Chương 470
Bước ngoặt vụ cướp giết đêm mưa (50)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nghe Vương Tiễn nói xong, Hà Chấn Khuê cũng giơ tay lên định phát biểu.
"Hà tổ trưởng, không cần phải giơ tay đâu, có gì cứ nói ra đi. Giữa ba tổ chúng ta không có chuyện lãnh đạo hay cấp dưới gì cả, mọi người ngồi lại đây là để cùng nhau phân tích vụ án."
Đỗ Đại Dụng cười ha hả nhìn Hà Chấn Khuê nói.
"Sếp Đỗ, vừa rồi nghe sếp Vương Tiễn trình bày về những nguyên nhân có thể xảy ra, bên phía chúng tôi cũng nắm được một tình huống. Tuy nhiên tôi không chắc nó có giúp ích gì không, cứ nói ra để các đồng chí cùng nghe thử xem sao."
"Được chứ! Hôm nay là buổi họp phân tích án, mọi người có bất cứ suy nghĩ hay thắc mắc nào đều có thể nêu ra. Tập hợp trí tuệ tập thể mới là vũ khí sắc bén nhất để phá án."
Mặc dù Đỗ Đại Dụng nói ở đây không phân chia chức vụ, nhưng buổi họp phân tích vẫn cần một người cầm trịch. Hơn nữa, các sếp lớn đã chỉ định rõ ràng là cả ba tổ phải nghe theo sự điều phối của cậu, đó mới là lý do chính khiến Vương Tiễn và Hà Chấn Khuê đều rất nể trọng Đỗ Đại Dụng.
Hà Chấn Khuê bắt đầu trình bày:
"Chiều nay chúng tôi nắm được một thông tin, vào tháng 1 năm 2001, ở Thượng Hà từng xảy ra một vụ án giết người cố ý. Khi đó, tên tử tù này bị giam giữ tại trại tạm giam của Công an huyện Thượng Hà. Hắn đã bị tuyên án tử hình ở phiên phúc thẩm, và đến tháng 1 thì nhận được thông báo phê chuẩn án tử hình của Tòa án tối cao. Trước khi thi hành án, có hai cảnh sát tư pháp thực hiện việc áp giải và trói phạm nhân, một trong số đó chính là Trần Chiêu Minh. Sau khi thẩm phán đọc xong thông báo phê chuẩn, Trần Chiêu Minh cùng một cảnh sát tư pháp khác áp giải hắn đi. Lúc đó, người cảnh sát kia vì quá căng thẳng nên đã xin đi vệ sinh đột xuất. Khoảng thời gian trống đó kéo dài hai phút, và chỉ có Trần Chiêu Minh ở riêng với tên tử tù kia. Tôi đang tự hỏi liệu trong hai phút đó đã xảy ra chuyện gì?"
Đỗ Đại Dụng nghe vậy, đôi mắt khẽ nheo lại.
Hai phút, một tên tử tù có thể nói gì với cảnh sát áp giải để rồi khiến cuộc đời của Trần Chiêu Minh thay đổi chóng mặt như vậy?
"Hà tổ trưởng, anh còn gì bổ sung không?"
"Còn nữa! Sau đó tôi đã cho anh em rút hồ sơ vụ án giết người này ra, rồi phát hiện thêm những chi tiết còn thú vị hơn nhiều."
Hà Chấn Khuê nói đến đây thì cố ý dừng lại lấp lửng, khiến Hồ Đình Đình ngồi bên cạnh không nhịn được mà đảo mắt trắng dã.
"Vụ án này xảy ra vào tháng 3 năm 2000, tên tử tù đã bị xử bắn tên là Hạ Trung Hào, lúc bị hành quyết năm ngoái là 31 tuổi. Nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm, mà một nhân vật chính khác trong vụ án này lại chính là Phó huyện trưởng Lữ Thừa Vận, người hiện đang phụ trách mảng công an của huyện."
Nghe thấy cái tên này, người Đỗ Đại Dụng không khỏi chấn động.
