Chương 576
Án không đầu - Hóa cốt thành tro (49)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Viên Viện rốt cuộc là kiểu phụ nữ thế nào? Theo lý mà nói, một người có thể thêu dệt nên ngần ấy lời nói dối thì hẳn phải rất tinh khôn mới đúng. Tại sao cô ta lại kết thúc bằng việc bị phân xác rồi vứt bỏ như vậy?
"Lư Dịch! Cậu tiếp tục nói về biên bản lấy lời khai của Trương Thiêm Đinh đi."
"Rõ! Sếp Đỗ. Trương Thiêm Đinh nói rằng vì chuyện đó mà lão đã buồn phiền suốt một thời gian. Trong lúc ấy, Viên Viện thường xuyên gọi điện cho lão để trò chuyện, khai thông tư tưởng và an ủi, nhờ vậy mà lão cũng dần quên đi chuyện cũ."
"Trương Thiêm Đinh kể đến tháng 5 năm 2000, Viên Viện gọi điện hẹn lão ra ngoài, bảo là có việc cần tìm. Trương Thiêm Đinh cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền lái xe đến điểm hẹn. Nói đến đây, tôi có hỏi Trương Thiêm Đinh một câu rằng trong khoảng thời gian đó lão có tiếp tục duy trì quan hệ xác thịt với Viên Viện không, lão đáp là mỗi tháng vẫn có vài lần."
"Tôi lại hỏi lão chuyện đó diễn ra ở đâu, lão bảo sau khi trả căn hộ chung cư thì lão và Viên Viện làm chuyện ấy tại nhà thuê của cô ta. Tôi hỏi tiếp là ai đòi trả phòng, lão nói là do Viên Viện đề nghị, cô ta bảo nơi đó chỉ mang lại những kỷ niệm không vui. Lúc ấy tôi hỏi kỹ như vậy là vì muốn xem liệu tóc và vảy da phát hiện trong phòng đó có khớp với Trương Thiêm Đinh hay không."
"Tôi cũng tính đến trường hợp khi Trương Thiêm Đinh chưa biết Viên Viện đã chết, liệu có khả năng chính lão là người gây ra vụ án của Dịch Thái Điệp hay không. Tuy nhiên, sau khi thăm dò từ nhiều phía, tôi thấy diện nghi vấn của Trương Thiêm Đinh thực ra rất nhỏ."
Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa gật đầu tán thành.
"Lư Dịch, làm tốt lắm. Nghi ngờ hợp lý như vậy là hoàn toàn đúng đắn, nhưng trước khi nghi ngờ chúng ta phải xem xét động cơ và logic, chỉ khi hai thứ đó thông suốt thì mới có thể củng cố giả thuyết. Đầu tiên, chúng ta đều biết trong giai đoạn Trương Thiêm Đinh đang thi hành án thì không thể chạy ra ngoài giết Viên Viện được. Nếu lúc đó lão cùng Viên Viện giết Dịch Thái Điệp trong căn nhà thuê kia, vậy tại sao sau khi chiếm được tiền góp vốn, lão lại bỏ chạy một mình mà không mang theo Viên Viện? Nếu thực sự là đồng phạm, họ sẽ trở thành một cộng đồng lợi ích. Khi chuyện huy động vốn trái phép bị bại lộ, Trương Thiêm Đinh lập tức chọn cách bỏ trốn một mình, điều này chứng tỏ những lời lão khai với cậu cơ bản là đáng tin."
"Sếp Đỗ, tôi hiểu rồi. Trương Thiêm Đinh kể sau khi gặp Viên Viện vào tháng 5 năm 2000, cô ta có giới thiệu cho lão một đơn hàng ngoại thương, và chính đơn hàng này đã khiến nhà máy của lão sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng khi tôi hỏi, Trương Thiêm Đinh không hề có ý trách móc Viên Viện lấy một lời, lão toàn tự bảo mình bị ma xui quỷ khiến, tham bát bỏ mâm."
"Trương Thiêm Đinh nói Viên Viện giới thiệu đơn hàng đó, nhưng ở giai đoạn sau, khi lão vẫn liên tục xuất hàng, chính Viên Viện đã năm lần bảy lượt nhắc nhở lão rằng khách hàng này có thể là kẻ lừa đảo. Cô ta còn liên tục khuyên Trương Thiêm Đinh đừng xuất hàng nữa, và cảnh báo lão rằng nếu bị lừa thì sẽ tiêu đời. Có điều Trương Thiêm Đinh bảo lúc đó lão chẳng hề tin lời cô ta. Lão nói khách hàng kia không chỉ đưa lão đi Thượng Hải khảo sát mà còn cho lão thấy thế nào là ăn chơi trác táng thực sự. Nhìn dàn xe của đám bạn khách hàng đó khi tụ tập, rồi những phi vụ họ bàn bạc, những con số họ đưa ra đều khiến lão tin chắc khách hàng này không thể có vấn đề."
