Chương 469

Bước ngoặt vụ sát hại trong đêm mưa (49)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhờ có sự hậu thuẫn từ cấp trên, các thành viên dưới quyền Đỗ Đại Dụng cũng trở nên bạo dạn hơn hẳn. Các loại manh mối cứ thế mọc lên như nấm sau mưa, liên tiếp lộ diện. Đến chiều ngày hôm sau, Đỗ Đại Dụng đã thu thập được một vài thông tin vô cùng quan trọng. Đầu tiên, Lý Thanh Lan và một vị lãnh đạo cấp phó thành phố tại Tề Ninh có mối quan hệ không hề đơn giản. Bao Khải Lượng cũng nhờ Lý Thanh Lan làm cầu nối mà gây dựng được quan hệ với vị lãnh đạo này, từ đó vị thế cũng lên như diều gặp gió. Vị lãnh đạo cấp phó thành phố tên Bạch Thanh Tùng này vốn là người đứng đầu huyện Thượng Hà điều chuyển lên. Hơn nữa, việc Thạch Chính Vi được chuyển vào Cục thành phố Tề Ninh năm đó cũng có sự góp sức không nhỏ của ông ta. Đỗ Đại Dụng sở dĩ phải làm rõ những mối quan hệ lắt léo này là vì cậu sợ vạn nhất có manh mối gì lộ ra mà bản thân lại không biết kẻ đứng sau là ai, đó mới thực sự là rắc rối lớn. Chập tối hôm đó, trong lúc nhóm của Võ Trấn Đông đang tiến hành rà soát, một cảnh sát tư pháp của Tòa án huyện Thượng Hà lần đầu tiên cung cấp cho Ban chuyên án một thông tin quý giá: bức ảnh phác họa trông rất giống một người từng làm cảnh sát tư pháp nhưng đã xin nghỉ việc. Ngay khi nhận được tin, Đỗ Đại Dụng lập tức cho trích xuất toàn bộ tên tuổi, hình ảnh và hồ sơ lý lịch của người này. Trần Chiêu Minh, nam, hiện tại 38 tuổi. Nhập ngũ năm 18 tuổi, phục vụ tại Đội trọng án võ cảnh biên phòng tỉnh Thái Vân tròn bảy năm, đến năm 25 tuổi thì xuất ngũ. Cùng năm đó, Trần Chiêu Minh được phân công về đại đội cảnh sát tư pháp của Tòa án huyện Thượng Hà. Anh ta kết hôn năm 26 tuổi. Đến năm 37 tuổi, vì xảy ra cự cãi với chồng, vợ và con gái anh ta đã nhảy lầu tự tử. Trần Chiêu Minh cũng xin nghỉ việc ngay trong năm 2001 đó. Đọc đến đây, Đỗ Đại Dụng không khỏi nảy sinh sự tò mò đối với người đàn ông này. Trước đó, anh thợ sơn Tiểu Hàn đã khẳng định chắc chắn kẻ thủ ác có đeo kính. Thế nhưng, những đồng nghiệp cũ từng làm việc chung với Trần Chiêu Minh lại cho biết, anh ta vốn không hề bị cận thị, thị lực lúc nào cũng rất tốt. Vì vậy, người cảnh sát tư pháp kia khi nhận diện cũng chỉ dám nói là "hơi giống". Điều khiến anh ta thực sự nảy sinh nghi ngờ chính là phần mô tả kèm theo bức phác họa: vết sẹo ở đoạn giữa từ đốt thứ nhất đến đốt thứ ba trên ngón trỏ tay trái của nghi phạm. Vết sẹo đó chính là do anh ta gây ra. Trong một lần bất cẩn dùng tua vít để cạy đồ, anh ta bị trượt tay nên đã để lại vết sẹo dài trên ngón trỏ của Trần Chiêu Minh. Xâu chuỗi từ đặc điểm vết sẹo cho đến diện mạo, người cung cấp tin mới cảm thấy nghi phạm khả năng cao chính là Trần Chiêu Minh. Tuy nhiên, theo lời khai của người này, hiện tại không ai biết Trần Chiêu Minh đang ở đâu. Bởi sau khi xin nghỉ việc, anh ta không bao giờ quay lại nơi ở cũ, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với đồng nghiệp. Lần đầu tiên, Đỗ Đại Dụng có linh cảm rằng người tên Trần Chiêu Minh này chính là kẻ mà mình đang tìm kiếm. Gần như hội tụ đủ mọi yếu tố: gan