Chương 425

Đêm mưa sát hại (5)

Đăng ngày 30/08/2026

19
(Tác giả: Bị sốt cả đêm, giờ cổ họng như nuốt phải mảnh sành vậy, cuối tuần tôi sẽ cố gắng hết sức!) Đỗ Đại Dụng vừa bước ra khỏi văn phòng của Phó giám đốc Tang thì Lư Dịch đã ôm một xấp tài liệu đi tới. "Sếp Đỗ! Tôi đã sắp xếp lại toàn bộ tài liệu và làm dấu cả rồi." Nhìn xấp tài liệu ngăn nắp, Đỗ Đại Dụng không khỏi đánh giá cao Lư Dịch thêm một bậc. Nên biết rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể chỉnh lý tài liệu sạch sẽ, rõ ràng thế này là rất tốn công sức. "Lát nữa cậu đi theo tôi lên tầng bốn, địa điểm làm việc của tổ 3 chúng ta ở phòng 410." Đưa Lư Dịch vào phòng 410, Đỗ Đại Dụng mới nhận ra nơi này vốn là phòng lưu trữ hồ sơ cũ, diện tích ước chừng phải hơn 80 mét vuông. Bên trong đã có mấy người đang ngồi, thấy Đỗ Đại Dụng bước vào, tất cả lập tức đứng dậy thu xếp bàn ghế. Đỗ Đại Dụng đảo mắt nhìn qua mấy người này, tuổi đời đều còn khá trẻ, người lớn nhất chắc cũng không quá 35 tuổi. "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Đại Dụng, Phó tổ trưởng tạm thời của tổ 3. Mọi người cũng tự giới thiệu chút đi, dù sao sắp tới chúng ta cũng cùng làm việc chung một chỗ rồi." Thấy Đỗ Đại Dụng khá dễ gần, mấy người kia đều nở nụ cười. Lư Dịch thấy mọi người còn chưa lên tiếng, bèn tiên phong mở lời trước: "Chào mọi người! Tôi là Lư Dịch, đến từ Đại đội Đặc án của Cục thành phố Thanh Lộ. Lần này tôi theo Trung đội trưởng của chúng tôi sang đây để học hỏi, hy vọng các tiền bối sẽ chỉ bảo thêm cho tôi." Lúc này, một người đàn ông để râu quai nón bước lên phía trước chào theo điều lệnh. "Báo cáo sếp Đỗ, tôi là Sa Dương, đến từ Đội 3 kỹ thuật thuộc Tổng đội Hình sự Sở Công an tỉnh, chủ yếu phụ trách khám xét hiện trường và thu thập chứng cứ." Sau màn giới thiệu của Sa Dương, những người còn lại cũng lần lượt tự giới thiệu. Hóa ra họ chủ yếu đến từ Tổng đội hoặc Đội trọng án của Cục thành phố Tề Ninh. "Mọi người đã giới thiệu xong, vậy tôi xin nói ngắn gọn thế này." "Báo cáo!" Đỗ Đại Dụng đang định nói tiếp thì đột nhiên thấy một nữ cảnh sát mặc sắc phục đứng ở cửa hô báo cáo, trong khi đám đàn ông bên dưới thì ai nấy đều cười với vẻ đầy ẩn ý. "Cô là?" "Thưa Phó tổ trưởng Đỗ, tôi là Hồ Đình Đình, đến từ Đội 1 thuộc Tổng đội Hình sự Sở Công an tỉnh Đông Lỗ, hiện được phân về tổ 3. Tôi vừa hỏi lãnh đạo xong, họ bảo tôi cứ đến đây là được." Đỗ Đại Dụng bị tình huống này làm cho ngơ ngác, thầm nghĩ không biết cô nàng này có phải diện con ông cháu cha được gửi gắm vào đây không. "Được rồi! Vậy vào đi!" Đợi Hồ Đình Đình ngồi vào chỗ, Đỗ Đại Dụng mới tiếp tục nội dung dang dở. "Tôi nói nhanh thế này, tổ 3 chúng ta hiện tại sẽ tập trung rà soát xoay quanh chiếc xe của Du Đại Hà và những khu chung cư mà hắn từng lui tới." "Thứ nhất, kiểm tra xem trong vòng một năm qua xe của Du Đại Hà có từng xảy ra tai nạn hay không, nếu có thì phải làm rõ mốc thời gian cụ thể. Thứ hai, kiểm tra xem hắn đã đến những khu chung cư nào nhưng chỉ dừng lại trong thời gian ngắn. Chúng ta sẽ sàng lọc các căn hộ bỏ trống trong những khu đó để xem có tìm thêm được manh mối mới nào về Du Đại Hà hay không." "Hiện tại chúng ta chỉ triển khai hai hướng công việc này, hy vọng mọi người làm việc thật tỉ mỉ, chắc chắn." "Tôi nói xong rồi, tổ 3 chúng ta hôm nay chính thức thành lập. Trưa nay cả tổ liên hoan tại nhà ăn, chiều bắt đầu bắt tay vào việc." Đỗ Đại Dụng sợ nhất là kiểu họp hành tán dóc không đâu vào đâu. Làm cảnh sát hình sự thì chỉ có lăn lộn bên ngoài mới ra việc, cũng may là sắp đến giờ cơm trưa, chứ nếu không theo tính cách của cậu thì đã xua quân đi làm việc từ lâu rồi. Lúc này, Sa Dương nhìn Đỗ Đại Dụng rồi cười cười. Đỗ Đại Dụng vừa nhìn đã biết gã này chắc chắn có chuyện muốn nói với mình, mà mười phần thì đến tám chín phần là về cô nàng Hồ Đình Đình kia. Quả nhiên, nhân lúc ra ngoài hút thuốc, cậu đã nắm được lai lịch của cô gái này. Hồ Đình Đình, 25 tuổi, vào ngành được hai năm, chủ yếu thụ lý các vụ án liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Lần này cô nàng nằng nặc đòi vào ban chuyên án bằng được, nói là muốn chuyển đổi lĩnh vực công tác. Phó giám đốc Tang cũng chẳng còn cách nào, vì anh rể của cô nàng này khá có thế lực, lại có quan hệ cá nhân rất tốt với ông. Tuy nhiên, trong công việc thì cô gái này cực kỳ máu lửa, không hề nề hà khó khăn. Trước khi Đỗ Đại Dụng đến đây, cô đã nghe danh sẽ có một thần thám trẻ tuổi từ Thanh Lộ được điều động sang, lúc đầu còn thấy không phục. Nhưng sau khi xem hết hồ sơ các vụ án mà Đỗ Đại Dụng từng phá, cô lập tức biến thành fan cuồng, năn nỉ Phó giám đốc Tang mãi mới được vào tổ 3. Cô nàng này vừa vào đã khiến Đỗ Đại Dụng trong vòng chưa đầy một ngày đã muốn rời khỏi tổ 3 để chạy thẳng về Thanh Lộ cho xong. Chưa nói đến chuyện quà vặt bánh trái, chỉ riêng việc cô đích thân đi lấy cơm ở nhà ăn cho Đỗ Đại Dụng đã khiến cậu không chịu nổi rồi! Người biết chuyện thì không sao, người không biết lại tưởng hai người đang hẹn hò đến nơi. Đỗ Đại Dụng chỉ còn cách nhờ Lư Dịch nói khéo với Hồ Đình Đình rằng cậu đã có bạn gái rồi. Ai ngờ cô nàng căn bản không phải nhắm đến chuyện yêu đương, mà là muốn bái sư. Mới ngày đầu tiên mà đến tối Đỗ Đại Dụng đã bị Hồ Đình Đình làm cho hết cách, đành phải nhờ Phó giám đốc Tang ra mặt. Bởi vì công việc hiện tại vừa mới bắt đầu, lấy đâu ra thời gian mà dạy đồ đệ, vả lại nếu cậu mà nhận đồ đệ ngay tại Tổng đội thế này, chắc chắn sẽ bị điều tiếng đến mức ngập trong nước bọt mất thôi.
Đêm mưa sát hại (5) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