"Trương Thiêm Đinh kể sau khi biết mình bị lừa, lão đã nghĩ cách huy động vốn trái phép để cứu vãn nhà máy, nhưng cuối cùng lại bị người ta tố cáo nên mới phải ôm tiền bỏ chạy. Trước lúc bị tố cáo, cũng chính Viên Viện đã nhắc nhở lão đừng làm vậy. Khi lão ôm tiền chạy, lão còn định mang theo cả Viên Viện, nhưng cô ta bảo hai người cùng chạy thì mục tiêu quá lớn, bảo lão cứ lo cho bản thân trước rồi tìm cách liên lạc sau. Chính lão cũng không ngờ mình bị bắt nhanh đến thế. Tôi đoán vì những lý do này mà từ lúc bị bắt cho đến khi bị tuyên án, Trương Thiêm Đinh không hề hé môi nửa lời về Viên Viện."
Đỗ Đại Dụng cũng rất đồng tình với nhận định của Lư Dịch.
"Phía Trương Thiêm Đinh, cuối cùng cậu có báo cho lão biết Viên Viện đã chết không?"
"Tôi nói rồi! Nhưng chuyện của Dịch Thái Điệp thì tôi chưa nhắc tới, vì hiện tại chúng ta chưa có bằng chứng xác thực chứng minh vết máu trong căn nhà thuê đó là của cô ấy."
"Lão nghe tin Viên Viện chết thì có phản ứng gì không? Cậu có quan sát kỹ chỗ này không?"
"Sếp Đỗ! Sau khi tung tin đó ra tôi đã quan sát Trương Thiêm Đinh rất kỹ. Theo tôi thấy, biểu cảm của lão là sững sờ, kiểu như không thể tin nổi, cảm thấy chuyện đó cực kỳ khó tin. Sau đó, chờ lão bình tĩnh lại một chút, lão liền khẳng định với tôi rằng kẻ giết Viên Viện chắc chắn là Lưu Thừa Bang, giọng điệu vô cùng quả quyết."
"Ngay sau đó tôi hỏi lão tại sao lại dám khẳng định như vậy. Trương Thiêm Đinh kể rằng vào tháng 1 năm 2001, lúc đó vì chuỗi vốn bị thắt chặt nên lão rất ít khi qua chỗ Viên Viện. Lão chỉ trả tiền thuê nhà cho cô ta, thỉnh thoảng đưa vài nghìn tệ. Viên Viện lúc đó bảo lão rằng sức khỏe bà nội cô ta không tốt, cô ta cần phải vào quán karaoke kiếm tiền. Cô ta nói với Trương Thiêm Đinh rằng lão đang kẹt tiền nên cô ta không muốn trở thành gánh nặng, cô ta đi làm ở đó chỉ để kiếm thêm chút đỉnh chứ không để xảy ra chuyện gì với người khác, chỉ cần lão muốn làm chuyện ấy thì cô ta sẽ không từ chối, còn bảo đợi sau này lão khấm khá hơn thì bù đắp cho cô ta sau."
"Trương Thiêm Đinh lúc đó đúng là đang sứt đầu mẻ trán để xoay xở vốn liếng nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản. Thế nhưng trong một lần đi tìm người vay vốn, lão cũng mời người ta đi quán karaoke, còn đặc biệt né cái quán mà Viên Viện từng làm. Ngờ đâu đổi sang quán khác, lúc lão định rời phòng bao để đi vệ sinh thì vô tình phát hiện Viên Viện cũng làm việc ở đây. Ngay khi lão định gọi cô ta thì đột nhiên thấy Lưu Thừa Bang bước ra khỏi một phòng bao khác, trực tiếp ôm eo Viên Viện đi vào trong. Lão bảo lúc đó lão rất giận, nhưng lại nhớ đến những lời Viên Viện đã nói nên cũng không xông ra làm ầm ĩ."
Đỗ Đại Dụng lúc này rút một điếu thuốc ra rồi tự châm lửa.