Chương 577
Án không đầu - Hóa cốt thành tro (50)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lư Dịch nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng "tạch", biết ngay sếp Đỗ đang châm thuốc nên anh ta chủ động ngừng lời.
Đợi vài giây sau, Lư Dịch mới tiếp tục báo cáo nội dung vừa rồi.
"Trương Thiêm Đinh nói tối hôm đó lão phải đi tiếp khách nên không truy cứu chuyện kia. Đến ngày hôm sau, lão định bụng âm thầm theo đuôi Viên Viện, nhưng đứng đợi dưới khu nhà trọ của cô ta rất lâu mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Lão đành phải tới quán karaoke tối hôm trước để nằm vùng, nhưng đợi đến tận lúc quán đóng cửa vẫn không thấy Viên Viện. Lão cứ ngỡ Viên Viện xảy ra chuyện nên mới gọi điện thoại, kết quả Viên Viện nghe máy bảo đang ở nhà một cô bạn thân tổ chức sinh nhật. Cô ta nói chỗ đó toàn là mấy cô gái làm nghề tiếp thị, không có đàn ông nên không tiện để lão tới, bảo Trương Thiêm Đinh chiều mai hãy qua nhà trọ tìm cô ta."
"Ngày hôm sau Trương Thiêm Đinh tới nhà trọ, Viên Viện nói với lão rằng cô ta làm nghề này chỉ là diễn kịch qua đường, lần đầu tiên của cô ta đã trao cho lão rồi. Chỉ cần sau này tình hình kinh doanh của lão khấm khá hơn, lại ly hôn được vợ thì cô ta sẽ lấy lão. Trương Thiêm Đinh bảo lúc đó nghe Viên Viện nói vậy thì lão chẳng còn gì để thắc mắc nữa."
"Trương Thiêm Đinh kể rằng khi tình hình công ty không còn cách nào cứu vãn, lão đã nghĩ cách huy động vốn trái phép để xoay chuyển cục diện. Thời gian đó lão phải đi tiếp khách rất nhiều, và chính lúc này lão lại bắt gặp Viên Viện và Lưu Thừa Bang đi cùng nhau. Lần này không phải ở quán karaoke nữa, mà là khi lão đưa một ông chủ cùng mấy cô gái tiếp rượu tới khách sạn, lão vô tình phát hiện Viên Viện và Lưu Thừa Bang đang đi thuê phòng."
"Vì Lưu Thừa Bang dù sao cũng là phận con cháu trong nhà, lão không tiện ra mặt nói chuyện kiểu đối mặt trực tiếp như đánh chiêng gõ trống, hơn nữa lúc đó còn có ông chủ mà lão đang định huy động vốn ở cạnh. Trương Thiêm Đinh nói sau khi sắp xếp xong cho khách, lão lập tức rời khách sạn rồi gọi điện cho Viên Viện, nhưng máy cô ta đã tắt."
"Trương Thiêm Đinh bảo đêm đó lão không ngủ được, cứ ngồi trong xe ở ngoài khách sạn suốt một đêm. Mãi đến khi có người gọi điện báo tin việc lão huy động vốn đã bị tố giác, lão mới vội vàng bỏ chạy vì phải ôm tiền đi trốn."
"Ngay trước lúc bỏ chạy, lão vẫn gọi điện cho Viên Viện. Lần này cô ta nghe máy, bảo đã biết chuyện của lão rồi. Trương Thiêm Đinh cho rằng chắc chắn là Lưu Thừa Bang đã báo tin cho cô ta. Lúc đó lão bảo Viên Viện hãy trốn đi cùng mình, nhưng cô ta vẫn khuyên rằng hai người cùng chạy thì mục tiêu quá lớn, bảo lão cứ chạy trước đi, đợi sau này ổn định rồi hãy tìm cách liên lạc, cô ta sẽ tới hội quân sau. Trương Thiêm Đinh kể với tôi là lão cũng có hỏi đêm hôm kia cô ta đã đi đâu, Viên Viện giải thích rằng Lưu Thừa Bang nhờ cô ta sắp xếp một cô bạn thân, nên tối đó cô ta đi cùng Lưu Thừa Bang tới khách sạn. Về sau sợ cô bạn kia lo lắng nên cô ta cũng ở lại khách sạn nghỉ ngơi luôn. Cô ta còn bảo lúc đó không mang sạc, điện thoại hết pin nên mới tắt máy. Trương Thiêm Đinh nghe vậy mới xua tan mọi nghi ngờ."