"Lúc đó Lữ Thừa Vận chưa phải là Phó huyện trưởng phụ trách hệ thống công an, mà là Chủ nhiệm văn phòng đường phố Tam Hà Khẩu. Người thụ lý vụ án này khi đó chính là nạn nhân thứ hai bị bắn chết — Phó Cục trưởng Doãn của Công an huyện. Thời điểm ấy, ông Doãn đang là Phó đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự huyện, nhờ phá được vụ này mà ông ta được thăng chức thẳng lên Phó Cục trưởng kiêm Đại đội trưởng cảnh sát hình sự."
"Nạn nhân của vụ án năm đó tên là Liễu Quế Chi, khi bị hại tròn 30 tuổi, là bạn học cũ từ cấp một lên cấp hai với Hạ Trung Hào. Lúc đó Liễu Quế Chi đã ly hôn, theo xác minh của chúng tôi thì mối quan hệ giữa Lữ Thừa Vận và người phụ nữ này có phần mập mờ. Còn Hạ Trung Hào nhờ những năm đầu đi buôn đất ở Hải Khẩu nên cũng có chút tiền, lại đang độc thân nên cũng theo đuổi Liễu Quế Chi. Hai người đàn ông này từng xảy ra cãi vã vì cô ta."
"Vào tháng 3 năm 2000, người nhà phát hiện Liễu Quế Chi chết tại nhà riêng và báo cảnh sát. Theo biên bản hiện trường và báo cáo lúc đó, nạn nhân bị bóp cổ chết. Tại nhà nạn nhân phát hiện rất nhiều dấu vân tay và dấu giày, sau khi đối chiếu, cảnh sát xác định đó là của Hạ Trung Hào. Vào ngày xảy ra vụ án, Hạ Trung Hào không đưa ra được nhân chứng hữu hiệu nào chứng minh lịch trình của mình, nên bị công an Thượng Hà đưa vào diện nghi phạm số một."
"Sau đó là quá trình thẩm vấn cấp tốc. Việc có dùng biện pháp nghiệp vụ không đúng quy định hay không thì hiện chưa rõ, nhưng cuối cùng nghi phạm Hạ Trung Hào đã khai nhận hành vi giết chết Liễu Quế Chi. Nguyên nhân là hắn muốn cưỡng ép quan hệ nhưng bị cô ta từ chối, trong lúc giằng co, hắn đã bóp cổ khiến cô tử vong."
"Khi hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát, Hạ Trung Hào từng kêu oan, nói rằng mình bị bức cung nên mới phải nhận tội chứ thực tế không phải là hung thủ. Viện kiểm sát sau đó đã xem xét lại vụ án, nhưng vì lượng lớn chứng cứ đều chỉa thẳng vào Hạ Trung Hào nên cơ quan kiểm sát vẫn xác định hắn có động cơ và thời gian gây án. Ngoài ra, các bằng chứng tại hiện trường chỉ có dấu tay và dấu chân của hắn, vết siết trên cổ nạn nhân cũng khớp với kích thước bàn tay của Hạ Trung Hào. Thậm chí, pháp y còn thu được mẫu tóc của hắn tại hiện trường, mẫu vật sinh học này đã được gửi lên Kinh Thành để làm giám định DNA lần hai, kết quả hoàn toàn trùng khớp."
"Cuối cùng, cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên Hạ Trung Hào là hung thủ. Do hắn thay đổi lời khai tại viện kiểm sát nên không được hưởng tình tiết thành khẩn, cả hai cấp tòa đều tuyên án tử hình. Để chào đón năm mới và trấn áp tội phạm, vào tháng 1 năm 2001, Tòa án tối cao đã phê chuẩn án tử và thi hành lệnh xử bắn Hạ Trung Hào ngay trong tháng đó."
"Bây giờ nhìn lại, liệu trong này có uẩn khúc gì mà chúng ta chưa biết hay không thì vẫn chưa thể khẳng định hay điều tra kỹ hơn được. Những gì chúng tôi nắm được hiện giờ chỉ có bấy nhiêu thôi!"
Sau khi Hà Chấn Khuê dứt lời, cả căn phòng họp của Ban chuyên án chìm vào không gian yên tĩnh đến lạ thường.