Chương 39

Ba thi thể nữ (2)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Toàn bộ tầng hai của tòa nhà lúc này đèn đuốc sáng trưng. Xảy ra chuyện tày đình thế này, mấy đồng tiền điện lẻ có đáng là bao. Thực sự bước vào bên trong, mọi người mới phát hiện nơi giấu xác là một chiếc tủ đông lớn. Dấu vết tại hiện trường hầu như không có giá trị gì mấy. Bởi lẽ tên trộm đã giẫm nát bét mọi ngóc ngách quanh khu vực đặt tủ đông rồi. Nắp tủ đông đang mở hé một nửa, chỉ cần lại gần là mùi hôi thối nồng nặc như muốn xộc thẳng lên tận đỉnh đầu. Đến cả Từ Tuấn cũng chịu không nổi, anh vội vàng đậy nửa cái nắp đó lại. Lúc này, Đỗ Đại Dụng và Phạm Dương đã bắt đầu chụp ảnh hiện trường. Từ Tuấn thì mở hộp dụng cụ mang theo, lấy ra đèn kiểm tra vết máu và thuốc thử Luminol. Công ty này quy mô không lớn, diện tích chỉ tầm hơn 40 mét vuông, được ngăn ra thành một phòng sảnh, một văn phòng nhỏ, một nhà vệ sinh và một gian trà nước. Chiếc tủ đông nằm ngay góc tường của văn phòng nhỏ. Từ Tuấn cùng Phàn Tuấn Nghĩa và Tiết Thiên Hàng vừa vào sau đã tiến hành kiểm tra tỉ mỉ từ trong ra ngoài, nhưng không phát hiện bất kỳ vết máu nào. Một lát sau, Trần Kiến Huy và Chu Văn Quyên cùng hai pháp y khác cũng có mặt. Sau khi mở tủ đông ra, họ dùng đèn pin soi qua một lượt rồi lập tức đóng lại ngay. Trần Kiến Huy gọi với về phía Từ Tuấn: "Không thể khám nghiệm tử thi ở đây được. Xác đã thối rữa nghiêm trọng, phải chuyển cả cái tủ đông này về Trung tâm Pháp y của Cục thành phố." Từ Tuấn nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Thế là mấy người bọn họ cùng nhau thu thập tóc, dấu vân tay, vảy da và toàn bộ rác thải trong các thùng rác. Phải mất gần ba tiếng đồng hồ, họ mới rời khỏi hiện trường và dán niêm phong lên cửa. Trương Đông Cường dẫn theo các cảnh sát khác thức đêm đi tra cứu thông tin về người đăng ký công ty, số lượng nhân viên và tình hình kinh doanh cụ thể của nơi này. Khi nhóm của Từ Tuấn quay về đội thì đã hơn 3 giờ rưỡi sáng. Từ Tuấn vội vàng giục mọi người đi nghỉ ngơi. Với vụ án kiểu này, dù Đội 2 có là đơn vị chủ trì mà không nghỉ ngơi cho lại sức thì cũng chẳng làm ăn gì được. 7 giờ rưỡi sáng, tất cả đều phải tỉnh giấc. Mà không tỉnh cũng không được! Vì vụ án nghiêm trọng thế này chắc chắn Cục thành phố sẽ cử người xuống giám sát điều tra. Quả nhiên, lần này đích thân Phó Cục trưởng Chi cục Hình sự Hồ Khắc Dũng đã dẫn theo một nhóm người đến Đội 2. 9 giờ sáng ngày 23 tháng 10. Phòng họp của Đội 2 chật kín người, có người còn phải đứng. Không phải vì quá đông người mà do phòng họp quá nhỏ. Một phòng họp vốn chỉ chứa được tối đa mười mấy người mà giờ nhồi nhét gần 30 mạng, cảnh tượng chật chội thế nào có thể hình dung được. Ảnh chụp hiện trường có hơn 100 tấm, nhưng vì báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y chưa có nên mọi người chỉ có thể mở một cuộc họp phân tích sơ bộ tình hình vụ án. "Báo cáo sếp Hồ, Đội 2 chúng tôi có mặt tại hiện trường lúc 11 giờ 42 phút đêm qua." "Hiện trường đã lâu không có người xuất hiện, hiện tại không có quá nhiều dấu vết lưu lại. Hơn nữa qua tìm hiểu, người đăng ký công ty này đã dùng chứng