Chương 424

Sát hại cướp của trong đêm mưa (4)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chừng năm sáu phút sau, Phó giám đốc Tang mới gọi Đỗ Đại Dụng đứng dậy phát biểu. Đỗ Đại Dụng cũng chẳng nói lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề: "Chào mọi người, tôi xin đưa ra mấy điểm thế này. Thứ nhất, cần kiểm tra xem chiếc xe do Du Đại Hà điều khiển có từng xảy ra tai nạn nào trong vòng một năm qua hay không. Bất kể là do chính hắn hay tài xế của hắn lái, dù là va quệt lớn hay nhỏ cũng phải tra cho kỹ, nếu có, hãy đối chiếu lại các mốc thời gian." "Thứ hai, điều tra xem ai là người đã đề bạt Du Đại Hà, và gần đây vị lãnh đạo đó có tiếp xúc với hắn hay không. Phải rà soát mọi dấu vết tiếp xúc ở bất kỳ địa điểm nào!" "Thứ ba, kiểm tra lộ trình di chuyển của chiếc xe này trong ba tháng gần đây để xem hắn có ghé qua khu dân cư nào không. Sau đó, chúng ta sẽ rà soát các căn hộ trống trong những khu đó để xem có thu thập được manh mối hữu ích nào không." "Thứ tư, truy tìm các mối quan hệ xã hội của Du Đại Hà tại huyện Hiến, thành phố Thương Châu, tỉnh Bắc Hà. Nhìn vào hai đứa con của hắn, một đứa làm ở đồn công an cơ sở, một đứa làm hòa giải viên tại Cục Tư pháp huyện Hiến. Vậy những công việc đó từ đâu mà có, và là nhờ vả ai mà được!" "Thứ năm, cảnh sát ba địa phương đã rà soát video từ các trạm kiểm soát camera trong tháng này và không phát hiện phương tiện nào khả nghi. Vậy liệu chúng ta có thể đi khảo sát hai con đường còn lại không? Nếu đây thực sự là một vụ thuê sát thủ giết người, thì chắc chắn chúng sẽ đi khảo sát địa hình trước, và chúng cũng sẽ không muốn đi qua các trạm có camera, nên khả năng đi qua hai con đường kia là rất lớn. Đây là tôi đang nói trong trường hợp giả thiết thuê người giết người được thành lập." "Còn nếu giả thiết đó không thành lập, thì khả năng đây là một vụ án ngẫu nhiên sẽ tăng cao. Chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của những sự trùng hợp. Kể cả là án ngẫu nhiên, thì nghi phạm cũng phải có sự chuẩn bị trước khi gây án, lại còn chọn đúng thời tiết như vậy để ra tay. Điều này chứng tỏ nghi phạm cực kỳ thông thuộc địa hình khu vực này. Chúng ta có thể mở rộng phạm vi điều tra, xem liệu có ai từng bị cướp trong kiểu thời tiết và tại địa điểm tương tự hay không." "Tôi xin hết ý kiến! Chỉ để mọi người tham khảo thôi ạ!" Đỗ Đại Dụng không vội vàng kết luận tính chất vụ án ngay lập tức. Bởi vì một khi đã định hướng, lực lượng trọng điểm sẽ dồn hết về phía đó, còn những khả năng khác sẽ dần bị ngó lơ theo thời gian. Lúc này, bất kể là ai trong phòng họp cũng bắt đầu nhìn Đỗ Đại Dụng bằng con mắt khác. Cậu rõ ràng đã phân tích vụ án rất nghiêm túc, đồng thời chỉ ra được nhiều hướng đột phá khả thi. Chỉ có Phó giám đốc Tang là hiểu rõ, nhóc con này có bản lĩnh thực sự. Vừa đứng lên phát biểu là có thể liệt kê ra rành mạch từng điểm một, hai, ba, bốn, bộ não phải phản ứng nhanh đến mức nào mới làm được như vậy. Trong mắt Vương Tiễn tràn