Chương 575

Kỳ án không đầu - Hóa cốt thành tro (48)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thời điểm Dịch Thái Điệp biến mất lại trùng khớp vào lúc này, điều đó khiến Đỗ Đại Dụng nảy sinh rất nhiều nghi vấn. "Trương Thiêm Đinh khai rằng, vào cuối tháng 11 năm 1999, ngay khi vừa nhận được một phần tiền hàng, lão đã lập tức liên lạc với Dịch Thái Điệp. Lão kể lúc đó bụng của Dịch Thái Điệp đã hơi nhô lên, khiến lão không còn chút nghi ngờ nào nữa. Trương Thiêm Đinh lập tức đưa cho cô ta 100.000 tệ để bồi bổ an thai." "Ngay ngày hôm sau khi đưa tiền cho Dịch Thái Điệp, Trương Thiêm Đinh nói Viên Viện đã gọi điện cho lão. Cô ta bảo từ sau lần quan hệ trước với lão thì đến nay vẫn chưa thấy 'đến tháng', rồi hỏi lão phải tính sao!" "Trương Thiêm Đinh nghĩ bụng Dịch Thái Điệp đã mang thai rồi, vạn nhất để cô ta biết lão vẫn còn quan hệ với Viên Viện, mà Viên Viện cũng có con với lão, liệu cô ta có suy nghĩ gì không? Liệu cô ta có vì thế mà phá thai không? Trương Thiêm Đinh nói lúc đó lão không dám đánh cược, đành bảo Viên Viện đến bệnh viện xử lý cái thai đi. Lão hứa cho cô ta 7.000 tệ để bồi dưỡng thân thể." "Theo lời Trương Thiêm Đinh, lúc đó Viên Viện cũng đồng ý. Cô ta nhanh chóng đến lấy 7.000 tệ rồi đi mất. Nhưng chỉ vài ngày sau, lão không còn liên lạc được với Dịch Thái Điệp nữa. Ban đầu điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy, sau đó thì tắt máy hẳn. Trương Thiêm Đinh kể lão đã rất sốt ruột, liền gọi điện hẹn Viên Viện ra ngoài để nói rõ mọi chuyện. Lão cứ ngỡ chính Viên Viện đã cố tình ngăn cản không cho Dịch Thái Điệp liên lạc với lão." "Kết quả là sau khi gặp mặt, Trương Thiêm Đinh vừa mới ngửa bài thì Viên Viện đã nói cô ta biết chuyện của lão và Dịch Thái Điệp từ mấy tháng trước rồi. Có điều cô ta tự biết mình không phải vợ lão nên không có quyền quản, chỉ âm thầm chúc phúc cho hai người. Trương Thiêm Đinh bảo lúc đó lão sững sờ cả người. Sau đó, Viên Viện ngược lại còn hỏi lão đã giấu Dịch Thái Điệp ở đâu! Cô ta nói bạn trai của Dịch Thái Điệp đã tìm cô ta mấy ngày nay rồi, còn tiết lộ rằng Dịch Thái Điệp vốn mang thai con của gã bạn trai kia, khuyên Trương Thiêm Đinh đừng làm chuyện gì dại dột!" "Trương Thiêm Đinh nói những lời Viên Viện thốt ra lúc đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai, lão hoàn toàn không tin nổi. Nhưng đúng lúc hai người đang tranh cãi thì gã bạn trai của Dịch Thái Điệp lại gọi điện cho Viên Viện. Gã nói đã tìm thấy Dịch Thái Điệp, hiện giờ cả hai đang thu dọn đồ đạc để về quê ở tỉnh Quý." "Trương Thiêm Đinh đương nhiên không tin, Viên Viện liền đưa điện thoại cho lão. Trong điện thoại, Trương Thiêm Đinh kể lão bị đối phương chửi cho vuốt mặt không kịp. Gã kia không chỉ mô tả chi tiết những đặc điểm nhạy cảm trên cơ thể Dịch Thái Điệp mà còn khẳng định mỗi lần cô ta ở bên lão đều uống thuốc tránh thai, làm sao có chuyện mang bầu được. Còn số tiền an thai lão đưa, gã bảo cứ coi như phí tổn thất thanh xuân cho Dịch Thái Điệp. Ngoài ra, gã còn đe dọa nếu lão muốn làm lớn chuyện, gã sẽ đưa Dịch Thái Điệp đến tận nhà và xưởng của lão để quậy phá." "Trương Thiêm Đinh nói lúc đó lão chỉ muốn xác nhận xem chuyện này có thật hay không, rồi lão nghe thấy giọng của Dịch Thái Điệp trong điện thoại. Cô ta chỉ nói đúng ba chữ: 'Em xin lỗi!'