sau này. Ngay khi báo cáo pháp y vừa có kết quả, cuộc họp phân tích án lần thứ hai lập tức được triệu tập. Lần này đội trưởng Hồ không đến, người chủ trì là Từ Tuấn. "Hôm nay chúng ta họp lần thứ hai, mục đích chính là để phác họa chân dung sơ bộ của nghi phạm." Từ Tuấn mở lời: "Qua vài ngày rà soát điều tra, trong vòng nửa năm qua, toàn bộ các quận huyện thuộc thành phố Thanh Lộ đều không có hồ sơ báo cáo về các vụ mất tích của phụ nữ trẻ! Điều này chứng tỏ hộ khẩu của ba nạn nhân không nằm ở Thanh Lộ hay các huyện lân cận. Hiện tại, chúng tôi sơ bộ nhận định họ là người từ nơi khác đến." "Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng đây là những phụ nữ sống độc thân, cha mẹ đã mất, nhưng xác suất này là rất nhỏ. Hiện hình ảnh của các nạn nhân đã được gửi lên hệ thống công an toàn quốc để đối chiếu với danh sách người mất tích. Thông tin về nạn nhân hiện chưa có thêm manh mối định hướng nào khác." "Về phía nghi phạm, hiện tại chúng tôi phán đoán hắn ở độ tuổi từ 30 đến 40. Dựa trên bản phác họa, có thể coi đây là một người đàn ông trung niên có ngoại hình khá ưa nhìn." "Chúng tôi cũng nhận định rằng, nghi phạm có thể đã lấy lý do tuyển dụng nhân sự cho công ty để lừa các nạn nhân vào tròng. Theo chuyên gia tâm lý tội phạm, kẻ này có khả năng gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý." "Điều kiện kinh tế của nghi phạm chắc hẳn khá ổn định, tâm tư tỉ mỉ, thủ đoạn gây án thuần thục, tố chất tâm lý cực tốt. Hắn rất am hiểu về cấu trúc xương khớp trên cơ thể người, vị trí cưa chân của cả ba nạn nhân đều giống hệt nhau! Vì vậy, tôi cho rằng ngoài ba vụ giết người cố ý này, nghi phạm có thể còn thực hiện các hành vi phạm tội khác. Hắn có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú về y học cổ truyền (nắn xương), giết mổ hoặc kiến thức chỉnh hình." "Các ổ nhóm làm giả giấy tờ trong thành phố không có hồ sơ về việc làm giả giấy phép kinh doanh, nên không loại trừ khả năng nghi phạm đã làm giả ở địa phương khác hoặc tự mình thực hiện. Nghi phạm sở hữu một chiếc xe máy, theo biển số mà bảo vệ nhớ lại thì đó cũng là biển số giả. Qua các đoạn camera giám sát ít ỏi, vì mỗi lần ra ngoài nghi phạm đều đội mũ bảo hiểm nên chúng ta vẫn chưa có được gương mặt rõ nét của hắn." Từ Tuấn thao thao bất tuyệt nói thêm rất nhiều điều, Đỗ Đại Dụng vừa chăm chú lắng nghe vừa cẩn thận ghi chép. Trong tâm trí cậu, hình ảnh một người đàn ông trung niên bảnh bao, phong thái nho nhã, nụ cười thân thiện cùng mái tóc được chải chuốt kỹ càng dần dần hiện ra rõ nét.