"Sau khi tôi hỏi cung xong, tôi đoán là khi tôi nói Viên Viện đã chết, Trương Thiêm Đinh chắc chắn sẽ nghĩ rằng Lưu Thừa Bang nảy sinh ý đồ xấu với Viên Viện nhưng không được đáp lại, nên gã đã ra tay giết người. Quả nhiên khi tôi hỏi, lão cũng nghĩ y hệt như vậy, thế nên mới khẳng định chắc nịch Lưu Thừa Bang chính là hung thủ giết người."
Đỗ Đại Dụng nghe xong cũng không đưa ra nhận xét đúng sai.
"Chúng ta khoan hãy bàn tới việc Trương Thiêm Đinh nói gì, nhưng cái gã Lưu Thừa Bang này nhất định phải tìm cho ra! Đợi khi ảnh được truyền tới, tôi sẽ sắp xếp cho nhân chứng nhận diện ngay lập tức. Nếu xác định đúng là gã, phải tiến hành câu lưu dẫn giải ngay! Trước đó cậu hãy trao đổi với phía cảnh sát Ôn Châu, treo thông tin của Lưu Thừa Bang lên mạng nội bộ để đề phòng gã bỏ trốn. Ngoài ra, phải triển khai giám sát toàn diện nơi ở của gã, nhà bố mẹ gã hoặc bất cứ nơi nào gã có khả năng ẩn náu. Tôi nhấn mạnh lần nữa, một khi xác định được ảnh, chỉ cần gã xuất hiện là lập tức bắt giữ."
"Rõ! Sếp Đỗ!"
"Về phần Trương Thiêm Đinh, cậu hãy liên lạc với quản giáo trực tiếp của lão, bảo họ cho lão nghỉ lao động hai ngày nay để tập trung nhớ lại xem còn chi tiết nào chưa khai với cảnh sát không, đặc biệt là những điểm nhỏ nhặt trong quá trình lão qua lại với Dịch Thái Điệp. Ngoài ra, phải làm rõ vụ án kinh tế của Trương Thiêm Đinh năm đó do phân cục nào ở Ôn Châu hay do Đội Cảnh sát kinh tế thành phố thụ lý, sau đó báo cáo lên Cục thành phố Ôn Châu, yêu cầu họ fax toàn bộ hồ sơ vụ án và tài liệu chứng cứ, bao gồm cả thông tin người tố giác sang Thanh Lộ cho chúng ta. Phía chúng ta sẽ đảm bảo tuyệt mật thông tin của người tố giác."
"Tiện thể bảo Phó Thành và Ninh Hòa Vĩ tối nay tới nơi là phải tăng cường giám sát gia đình Lý Đức Thụ ngay. Một việc nữa, hãy triệu tập lại trưởng phòng nhân sự thời đó của nhà máy cáp điện Viễn Hối, buộc ông ta phải khai ra ai là người thân thiết nhất với Lý Tái Minh và Lý Tái Triết từ lúc vào làm cho đến khi nhà máy phá sản, và ai là người đã quyết định nhận hai anh em họ vào làm. Những vấn đề này phải được giải quyết trước, hướng đi của vụ án luôn đa dạng và khó lường, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng."
"Cuối cùng, nhờ cảnh sát Ôn Châu cử người cầm ảnh của Lý Tái Triết và Lý Tái Minh đi rà soát tại các sân bay, bến tàu, nhà ga tàu hỏa và bến xe khách. Phía chúng ta cũng sẽ cố gắng sắp xếp nhân lực rà soát tương tự. Bằng mọi giá phải tìm ra người, đặc biệt là Lý Tái Minh, chúng ta còn chẳng rõ năm 99 anh ta có từng đến Ôn Châu hay không, nên bắt buộc phải tìm thấy anh ta."
Câu cuối cùng Đỗ Đại Dụng nói vô cùng đanh thép.