. Lão kể lúc đó mình hoàn toàn sụp đổ, vì quá tức giận mà ném nát cả điện thoại của Viên Viện." "Sau đó Viên Viện mới kể cho lão biết bạn trai của Dịch Thái Điệp đã thuê nhà ở gần đây từ lâu, cô ta và Dịch Thái Điệp sau này cũng ít khi ở chung. Phần lớn thời gian sau khi rời căn hộ, Dịch Thái Điệp đều về thẳng chỗ bạn trai. Viên Viện còn nói cô ta cứ tưởng lão sớm muộn gì cũng phát hiện ra, nhưng vì cô ta và Dịch Thái Điệp là bạn thân, lại cùng có quan hệ với lão nên cô ta kẹt ở giữa rất khó nói, đành giữ kín bấy lâu nay." "Trương Thiêm Đinh bảo lúc đó lão chợt nhớ ra Viên Viện cũng đang mang thai, tâm trạng mới khá lên đôi chút. Thế nhưng Viên Viện lại nhanh chóng dội gáo nước lạnh khi bảo rằng cô ta đã nghe lời lão, ngay ngày hôm sau đã đi bệnh viện phá thai rồi. Cô ta còn khóc lóc nói với lão rằng đó là đứa con đầu lòng của mình." "Sếp Đỗ! Lúc Trương Thiêm Đinh kể đến đây, nước mắt lão cứ thế chảy ròng ròng!" Đỗ Đại Dụng chẳng biết dùng từ gì để mô tả gã Trương Thiêm Đinh này nữa. Cái gã này không chỉ là quỷ ám ảnh, ham mê sắc dục đến mờ mắt, mà còn ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn! Những lời Viên Viện nói với Trương Thiêm Đinh năm đó, Đỗ Đại Dụng không tin lấy một chữ! Đặc biệt là chuyện Dịch Thái Điệp cùng bạn trai về quê, rất có thể lúc đó cô ta đã bị sát hại rồi! Đúng thế, chắc chắn là bị giết! Khoản tiền an thai 100.000 tệ kia, Đỗ Đại Dụng tin rằng đó chính là động cơ gây án! Và có lẽ số tiền thực tế còn nhiều hơn thế nữa! "Cậu nói tiếp đi! Tôi vẫn đang nghe đây!" Đỗ Đại Dụng thấy giọng của Lư Dịch ở đầu dây bên kia dừng lại, biết là anh ta đang dành thời gian cho mình tiêu hóa thông tin. "Vâng, sếp Đỗ. Trương Thiêm Đinh nói sau khi được Viên Viện an ủi, dỗ dành, lão mới bình tĩnh lại được phần nào. Vừa rời khỏi chỗ hẹn, lão lập tức mua cho Viên Viện một chiếc điện thoại mới. Viên Viện cũng kể thêm rằng Dịch Thái Điệp từng rất dằn vặt về chuyện này. Cô ta nói có lần nghe thấy Dịch Thái Điệp gọi điện cho gã bạn trai ở quê, bảo rằng không muốn về quê mà muốn định cư hẳn ở đây." "Lư Dịch, các cậu đã xác minh lại với Trương Thiêm Đinh xem Dịch Thái Điệp có đúng tên là Dịch Thái Điệp không?" "Sếp Đỗ! Đã hỏi rồi ạ. Trương Thiêm Đinh khẳng định tên là Dịch Thái Điệp. Tuy nhiên chúng tôi đã liên hệ với Sở Công an tỉnh Thái Vân, sau khi tra soát thì không phát hiện trường hợp phụ nữ mất tích nào tên là Dịch Thái Điệp. Không chỉ tìm ở Thái Vân, phía cảnh sát Ôn Châu cũng đã gửi thông báo đến tỉnh Quý và tỉnh Xuyên, nhưng phản hồi nhận được đều là không có người mất tích nào tên như vậy. Hiện tại chúng tôi đang gửi thông báo định danh này đến tất cả các tỉnh thành để rà soát, dự kiến ngày mai sẽ dần có kết quả." Đỗ Đại Dụng nghe xong liền thở hắt ra một hơi dài.
Kỳ án không đầu - Hóa cốt thành tro (48) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