Chương 59

Vụ án phân xác (8)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cứ như vậy, Đỗ Đại Dụng đứng lặng trong phòng khách hơn nửa tiếng đồng hồ, trời cũng dần sầm tối. Đột nhiên, trong đầu Đỗ Đại Dụng nảy ra một khả năng. Trần Hi chính là Lữ Yến, mà Lữ Yến cũng chính là Trần Hi. Có lẽ hai người này có ngoại hình cực kỳ giống nhau, cho nên người đến mua nhà đã dùng tên của Trần Hi, nhưng thực tế người đứng ra giao dịch lại là cô gái tên Lữ Yến kia. Phải chăng ngay từ đầu, hướng điều tra đã mắc sai lầm về nhận thức? Mọi người đều cho rằng "Lữ Yến" là cái tên giả do Trần Hi cố tình bịa ra, nhưng thực tế có thể đây là hai người khác nhau nhưng diện mạo tương đồng. Trần Hi vẫn là Trần Hi, còn Lữ Yến là Lữ Yến. Nếu vậy, người biến mất ở căn nhà này phải là Lữ Yến chứ không phải Trần Hi! Và có khả năng Trần Hi đã mất tích từ sớm hơn nữa. Lữ Yến cầm chứng minh thư của Trần Hi để đăng ký mua nhà, điều đó chứng tỏ vào thời điểm đó, Trần Hi có lẽ đã gặp chuyện rồi. Thế nhưng tại sao Lữ Yến này cũng có thể nói giọng Tứ Xuyên đặc sệt như vậy? Giả sử Lữ Yến là người Thanh Lộ, muốn nói được giọng Tứ Xuyên bản địa là điều không hề dễ dàng, bởi sự khác biệt vùng miền giữa nam và bắc là quá lớn. Điều này cho thấy, Lữ Yến cũng phải là người vùng Xuyên Đông đang sống tại Thanh Lộ, còn Trần Hi có lẽ đã xảy ra chuyện từ trước khi bắt đầu làm việc tại các tụ điểm giải trí! Trong suốt thời gian sau đó, Lữ Yến đã luôn mượn danh nghĩa của Trần Hi để hoạt động. Cậu tự nhủ vẫn phải đến trung tâm thẩm mỹ để kiểm tra xem người tên Lữ Yến này bắt đầu đến đó từ khi nào. Nếu thời gian lui tới không lâu mà vẫn dùng tên Lữ Yến, thì có khi ngay cả cái tên Lữ Yến này cũng là giả nốt. Đỗ Đại Dụng cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung vì những luồng suy nghĩ chồng chéo. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu lập tức gọi điện cho Từ Tuấn, trình bày những suy đoán và nhận định của mình. Từ Tuấn nghe xong cũng cảm thấy như vừa trải qua một cơn bão não! Hai người phụ nữ có ngoại hình giống hệt nhau, hiện tại chỉ có thể xác định danh tính của Trần Hi là thật, còn lại những thông tin khác có lẽ đều là hỏa mù do người đàn bà mất tích sau này tung ra. Vậy thì vết máu trong phòng tắm là của ai? Chắc chắn không phải của Trần Hi, vì kết quả giám định DNA đã cho thấy không có quan hệ huyết thống với cha của Trần Hi. Chẳng lẽ khả năng lớn nhất là đã có tới ba người thiệt mạng? Đầu óc Từ Tuấn cũng sắp nổ tung đến nơi! Trước đó vừa xảy ra vụ án giấu xác trong tủ đông, giờ lại từ hiện trường này suy luận ra tận ba nạn nhân tiềm năng! Đỗ Đại Dụng, cái đầu của cậu chứa cái gì vậy không biết! Đỗ Đại Dụng quyết định ngày mai sẽ đi thẩm vấn Lý Song Bảo một lần nữa, xem có thể tìm thêm được phát hiện mới nào không. Cậu không hề hay biết rằng, ngay sau khi nghe điện thoại xong, Từ Tuấn đã lập tức triệu tập toàn bộ lực lượng tham gia vụ án này để mở một cuộc họp động não khẩn cấp. Đêm nay, Đội 2 náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vụ án mất tích này đã trở thành bài toán hóc búa nhất về chỉ số thông minh của Đội 2 kể từ đầu năm đến nay. Từ Tuấn dường như vẫn chưa thấy đủ, anh còn đem những phân tích của Đỗ Đại Dụng báo cáo lên lãnh đạo phân cục và vị sếp phó phụ trách mảng hình sự. Kết quả là anh bị sếp tổng mắng cho xối xả qua điện thoại, nhưng vị Phó Cục trưởng phụ trách hình sự lại bắt đầu nảy sinh hứng thú với cậu lính trẻ Đỗ Đại Dụng này. "Từ Tuấn này! Cậu lính Đỗ Đại Dụng ở đội của cậu có đầu óc linh hoạt đấy chứ! Trên đại đội hiện cũng đang rất thiếu người, hay là để cậu ấy lên đại đội rèn luyện một thời gian xem sao?" Lần này đến lượt Từ Tuấn "phát hỏa". "Quách An Dân, đây là người mà sư phụ thứ hai của tôi khó khăn lắm mới giành về được cho tôi đấy nhé. Anh đừng có mà mơ mộng hão huyền, vất vả lắm mới có được một mầm non tốt, anh lại định giở trò cướp người à? Tuy anh chức to hơn tôi, nhưng yêu cầu này tôi không đời nào đồng ý đâu. Nếu anh dám tự ý điều động, tôi sẽ đi mách lẻo với sư phụ thứ hai cho xem!" "Cậu xem cái thái độ của cậu kìa, vừa nhắc đến là đã lật mặt ngay được! Cậu tuổi chó à? Lại còn dám gọi thẳng tên Quách An Dân tôi ra nữa? Tôi thấy gan của Từ Tuấn cậu bây giờ to bằng trời rồi đấy!" Quách An Dân ở đầu dây bên kia giả vờ nổi giận lôi đình. "Quách An Dân, anh đừng có dọa tôi. Nếu không tôi sẽ báo với sư phụ thứ hai ngay lập tức là anh bắt nạt tôi! Thật chẳng hiểu sao cái vị đại sư huynh như anh lúc nào cũng thích bắt nạt tôi thế nhỉ?" Quách An Dân nghe vậy thì đành chịu thua. "Thôi được rồi, đùa với cậu tí thôi mà đã cuống lên thế. Đại sư huynh này thật sự có thể phá đám cậu chắc? Không đời nào nhé! Không nói nữa, tôi bận lắm, cậu đừng có mà lên chỗ sư phụ nói năng linh tinh đấy! Cúp máy đây!" Từ Tuấn cười khì khì, miệng lẩm bẩm đầy đắc ý: "Tưởng thế nào, định đấu với tôi sao, còn non lắm!"
Vụ án phân xác (8) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