Chương 6

Điều tra (1)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng cảm thấy có lẽ bên trong ẩn chứa manh mối gì đó, chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa nhìn ra mà thôi. "Phạm Dương, Thiên Hàng, hai cậu đưa giám đốc La và chị Trương về đội trước đi, lấy lời khai thật chi tiết vào. Tôi và Đại Dụng sẽ qua công ty điện thoại một chuyến." "Rõ! Thưa đội trưởng!" Dứt lời, hai người bọn họ dẫn người lên xe rời đi. "Sếp Từ, chúng ta còn phải đợi chị Văn Quyên nữa không?" Từ Tuấn gật đầu đáp: "Vật chứng cơ bản đã thu thập xong rồi, giờ chỉ xem hai thầy trò họ có phát hiện thêm gì tại hiện trường nữa không thôi." Đỗ Đại Dụng nhìn chằm chằm vào cửa chính nhà người chết, cậu thấy bác sĩ pháp y Trần và Chu Văn Quyên đã đi ra ngoài thay đồ bảo hộ. "Lát nữa thi thể sẽ được đưa đi khám nghiệm, nhanh nhất cũng phải đến chập tối mới có báo cáo cho anh được." "Hiện tại tôi có thể khẳng định, người chết không phải do vật tày đánh tử vong, mà là chết vì ngạt cơ học." "Nếu không có gì ngoài ý muốn, nạn nhân cuối cùng đã bị siết cổ bằng chính chiếc cà vạt của mình." Trần Kiến Huy vừa đi đến bên cạnh Từ Tuấn vừa tháo găng tay ra nói. "Vất vả cho anh rồi, lão Trần! Tôi và Đại Dụng qua công ty điện thoại lấy nhật ký cuộc gọi đây. Tối nay sau khi ăn cơm xong, chúng ta sẽ họp án." "Chiều nay báo cáo của các anh cũng chưa ra ngay được, chúng tôi còn phải đi xác minh xung quanh một chút. Làm tốt công tác tiền kỳ thì giai đoạn sau mới trôi chảy được." "Được rồi! Cứ thế đi, việc ai nấy làm, tối gặp." Từ Tuấn gật đầu, dẫn theo Đỗ Đại Dụng đi thẳng tới công ty điện thoại. Sau khi đến nơi, các đồng chí ở đồn công sở đã lấy được toàn bộ nhật ký cuộc gọi. "Đại Dụng, kiểm tra xem cuộc gọi cuối cùng của người chết là gọi cho ai, hoặc ai gọi tới, nhất định phải tìm được người này trước." Đỗ Đại Dụng cầm lấy biên bản nhật ký cuộc gọi xem thời gian, cuộc gọi cuối cùng của ông Lý là vào lúc 23 giờ 57 phút đêm qua. Qua tra cứu, người gọi vào điện thoại của nạn nhân tên là Trương Tân, người địa phương, trú tại đường số 2, quận Bảo Thiện. Ngay sau đó, hồ sơ của Trương Tân được điều ra từ đồn công sở, gã này từng có tiền án trộm cắp. Từ Tuấn và Đỗ Đại Dụng lập tức dẫn theo hai cảnh sát của đồn và ba nhân viên liên phòng đến nhà Trương Tân. Lực lượng liên phòng cực kỳ thông thuộc địa bàn khu này, rất nhanh dưới sự chỉ đạo của một cảnh sát, ba nhân viên liên phòng đã chặn đứng hai hướng mà đối tượng có khả năng tẩu thoát. Từ Tuấn, Đỗ Đại Dụng cùng một viên cảnh sát khác đều mặc thường phục. Vừa đi tới góc cua lối vào tòa nhà. "Anh Từ, anh Vương, thằng nhóc này nợ tiền đại ca mình, không lẽ nó bỏ trốn rồi chứ?" Đỗ Đại Dụng cố ý nói rất to. "Tóm được thằng này, tối nay tôi có tiền đi tìm con bé Phi Phi rồi!" Viên cảnh sát họ Vương cũng rất cảnh giác, nghe Đỗ Đại Dụng nói vậy liền lập tức hưởng ứng một câu. Từ Tuấn nhanh chóng rút bao thuốc lá ra, tự châm một điếu rồi ném cả bao cho Đỗ Đại Dụng. Đỗ Đại Dụng vừa đi vừa tiến lại gần mấy người đang ngồi tán dóc trước cửa tòa nhà. "Mấy anh em, cho hỏi thăm chút, ở đây có ai tên Hoàng Đại Quân không?" Nói xong, cậu chia cho mỗi người một điếu thuốc. Đến khi đưa điếu cuối cùng, cậu thuận miệng hỏi một câu: "Đây chẳng phải là anh Trương Tân sao! Lâu rồi không gặp!" "Mày quen tao à?" Lúc này, Đội trưởng Từ cùng viên cảnh sát và lực lượng liên phòng chuẩn bị sẵn đã khép vòng vây, bao vây lấy mấy người bọn họ. "Anh Trương, cho anh xem tấm ảnh này, xem có quen không?" Nói đoạn, Đỗ Đại Dụng đặt thẳng tấm ảnh vào tay Trương Tân. Ngay khoảnh khắc Trương Tân vừa cúi đầu nhìn ảnh, Đỗ Đại Dụng liếc mắt ra hiệu cho viên cảnh sát bên cạnh. Cậu tung một cú quét trụ, đồng thời chộp lấy một cánh tay của Trương Tân, trực tiếp ấn gã ngã rạp xuống đất. "Cảnh sát đây, đứng im!" Từ Tuấn đứng bên cạnh rút súng ra hô lớn. Hai kẻ đang ngồi tán gẫu với Trương Tân vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị các cảnh sát và nhân viên liên phòng khác khống chế gọn gàng.
Điều tra (1) — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