Chương 578

Án không đầu - Hóa cốt thành tro (51)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vừa mới gác máy của Lư Dịch xong, điện thoại của Phó Thành đã lập tức gọi tới. "Sếp Đỗ! Anh buôn điện thoại lâu quá đấy. Ảnh của Lưu Thừa Bang tôi đã gửi qua rồi, phiền anh khẩn trương cho nhân chứng nhận diện giúp. Nếu xác định đúng là gã, bên này chúng tôi sẽ lập tức triển khai truy quét để lôi gã ra ngay." Đỗ Đại Dụng nghe giọng là biết ngay Phó Thành đang có chút nôn nóng. "Lư Dịch vừa gọi cho tôi báo cáo tình hình của Trương Thiêm Đinh nên hơi mất thời gian. Giờ tôi đi xử lý ảnh của Lưu Thừa Bang đây. Các cậu cứ bắt đầu rà soát các mối quan hệ xã hội của Lưu Thừa Bang trước đi. Tốc độ nhận diện bên này sẽ rất nhanh thôi, cậu cứ triển khai rà soát sớm một bước. Đến lúc tôi xác nhận xong, cậu cứ việc ra tay câu lưu dẫn giải ngay, các việc khác cứ tiến hành song song. Nhất định phải cạy cho bằng được một kẽ hở từ gã này." "Sếp Đỗ, tôi rõ rồi. Vậy tôi đi làm việc đây, bên này đợi tin của anh." "Được! Tôi sẽ cho người đưa nhân chứng về ngay!" Cúp điện thoại, Đỗ Đại Dụng lập tức gọi Thẩm Nhuệ và La Tân đến. "Hai anh đi mời hướng dẫn viên, lễ tân khách sạn với cậu nhân viên nhà hàng hôm nọ đến đây một chuyến. À, cả bà đại nương tên Vương Lương Ngọc nữa, cứ bảo là còn người cần họ nhận diện thêm." Hai người nghe lệnh xong liền vội vàng xuất phát ngay. Ở phía ngoài, Triệu U Yến và Tiết Tư Hoán đang ngồi xem hồ sơ, chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng Thẩm Nhuệ và La Tân chuẩn bị rời đi với vẻ đầy mong đợi. "Triệu U Yến, cô đi theo hỗ trợ một tay đi. Tiết Tư Hoán, cậu vào văn phòng tôi gặp một lát." Phản ứng của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Triệu U Yến cuống quýt buông xấp hồ sơ xuống rồi chạy biến ra ngoài, còn Tiết Tư Hoán thì lại trưng ra bộ mặt ủ rũ như đưa đám. "Đừng có mà héo rũ ra thế. Giao cho cậu một việc đây, hãy dẫn theo hai cậu hiệp cảnh, lát nữa tôi đưa ảnh của Lý Tái Minh và Lý Tái Triết cho. Cậu đi một vòng qua đồn công sở sân bay, đồn bến xe khách, đồn ga tàu hỏa và cả phân cục cảng Thanh Lộ nữa. Phải trao tận tay ảnh cho dân cảnh quản lý địa bàn ở đó, nhờ họ rà soát xem trong vòng một tháng trở lại đây có ai từng thấy hai người này xuất hiện không." Đỗ Đại Dụng nói xong liền rút ra một xấp ảnh dày của hai anh em họ Lý đặt lên bàn. "Bao giờ chạy xong hết các chỗ mới được về. Lúc nhờ vả người ta thì phải giữ thái độ lịch sự, tôi đưa cho cậu bao thuốc, gặp ai hút thuốc thì mời người ta một điếu." "Rõ! Thưa Đội trưởng Đỗ." "Đi mau đi! Nhớ thái độ cho tốt đấy." Đỗ Đại Dụng tiện tay ném thêm một bao thuốc lá từ trong ngăn kéo ra. Tiết Tư Hoán cầm lấy ảnh và thuốc lá, định giơ tay chào kiểu quân đội nhưng mới được nửa chừng thì sực nhớ ra gì đó rồi hạ xuống, vội vàng xoay người chạy mất hút. Đỗ Đại Dụng cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Ngay sau đó, cậu mở hòm thư ra, tấm ảnh của Lưu Thừa Bang lập tức đập vào mắt. Cảm giác đầu tiên của Đỗ Đại Dụng là gã này nhìn rất thâm độc, toát ra một vẻ tà khí khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng nói chẳng rằng, cậu lập tức sao chép ảnh ra, rồi gọi một cậu hiệp cảnh nhờ chạy đi rửa gấp mười tấm. Lúc này Đỗ Đại Dụng mới bước ra khỏi văn phòng, nhìn căn phòng làm việc trống trải, cậu thở hắt ra một hơi dài. Vụ án này coi như là lần đầu tiên Đỗ Đại Dụng đích thân ngồi ghế chỉ huy phá án. Trước đây khi còn là một người lính lác, cậu không hề cảm thấy áp lực nặng nề đến thế, lần này cuối cùng cũng nếm trải được sức ép khi làm một người lãnh đạo nhỏ. Trong lòng cậu cũng thầm lo lắng, không biết sau khi Lưu Thừa Bang bị dẫn giải về thì có mở được đột phá khẩu hay không. Những vết máu trong căn phòng thuê đó rốt cuộc có phải là của Dịch Thái Điệp hay không, hiện tại vẫn chưa có cách nào khẳng định chắc chắn. Mấu chốt nằm ở chỗ Dịch Thái Điệp này, Đỗ Đại Dụng cảm thấy người phụ nữ này quá đỗi bí ẩn! Ngay cả cái tên khi gặp Viên Viện cũng là giả, vậy liệu nơi cư trú có phải cũng là giả không? Ít ra Viên Viện chỉ thay đổi địa chỉ cư trú, còn tên thật thì vẫn cho người khác biết. Dịch Thái Điệp này thật sự kỳ lạ, tại sao mất tích lâu như vậy mà vẫn không thấy người nhà báo cáo tìm người? Tuy nhiên, danh sách phụ nữ mất tích họ Dịch ở Thái Vân, tỉnh Xuyên, tỉnh Quý đều đã được tra soát, thậm chí tra cả thành phố Song Hỷ, quả thực có phụ nữ họ Dịch mất tích nhưng tuổi tác lại không khớp, người khớp tuổi thì thời gian mất tích lại không đúng. Đỗ Đại Dụng chợt nhớ đến vụ án đầu tiên mình từng làm, liệu có khả năng cái tên bị đảo ngược lại không? Điệp Thái Dịch? Đỗ Đại Dụng cảm thấy cái tên này nghe cũng được đấy chứ, khá là bùi tai. Nhưng trước tiên phải xác định xem có họ này không đã! Đỗ Đại Dụng vừa tra cứu thì phát hiện chữ "Điệp" này quả thực có thể dùng làm họ, có thể đọc là "Thiết" hoặc "Điệp", nhưng về phương diện họ thì thường đọc là "Thiết" nhiều hơn. Hơn nữa, họ này xuất hiện khá nhiều ở vùng Lãng Trung thuộc tỉnh Xuyên, tỉnh Cam và một số nơi ở tỉnh Mông. Đỗ Đại Dụng vội chạy về văn phòng, bắt đầu tra số điện thoại của Cục Công an thành phố Lãng Trung thuộc tỉnh Xuyên. Vừa tra được số, Đỗ Đại Dụng liền gọi ngay sang đó. Sau vài lần hỏi thăm, cuối cùng cậu cũng có được số điện thoại của trung tâm quản lý thông tin người mất tích. Đỗ Đại Dụng chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức bấm số gọi đi! Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. "Xin chào, đây là Trung tâm quản lý thông tin người mất tích Cục Công an thành phố Lãng Trung, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho anh?" Thái độ chuyên nghiệp này khiến Đỗ Đại Dụng ở đầu dây bên kia hơi sững người một chút. Đỗ Đại Dụng đâu có biết rằng, phía Lãng Trung bên kia từ sớm đã đối chiếu số điện thoại của cậu, xác định số này đúng là thuộc về Cục thành phố Thanh Lộ nên mới cung cấp số liên lạc trực tiếp này. Trung tâm quản lý thông tin người mất tích Lãng Trung chỉ tiếp nhận những cuộc gọi từ các đầu số đã được cảnh sát xác nhận, nên thái độ của họ đương nhiên là rất tốt.