lỳ, cẩn thận, ra tay tàn độc. Vừa có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội, vừa từng làm cảnh sát tư pháp, hoàn toàn thỏa mãn các điều kiện cơ bản của nghi phạm. Ngoài ra, anh ta còn cực kỳ am hiểu về súng đạn, có khả năng phản trinh sát rất cao và nắm rõ quy luật hoạt động của hệ thống công an. Thế nhưng, nút thắt về động cơ gây án lại khiến Đỗ Đại Dụng khựng lại! Nguyên nhân gì có thể khiến Trần Chiêu Minh ra tay tàn nhẫn với Du Đại Hà và Phó Cục trưởng Doãn như vậy? Xét theo lý lịch, Trần Chiêu Minh và những người này hoàn toàn không có bất kỳ điểm giao nhau nào. Hơn nữa, quê gốc của anh ta không phải ở Thượng Hà mà là ở thành phố Tảo Trang. Mẹ của Trần Chiêu Minh qua đời ngay sau khi sinh anh ta không lâu. Cha anh ta từ đó không đi bước nữa mà một thân một mình nuôi con khôn lớn. Lý do chính khiến anh ta xuất ngũ năm đó là vì cha lâm trọng bệnh, ngay cả việc kết hôn chớp nhoáng cũng là để hoàn thành tâm nguyện của người cha già. Đúng năm Trần Chiêu Minh kết hôn, cha anh ta cũng qua đời vì bệnh tật. Sau đó, Trần Chiêu Minh luôn công tác tại đại đội cảnh sát tư pháp của Tòa án huyện Thượng Hà. Anh ta vốn là người làm việc nghiêm túc, nỗ lực, không hề có mâu thuẫn với đồng nghiệp. Đến tháng 4 năm 2001, không rõ vì chuyện gì mà anh ta và vợ xảy ra tranh cãi kịch liệt, dẫn đến việc người vợ ôm con nhảy từ tầng bảy xuống, cả hai mẹ con đều tử vong. Ngay sau đó, Trần Chiêu Minh xin nghỉ việc, rời khỏi tòa án rồi bặt vô âm tín. Trong thời gian này, Đỗ Đại Dụng cũng đã tiến hành điều tra cụ thể, nhưng không ai biết rõ chi tiết bên trong. Theo phản ánh của hàng xóm, vào tháng 1 năm 2001, hai vợ chồng họ thường xuyên xảy ra cãi vã. Trong khoảng thời gian đó, vợ anh ta từng mấy lần dắt con về nhà ngoại ở. Khi được hỏi về nội dung những cuộc tranh cãi, hàng xóm cũng lắc đầu nói không rõ, chỉ biết là họ cãi nhau rất nhiều. Ngày hôm sau, Đỗ Đại Dụng lệnh cho cả ba nhóm bắt đầu tập trung điều tra xoay quanh Trần Chiêu Minh. Nhưng sau một ngày bận rộn, hầu như không có tiến triển gì thêm. Mọi thông tin đều dừng lại ở mốc thời gian hai vợ chồng tranh chấp vào tháng 1 năm ngoái, sau đó là bi kịch vợ con tự tử và Trần Chiêu Minh nghỉ việc. Đỗ Đại Dụng đành phải đưa tên Trần Chiêu Minh vào danh sách truy nã trước. Tối hôm đó, Đỗ Đại Dụng lần đầu tiên triệu tập cuộc họp phân tích án tình giữa cả ba nhóm. "Sếp Đỗ, sau hai ngày rà soát và điều tra, chúng tôi đã phát hiện ra một tình huống bất thường." Vương Tiễn là người đầu tiên lên tiếng. "Anh Vương, anh nói trước đi." "Hai ngày qua, tổ 1 chúng tôi đã tiến hành rà soát và thăm hỏi kỹ lưỡng về Trần Chiêu Minh. Điểm bất thường chính là: trước tháng 1 năm 2001, mối quan hệ giữa Trần Chiêu Minh và vợ luôn rất tốt. Dù là lúc còn ở nhà cấp bốn cũ hay khi đã chuyển sang nhà mới, chúng tôi đều không thấy họ có mâu thuẫn gì gay gắt." "Liệu chúng ta có thể đặt giả thiết rằng, vào tháng 1 năm 2001 đã xảy ra một sự việc đột xuất nào đó, khiến cho mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bùng nổ dữ dội hay không?" Đỗ Đại Dụng gật đầu, tỏ ý tán thành với nhận định này.