minh thư giả, hệ thống của chúng ta không tra ra được danh tính." "Ngoài ra, công ty này chuyển vào tòa nhà Lục Đình thời gian rất ngắn, từ lúc vào đến lúc bỏ trống chỉ tầm ba tháng. Họ chỉ đóng tiền điện đúng một tháng đầu, hai tháng sau đều nợ. Nhưng thực tế thì tòa nhà mới chỉ cắt điện được 24 ngày tính đến hôm qua." "Hung thủ trước khi rời đi chắc chắn đã dọn dẹp hiện trường rất kỹ. Qua ảnh chụp có thể thấy, ngoài bụi bặm ra thì không còn dấu vết sử dụng nào khác. Hiện trường cũng không tìm thấy vết máu. Hiện tại ngoài dấu vết của người báo án, chúng tôi chỉ thu thập được 8 dấu vân tay rưỡi và 2 dấu lòng bàn tay." "Theo thông tin từ nhân viên tòa nhà, công ty này chỉ có một nam và hai nữ. Hai người phụ nữ đó có nằm trong tủ đông hay không thì hiện tại vẫn chưa rõ." "Đối tượng nam giới qua điều tra sơ bộ có độ tuổi từ 30 đến 40, cao khoảng 1m75 đến 1m8, dáng người cân đối. Tóc cắt ngắn, không nhuộm. Mắt hai mí, sống mũi khá cao, không để râu. Ngoài ra, cách ăn mặc khá thời trang. Theo lời bảo vệ kể lại, gã hầu như chưa bao giờ mặc đồ công sở chỉnh tề." "Vì tòa nhà này rất ít khách thuê nên không lắp đặt camera giám sát, quản lý an ninh khá lỏng lẻo. Công ty này đăng ký kinh doanh hóa mỹ phẩm, nhưng qua kiểm tra bên công thương, giấy phép kinh doanh của họ là giả. Hiện tại chúng tôi đã bắt đầu rà soát các ổ nhóm làm giấy tờ giả ở thành phố Thanh Lộ." "Do tòa nhà nằm ở vùng ven phố Nam Hạ, camera lắp đặt rất ít. Chúng tôi đang tìm xem có camera nào hữu dụng không, nhưng hy vọng không lớn vì công ty này đã không có người ra vào từ hơn một tháng trước. Dù có quay được thì khả năng dữ liệu còn lưu lại cũng rất thấp. Ngoài ra, tại bàn đăng ký của tòa nhà, chúng tôi đã thu thập được bút tích của nghi phạm." Từ Tuấn báo cáo một mạch những tình tiết cơ bản của vụ án cho Phó Cục trưởng Hồ Khắc Dũng. Sếp Hồ nghe xong báo cáo thì gật đầu với vẻ đầy tâm đắc, ít nhất thì Đỗ Đại Dụng cảm thấy là như vậy. "Về phần nghi phạm, sáng nay tôi đã yêu cầu Bộ bố trí chuyên gia phác họa chân dung đến Thanh Lộ. Cục thành phố cũng sẽ khẩn trương đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi để chúng ta sớm dựng lại thủ đoạn và động cơ gây án của hung thủ." "Những lời thừa thãi tôi không nói nữa. Hôm nay, chúng ta chính thức thành lập Ban chuyên án vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng 1023 tại đây. Tôi làm Trưởng ban, Từ Tuấn làm Phó ban. Các công việc cụ thể do Từ Tuấn sắp xếp!" "Từ Tuấn, có khó khăn gì cứ tìm tôi, tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề về hậu cần cho cậu!" "Kể từ bây giờ, triển khai toàn diện việc điều tra xác minh, tìm kiếm mọi manh mối có thể. Không được bỏ sót bất kỳ góc chết nào!" "Từ lúc này, Đội 2 thuộc Chi cục Hình sự thành phố, Đội 2 hình sự quận Kim Điền và đồn công sở Nam Hạ toàn bộ dừng nghỉ phép. Trừ các công việc thường nhật, phải cử toàn bộ lực lượng tinh nhuệ tham gia phá vụ án này. Các đồng chí, hãy tận dụng mọi thời gian và manh mối, tranh thủ phá án sớm. Giải tán!" Sau đó, cả Đội 2 bắt đầu quay cuồng như chong chóng. Còn vụ trộm 827 ư? Cứ tạm dẹp sang một bên mà nghỉ khỏe đi đã!