đầy vẻ tán thưởng, nhưng sắc mặt Thúc Hiếu Toàn lại có chút sa sầm. Để được điều động lên đây lần này, anh ta đã phải tốn không ít công sức. Ở Cục thành phố Duy Thị có mấy người trẻ tuổi hơn, lập nhiều công trạng hơn anh ta, nhưng lần này đều bị anh ta đánh bại, tại sao ư? Đó là vì sau khi nhận được tin tức sớm, anh ta đã lập tức đi tìm người thân đang công tác trên Sở Công an tỉnh nhờ vả. Anh ta muốn nhân cơ hội này thể hiện bản thân trên Sở, ngộ nhỡ gặp vận may mà phá được án, thì dù là công trạng tập thể hay cá nhân cũng đều chắc suất cả. Sau khi trở về, cái chữ "phó" trên đầu anh ta chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất. Anh ta vốn đã nghe danh Đỗ Đại Dụng, cũng biết cậu nhóc này khá lợi hại, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến mức này. "Tôi xin tổng hợp lại ý kiến của ba đồng chí vừa rồi. Sau khi cuộc họp kết thúc, chúng ta sẽ chia thành bốn tổ công tác, dựa theo phát biểu của ba người để tiến hành rà soát và sàng lọc lại vụ án. Tổ 1 do Phó cục trưởng Cục thành phố kiêm Chi đội trưởng Chi đội Hình sự làm tổ trưởng. Tổ 2 do đích thân Cục trưởng Công an huyện Thượng Hà cầm lái làm tổ trưởng. Tổ 3 và tổ 4 sẽ lần lượt do tôi và Phó tổng đội trưởng Tổng đội Hình sự Sở Công an tỉnh làm tổ trưởng. Bởi vì những ý kiến mà đồng chí Đỗ Đại Dụng đưa ra có độ khó nhất định khi triển khai, tôi e rằng nếu không có mấy lão già ở Tổng đội chúng tôi trấn giữ thì sẽ rất khó nắm bắt được tình hình." "Cuối cùng, tôi nhắc lại một câu, vụ án này cần phải bảo mật tuyệt đối. Quy định bảo mật mọi người đều biết rõ rồi, đừng để đến lúc xảy ra sai sót. Vương Tiễn, Thúc Hiếu Toàn, Đỗ Đại Dụng đi theo tôi về văn phòng một lát. Những người khác chờ thông báo, giải tán." Phó giám đốc Tang nói xong liền cầm lấy tách trà đi thẳng ra ngoài, ba người họ vội vàng đứng dậy đi theo. Vừa vào văn phòng, thư ký của Phó giám đốc Tang đã đóng cửa lại. "Giám đốc Tô đã đi Kinh Thành họp rồi, ở bên đó ông ấy đã gọi điện về mấy lần, nhấn mạnh với tôi rằng nhất định phải tìm lại khẩu súng càng sớm càng tốt, đây là ưu tiên hàng đầu. Thế nên Du Đại Hà chết thế nào không quan trọng, số tiền mặt và vàng bạc bị mất cũng không quan trọng, mấu chốt là phải nhanh chóng bắt được nghi phạm đã lấy đi khẩu súng đó. Khẩu súng đó đối với xã hội mà nói, mối nguy hại là quá lớn." "Tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào ba người trẻ các cậu, vì vậy hiện tại tôi bổ nhiệm Vương Tiễn làm Phó tổ trưởng tổ 1 của Ban chuyên án 511, Thúc Hiếu Toàn làm Phó tổ trưởng tổ 2, Đỗ Đại Dụng làm Phó tổ trưởng tổ 3. Những người làm tổ trưởng như chúng tôi chỉ đứng tên cho oai thôi, công việc cụ thể vẫn phải cậy vào các cậu từng bước triển khai. Chúng ta bây giờ như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Đã rõ chưa?" Cả ba người vội vàng đáp rõ. Lúc này dù có không rõ cũng phải bảo là rõ, mà đã rõ thì lại càng phải rõ hơn.
Sát hại cướp của trong đêm mưa (4) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