Chương 70
Đầu đuôi vụ đại án (3)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hoắc Quân uống một hơi hết sạch hơn nửa chai nước, lúc này mới lắc đầu ra hiệu không cần uống thêm nữa.
"Hút thuốc không? Nếu muốn, tôi có thể châm cho anh một điếu!"
Đỗ Đại Dụng rút một điếu thuốc từ trong bao ra hỏi Hoắc Quân.
Hoắc Quân lắc đầu từ chối.
"Tôi không hút thuốc, không uống rượu, cũng chẳng bài bạc! Bình thường ngoài sở thích gái gú ra, tôi chỉ thích xem bóng đá và đi du lịch."
Cách nói này của Hoắc Quân khiến Đỗ Đại Dụng có chút ngạc nhiên.
"Thi Tiểu Yến từng ở bên tôi, cũng từng ở bên anh trai tôi. Tôi quen cô ta ở Duy Thị! Lúc đó cô ta là người phụ nữ của anh tôi, sau này anh ấy có người khác nên mới nhường lại cho tôi."
Trong lòng Đỗ Đại Dụng cảm thấy hơi đắng chát.
"Tôi và anh trai từ nhỏ vì nhà quá nghèo nên đã đem cho một người đi. Mẹ tôi sinh hai anh em tại nhà, lúc đó người đỡ đẻ chính là vợ của cha nuôi anh tôi, sau đó cha mẹ tôi liền giao một đứa cho họ, chuyện này không ai biết cả."
"Mãi đến khi cha nuôi của anh tôi qua đời mới nói lại cho anh ấy biết, rồi anh tôi mới tìm về đây nhận người thân, nhưng người ngoài không ai hay. Lần nào anh tôi cũng đến vào đêm khuya rồi đi ngay trong đêm!"
"Anh tôi vào giữa những năm chín mươi có quen biết một đại ca ở biên giới tỉnh Thái Vân, chuyên làm ăn hàng cấm. Anh tôi theo ông ta hơn một năm, sau đó mới quay về Duy Thị tự mình phát triển."
Đỗ Đại Dụng cảm thấy có thể thử thăm dò xem vụ án giấu xác trong tủ đông ở tòa nhà Lục Đình có phải do hai anh em nhà này làm hay không.
"Vụ án giấu xác trong tủ đông ở tòa nhà Lục Đình có phải do hai anh em các anh làm không?"
"Không phải! Chúng tôi không xử lý xác chết kiểu đó!"
Đỗ Đại Dụng nghĩ đến cái nồi sắt và đống lông chó kia, dạ dày lại một phen nhộn nhạo.
"Anh trai anh quen Thi Tiểu Yến từ khi nào?"
"Nghe anh tôi kể thì hình như là năm Hương Cảng trở về với tổ quốc. Lúc đó có vẻ Thi Tiểu Yến mới vào làm ở mấy chỗ ăn chơi không lâu, sau đó được anh tôi bao nuôi luôn."
"Tôi đã đến quê của Thi Tiểu Yến ở tỉnh Xuyên Đông, Thi Tiểu Yến và Trần Hi vốn không quen biết nhau ở quê, vậy làm sao hai người họ lại tụ lại một chỗ?"
"Con khốn đó, nó dám lừa tôi suốt!"
"Tháng ba năm ngoái, cô ta về quê và tình cờ gặp Trần Hi trên xe khách. Hai người vừa gặp mặt đã thấy đối phương trông rất giống mình, từ đó mới bắt đầu tìm hiểu nhau!"
"Sau đó, Thi Tiểu Yến để Trần Hi giả làm em gái ruột, lại còn là chị em sinh đôi, nói là tình cảnh cũng tương tự như tôi và anh trai tôi vậy."
"Vì hai người họ quả thực trông rất giống nhau nên tôi cũng không nghi ngờ. Ở bên cạnh cả hai, tôi còn cảm thấy đặc biệt vui vẻ nữa là đằng khác."
"Nhưng con khốn Trần Hi kia sau khi biết chuyện tôi và anh trai làm, lại dám tống tiền tôi, đòi 500.000 tệ phí ngậm miệng, nếu không cô ta sẽ đi báo cảnh sát!"
"Anh trai tôi ngoài mặt thì đồng ý đưa tiền, nhưng sau đó đã giết cô ta tại căn nhà ở Duy Thị mà tôi vừa đưa địa chỉ cho cán bộ, rồi nấu lên đem cho chó ăn! Xương cốt thì cũng bị xây chèn vào lớp nền bê tông."
"Lúc giết cô ta mới biết con điếm Thi Tiểu Yến đã lừa tôi. Có điều thấy cô ta mấy năm nay đều an phận đi theo hai anh em, nên lúc đó tôi mới không ra tay với cô ta!"
Nhìn vào ánh mắt của Hoắc Quân, Đỗ Đại Dụng có chút thất thần.
Coi việc giết người nhẹ tựa lông hồng, tùy tiện như uống nước thế này, gã thật sự chẳng khác gì một con ác quỷ.
"Trên đời này chẳng có người đàn bà nào là không tham lam cả. Mấy đứa bị tôi giết đều là do chúng quá tham tiền. Phụ nữ ở mấy chỗ ăn chơi đa phần đều không tin được, sau này có đứa tôi chỉ chơi một thời gian, chán rồi thì giết thôi!"
"Vậy tại sao anh lại giết Thi Tiểu Yến? Như anh nói thì cô ta đã an phận theo hai anh em anh mấy năm rồi mà."
"Chuyện chúng tôi giết người bị cô ta biết được. Ngay sau khi mua nhà cho cô ta, cô ta lại sợ tôi ra ngoài tìm người phụ nữ khác, nên vào ngày Giáng sinh, cô ta đã theo dõi tôi."
"Tôi và anh trai hôm đó cần xử lý một tên đàn em không nghe lời, nên đã thịt hắn ở căn hộ 302 trong khu chung cư cô ta ở. Kết quả cô ta thấy người đi vào cùng chúng tôi không thấy trở ra, thừa lúc tôi không chú ý đã lấy trộm chìa khóa phòng đó, sau này thì cô ta biết hết."
Nói xong đoạn này, ánh mắt Hoắc Quân bỗng nhiên trở nên xa xăm.
Đỗ Đại Dụng biết, Hoắc Quân đang hồi tưởng lại cảnh tượng gã ra tay giết chết Thi Tiểu Yến!